MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: lòng thương xót chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trái Tim Giêsu Thương Xót
Thứ Sáu, Ngày 13 tháng 4-2012

TRÁI TIM GIÊSU THƯƠNG XÓT

Chuyển thơ 7 suy niệm của Thánh Nữ Magarita Maria:

- Nếu bạn thấy mình bị chìm ngập trong vực sâu YẾU ĐUỐI,
luôn luôn sa ngã, bạn hãy lăn mình vào sức mạnh của Trái Tim
Chúa Giêsu, Ngài sẽ tăng sức mạnh cho bạn và giải thoát bạn.

- Nếu bạn ở trong VỰC SÂU KHỐN NẠN, hãy chạy vào
Trái Tim đáng tôn thờ này, là nơi chứa đầy tình thương xót.

- Nếu bạn thấy mình bị chìm ngập trong vực thẳm KIÊU CĂNG
TỰ ÁI, hãy dìm mình vào trong vực thẳm khiêm nhường của
Trái Tim Chúa Giêsu.

- Nếu bạn thấy mình bị chìm ngập trong vực sâu TỐI TĂM
DẦY ĐẶC, Ngài sẽ mặc cho nguồn ánh sáng của Ngài, mà tới đó,
cần bạn phải để Ngài dẫn đi như một người mù.

- Nếu bạn cảm thấy bị dìm trong vực thẳm BUỒN RẦU, hãy tìm
đến nguồn vui thần linh của Trái Tim Chúa, nơi đó, bạn sẽ gặp
được một kho tàng làm tiêu tan mọi nỗi buồn phiền chán nản.

- Nếu bạn cảm thấy BẤT AN và LO LẮNG, bạn hãy chạy vào
sự bình an của Trái Tim đáng tôn thờ này, một sự bình an mà
không ai có thể cướp mất được.

- Nếu bạn thấy mình quá SỢ HÃI, hãy cậy trông vào Trái Tim
Chúa Giêsu và ở đó, bạn sẽ làm cho sự sợ sệt nhường chỗ cho
tình yêu.


Nếu như bạn thấy ngập chìm

Trong lòng vực thẳm ấn dìm ngã sa
Nhớ rằng tình Chúa thiết tha
Lăn mình vào đó cứu ta khốn cùng.


Nếu như bạn bị mịt mùng
Vực sâu thăm thẳm lạnh lùng phận thân
Chạy vào tâm Chúa từ nhân
Đầy tràn thương xót hồng ân cho người.


Nếu như bạn quá khinh đời
Kiêu căng tự ái xu thời nhiễu nhương
Bạn nên học lấy tấm gương
Tấm gương khiêm hạ dễ thương của Thầy.


Nếu như bạn bị đặc dầy
Tương lai mù mịt tràn đầy tối tăm
Bạn xin Chúa đến viếng thăm
Mặc cho ánh sáng ngàn năm rạng ngời
Rồi thì cứ để cho Người
Dẫn đưa bạn tới chân trời quang minh.


Nếu như bạn mất an ninh
Hãy tìm gặp Chúa Thánh Linh năng quyền
Xóa tan chán nản u huyền
Ban cho bạn được tinh tuyền niềm vui.


Nếu như bạn thấy tối thui
Bất an lo lắng lủi chui tháng ngày
Yên bình đích thực của Thầy
Bạn nên chạy lại vơi đầy chứa chan.


Nếu như bạn khổ hoang mang
Nhát gan sợ hãi như đang chết chìm
Bạn nay trông cậy hết mình
Giê-su Thương Xót ân tình bao la!

* Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Apr. 12, 2012)

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1444: Phỏng Vấn Anh Stanley Về Lòng Chúa Thương Xót(4) (4/27/2012)
Cn1441: Cảm Nghiệm Chết Đi Sống Lại Của Anh Stanley Là Một Phép Lạ (3) (4/26/2012)
Cn1438: Cảm Nghiệm Lòng Chúa Thương Xót Kỳ Diệu Vô Biên (2) (4/22/2012)
Cn 1437: Lòng Thương Xót Chúa Kỳ Diệu Vô Biên (1) (4/21/2012)
Ơn Toàn Xá Ngày Kính Lòng Thương Xót Chúa (4/15/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn1421: Giờ Của Lòng Chúa Thương Xót (4/13/2012)
Hồng Phúc Từ Lòng Thương Xót Của Chúa (4/13/2012)
Tin/Bài khác
Nhạc: Xin Chữa Lành Con (4/12/2012)
Lòng Thương Xót (cn 2 Ps. B) (4/10/2012)
Ơn Toàn Xá Ngày Kính Lòng Thương Xót Chúa (4/9/2012)
Các Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa Của Cha Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể, Tại Nhà Thờ Chí Hòa, Việt Nam, (bài #1 - #60) (12/7/2011)
Lòng Thương Xót Chúa Mãi Không Vơi! (12/2/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768