CN1421: GIỜ CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Nguồn: Spiritdaily.com
Theo thông lệ thì cứ 3:00 giờ khuya hay 3:00 giờ chiều đều là giờ mà thân xác con người cảm thấy yếu mệt nhất. và vì thế mà cần nhiều lời cầu nguyện nhất.
Có một đọc giả viết cho báo Spiritdaily.com để kể chuyện về một nhà thần bí ở nước Ý nói rằng:
“Mỗi lời cầu nguyện về đêm nhất là vào lúc 3: 00 giờ khuya là để cho con người từ bỏ tội lỗi trong ngày qua, và để cho Satan không thể xâm nhập vào thể xác những người yếu bịnh và để cho những kẻ tội lỗi biết sám hối và làm việc lành trong ngày hôm sau.”
Trong tác phẩm Miracles from God and Challenges of the World, LM Robert Gamel viết về câu chuyện người bạn của cha là ông Jimmy. Ông này đã đi tu nhưng sau đó xuất và lập gia đình. Việc ông Jimmy vào tu viện là một câu chuyện hi hữu vì ông Jimmy xin Chúa gửi cho ông một chai bia ở bãi biển để ông tắm và đó là dấu hiệu ông nên vào tu viện hay không.
Khi con trai và con gái ông còn nhỏ thì ông bị bịnh ung thư rồi bịnh lan rộng ra đến phổi. Vợ của ông từ chối không chịu săn sóc cho ông. Vì thế ông Jimmy dâng mọi đau đớn và thống khổ lên Chúa để cầu nguyện cho vợ ông và các con của ông. Tuần lễ cuối cùng thì ông ở tại nhà cha mẹ, cách xa vợ và các con của ông.
"Trong giây phút hấp hối, ông cảm nhận được cuộc Khổ Nạn của Chúa KiTô. Gia đình ông bỏ rơi, chỉ có cha mẹ là ở bên cạnh và nhìn đến ông. Thế rồi phép lạ cả thể của Chúa xẩy ra:
"Ông Jimmy chết lúc 3:00 giờ sáng. Đó là giờ của Lòng Thương Xót. Đó cũng là lần đầu tiên mà chiếc đồng hồ đã hư rồi mà lại chạy tiếp trong suốt hai tuần lễ.
"Nhưng phép lạ chưa hết, ông Jimmy trong giây phút cuối cùng còn đủ sức để đặt hai tay trên ngực để chúc lành cho những ai hiện diện trong giờ chết của ông. Cuộc Khổ Nạn của ông cũng chấm dứt."
Bà Lisa K. Kloss từ vùng Eau Claire, Wisconsin chia sẻ:
"Trước khi có hệ thống internet tôi đã đọc Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Faustina và tôi biết thêm về Giờ của Lòng Chúa Thương Xót. Rất nhiều lần tôi nghe một tiếng người đàn ông gọi tên tôi để đánh thức tôi dậy vào lúc 3:00 giờ sáng.
Năm 2001, tôi trở thành một thành viên của Dòng Ba Carmêlô. Từ đó tôi đoán biết người gọi tên tôi là thiên thần bản mệnh của mình. Tôi bèn xin ngài đánh thức tôi vào giờ mà tôi muốn dậy và mọi sự xẩy ra y như vậy.
Một đêm tôi cảm thấy bóng tối của kẻ dữ đến gần tôi thì ngay lúc ấy tôi nghe tiếng thiên thần bản mệnh gọi tôi dậy để tránh được ảnh hưởng của bóng tối.
3 giờ sáng là giờ của trận chiến thiêng liêng. Đó là giờ để chúng ta cầu nguyện và cầu bầu cho người khác. Đó cũng là giờ để chiêm niệm và là giờ của ân sủng.”
Bà Janice Stravinskas từ Saugus, Massachusetts viết:
"Thình lình tôi thức dậy vào lúc 3 giờ sáng và cầu nguyện chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót để xin Chúa bảo vệ cho thế giới. Tôi đã đọc Nhật Ký của Thánh Faustina và luôn đọc kinh Lòng Thương Xót. Vì thế, mỗi đêm khi tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng thì tôi luôn cầu nguyện và rồi được ngủ lại một cách ngon giấc.”
Một người khác nói:
"Có lẽ Chúa KiTôi sống lại từ cõi chết vào lúc 3 giờ sáng, sau khi Ngài đã vào Lâm Bô cứu các linh hồn. Vì thế số 3 là số linh thiêng. 3 giờ sáng là giờ thánh thiêng. Vào giờ này, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn kẻ sống và người chết thì sẽ có nhiều linh hồn được cứu rỗi và trở về với Thiên Chúa.”
Kim Hà 13/4/2012
|