Hạt Châu
Ngọc (119)
(Tiếp
lời Mẹ dạy cho Jelena và nhóm cầu nguyện)
18-1-1984 : “Mẹ ao ước khắc dấu
tình yêu trong mỗi tâm hồn. Nếu các con yêu toàn thể
nhân loại, thì trong các con sẽ có bình an. Nếu các con an
lành với mọi người, thì đó là Vương
Quốc Của Tình Yêu. Hãy cầu nguyện và ăn chay !”
Lời Mẹ dành cho
nhóm cầu nguyện :
“Hãy
bảo mọi người dậy sớm, một số
đi học, một số đi làm, một số khác giúp
đỡ những người nghèo như mình và cả
những người cần được giúp
đỡ.”
19-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay vì không
cầu nguyện, các con không thể làm gì cả.”
21-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Đừng
bỏ việc suy gẫm ! Ở nhà, hãy suy gẫm tối
thiểu nửa giờ !”
22-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Tất
cả những ai muốn làm việc hy sinh bằng cách
ăn chay, Mẹ cho phép tối đa là ba lần một
tuần, nhưng họ đừng nên kéo dài việc
này.”
23-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Các con
chưa hiểu thật rõ cầu nguyện là thế nào.
Mẹ rất mong chớ gì các con hiểu được
điều đó."
24-1-1984 : “Hãy cầu nguyện thật nhiều ! Mẹ
muốn làm các con thấm nhuần tinh thần cầu
nguyện.”
25-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Các con
cần sức mạnh trong lời cầu nguyện của
mình. Chớ gì các con cầu nguyện trong suy niệm sâu
xa và sốt sắng !”
26-1-1984 : “Cám ơn các con đã đến thờ lạy
Con của Mẹ (ngự) nơi Bánh Thánh ! Mẹ rất
cảm động. Còn đối với các con, hãy cầu
nguyện ! Mẹ mong ước thấy các con hạnh
phúc.”
27-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ mong
ước các con luôn làm cho cuộc sống trở nên sâu
sắc hơn trong việc cầu nguyện. (Mẹ dạy cách đọc
kinh sáng) : Mỗi sáng trong gia đình, hãy nguyện kinh Dâng
Mình cho Trái Tim Mẹ Maria. Hãy nguyện kinh ấy trong gia
đình. Mỗi sáng hãy đọc kinh Truyền Tin, 5 lần
kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh để tôn
kính cuộc Thương Khó của Chúa, và ba kinh ấy
một lần nữa, cầu nguyện cho Đức Giáo
Chủ. Sau đó, đọc kinh Tin Kính và kinh Chúa Thánh
Thần. Nếu có thể, sẽ rất tốt nếu nguyện
một phần chuỗi Mân Côi.”
28-1-1984 : “Mẹ mong muốn tất cả các con
đều cầu nguyện và lòng Mẹ được
trải rộng cho hết mọi người trên thế
giới. Mẹ ao ước được ở bên các
con.”
29-1-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ mong
muốn các con tẩy sạch tâm hồn các con. Hãy tẩy
sạch tâm hồn mình và mở tâm hồn ra cho Mẹ !”
30-1-1984 : “Hãy cầu nguyện ! Mẹ mong muốn thanh
tẩy tâm hồn các con. Hãy cầu nguyện ! Cầu
nguyện là điều hết
sức cần thiết, vì Thiên Chúa ban cho các con những
ơn trọng đại nhất khi các con cầu
nguyện.”
MỜI BẠN SUY NIỆM
Cuộc
suy niệm hôm nay cũng lại về cầu nguyện.
Đấy bạn xem, chúng ta mới chỉ suy niệm ít
lần về cầu nguyện, mà đã thấy ngại,
còn Mẹ trên trời của chúng ta, thì nói về chuyện
đó hàng vạn lần, mà vẫn cứ nói. Làm Mẹ thì
như thế đó. Thiên Chúa ban cho người mẹ có
một sự kiên nhẫn hầu như vô hạn,
để dạy con nhỏ của mình, nhắc đi
nhắc lại hàng vạn lần, không biết mỏi
mệt, không biết chán ngán.
Chỉ
vì trẻ nít thì hay đãng trí, ham chơi, nên cứ phải
nhắc lại mãi cho đến khi những điều
đơn sơ song căn bản đó trở thành tập
quán cho đời sống làm người của con mình. Vì
sẽ đau lòng cho mẹ biết bao khi nghe người ta
chê con mình : “Mày là đồ mất dạy!” Chúng ta cũng
vậy, là trẻ nít, chẳng phải sao ? Bạn có
thấy Mẹ chúng ta thường nói : “Hỡi các con
nhỏ thân yêu của Mẹ” đó sao ? Vậy
đừng càm ràm khi cứ nghe Mẹ trên trời nhắc
đi nhắc lại về việc cầu nguyện.
Nhưng
cũng còn vì chúng ta chưa hiểu hết tất cả
những khía cạnh phong phú, sự cần thiết cũng
như ích lợi của việc cầu nguyện ! Mẹ nói
: Các con chưa hiểu
thật rõ cầu nguyện là thế nào. Mẹ rất mong
chớ gì các con hiểu được điều
đó." Nhưng
Mẹ không chỉ rao lên như thế rồi thôi. Là người
Mẹ rất giỏi sư phạm, Mẹ đi vào
thực hành: Các con có muốn hiểu việc cầu
nguyện cần thiết và ích lợi thế nào không? Thì “Hãy cầu nguyện thật
nhiều ! Mẹ muốn làm các con thấm nhuần tinh
thần cầu nguyện.” Mẹ bảo ta
thực hành thật nhiều rồi sẽ được
hiểu. Chẳng ai học nghề mộc, nghề rèn,
nghề đúc, nghề thêu. nghề may v.v… mà ngay ngày
đầu đã thành thạo. Học nghề gì cũng
vậy, cứ thực hành, cứ luyện tập thật
nhiều, lúc đầu vụng về, riết rồi sẽ
thành tay nghề tài giỏi. Thành tay nghề rồi, thì
“nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.” Còn ở đây là thấm
nhuần tinh thần cầu nguyện !
Hôm
nay Mẹ hé mở cho ta biết một vài khía cạnh
nữa của cầu nguyện :
1- “Không cầu nguyện, các con không thể làm gì
cả.”
2- “Các con cần sức mạnh trong lời
cầu nguyện của mình”.
3- “Cuộc sống trở nên sâu sắc hơn
trong việc cầu nguyện”.
4- “Cầu nguyện là điều hết sức cần thiết, vì Thiên Chúa ban cho
các con những ơn trọng đại nhất khi các con
cầu nguyện.”
Chưa
có dịp nêu ra hết, chỉ mới một vài khía
cạnh đó thôi, đã thấy là có những điều
mà ta chưa biết hay chưa chú ý. Thế mà có nhiều
người trong chúng ta cứ phàn nàn : “Mẹ lại nói
về cầu nguyện ! Khổ quá, biết rồi, cứ
nói mãi !” Đây :
Về
câu 1 : Không cần nói đến những việc lớn,
chỉ xin hỏi bạn có thấy mình thắng được
các cám dỗ, bỏ các tính hư, trừ bớt nết
xấu chưa, dù bạn đã xưng tội biết bao
nhiêu lần ? Đấy Mẹ nói đúng : “Không cầu nguyện, các con không thể làm gì
cả.”
Về
câu 2 : Biết bao nhiêu điều tốt, điều
cần mà bạn không làm, hay không làm được. Vì sao ?
Mẹ bảo : “Các con
cần sức mạnh trong lời cầu nguyện của
mình”.
Về
câu 3 : Những lúc vắt tay lên trán một mình nằm
suy nghĩ thấy đời mình sao tẻ nhạt quá,
tầm thường quá, ích kỷ quá… so với nhiều anh
chị em tín hữu khác năng động trong việc
đạo, hăng say trong việc truyền giáo cho
người chưa biết Chúa, hoạt động bác ái
xã hội đem niềm vui và an ủi đến cho
những người bất hạnh v.v…Mẹ thầm thì
nhắc nhở : “Cuộc
sống (các con sẽ) trở nên sâu sắc hơn trong
việc cầu nguyện”.
Về
câu 4 : Nhiều khi bạn nghĩ : Sao người nọ
người kia cầu xin điều gì cũng
được mà mình thì không ? Sao cứ thấy nói nơi
nọ nơi kia được Chúa hay Đức Mẹ làm
phép lạ cho họ được khỏi bệnh, được
công ăn việc làm, gia đình êm ái trên thuận
dưới hòa còn mình thì không ? Mẹ trả lời : “Cầu nguyện là
điều hết sức cần
thiết, vì Thiên Chúa ban cho các con những ơn trọng
đại nhất khi các con cầu nguyện.”
CHÚNG TA QUÌ GỐI CẦU NGUYỆN
Trước
hết, chúng con xin lỗi Mẹ, vì quả thật,
nhiều lần chúng con hơi ngán và phàn nàn vì Mẹ cứ
nói hoài chuyện này. Nhưng hôm nay Mẹ mở mắt cho
chúng con thấy những khía cạnh phong phú và ích lợi
của việc cầu nguyện. Tạ ơn Mẹ trên
trời. Từ nay, chúng con sẽ nghiêm túc tìm hiểu
những điều Mẹ dạy bảo về chuyện
đó, qua các sứ điệp của Mẹ. Và sẽ
để tâm thực hành. Chúng con không muốn là những
kẻ “mất dạy”, vì là tín hữu mà không biết
cầu nguyện cho nên, vì thế cuộc sống
đạo chúng con cứ kéo lê tà tà trên mặt đất
không bay bổng, không khởi sắc. Xin Mẹ thương
!
THỰC HÀNH 4 điều Mẹ
dạy trên đây.
L.m.
Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|