MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 16, 2012 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1417: Cảm Nghiệm Medjugorje (4)
Thứ Tư, Ngày 11 tháng 4-2012

CN1417: CẢM NGHIỆM MEDJUGORJE (4)

(Hình của Anna Nguyễn)

Mỗi người hành hương trong nhóm chúng tôi đều cảm nghiệm những ơn lành khác nhau. Cảnh mặt trời quay hầu như xẩy ra hàng ngày đối với mọi người, còn ơn hoán cải và cầu nguyện sốt sắng thì ai cũng cảm nhận được.

Trong nhóm chúng tôi có một thanh niên trẻ. Anh kể rằng trước khi đi hành hương, vợ anh nói mãi thì anh mới cố gắng đọc được khoảng 10 kinh Kính Mừng mỗi ngày mà trong lòng thì lạnh lẽo và khô khan. Vậy mà khi đến Medjugorje, anh cùng các bạn leo núi, leo đồi. Anh kiên nhẫn đứng dưới chân tượng Chúa Giêsu Phục Sinh hằng giờ để hứng từng giọt mồ hôi từ chân Chúa. Cuối cùng anh khoe là hứng được ½ chai nhỏ để làm quà cho gia đình.  Vợ anh kể rằng từ ngày đi hành hưong về, anh bắt cả nhà phải hát bài Ave Maria vào mỗi cuối 1 chục kinh.  Vợ anh rất vui khi thấy chồng thay đổi hẳn. Chị tuyên bố rằng:

“Con muốn đi hành hương lắm nhưng sang năm con lại muốn cho chồng con đi tiếp để anh được sốt sắng hơn.”

-Trong nhóm tôi có một bà bác 78 tuổi. Khi bà xin một cha bản xứ đặt tay cầu nguyện cho bà thì bỗng dưng bà nghe cha nói bằng tiếng Việt: “Con có thấy cha không?” Bà tự dộng trả lời: ”Vâng, con thấy cha chứ!” Nhưng khi bà định thần lại thì cha làm sao mà biết nói tiếng Việt được? Vậy thì tiếng nói ấy là từ Chúa mà đến.

-Khi nhóm chúng tôi leo lên đồi Hiện Ra thì cả nhóm ngửi được hương hoa hồng thơm ngát trên đồi dù không ai xức dầu thơm.

-Các anh chị em trong nhóm rất siêng năng leo núi, leo đồi. Mỗi lần leo đồi là một lần cầu nguyện bằng thể xác. Trên núi đồi, chúng tôi gặp nhiều gia đình bồng con nhỏ 2, 3 tháng hay 1, 2 tuổi để cùng lên núi thánh. Lên dến đỉnh núi thì mọi người cầu nguyện chung và sau đó là cầu nguyện riêng. Từ đỉnh đồi nhìn xuống thấy không gian bao la và mênh mông, cảnh vật đẹp vô cùng và tâm hồn vui thỏa.

-Nhóm chúng tôi rất siêng năng cầu nguyện và đi đàng thánh giá. Chúng tôi xin Chúa ban ơn Thiên Triệu cho giới trẻ trong gia đình của mỗi người và nhất là cho những người trẻ đi trong nhóm hành hương.

-Khi nhóm chúng tôi đến dâng lễ ở  vùng Tihalina, nơi có tượng Đức Mẹ đẹp nhất thế giới thì cô Anna Nguyễn chụp hình Mẹ trông giống như người thật chứ không phải là bức tượng. Tạ ơn Mẹ!

-Một buổi chiều thứ  sáu, qua lời chỉ dẫn của một thanh niên Hoa Kỳ được ơn Chúa mà sang Medjugorje làm việc thiện nguyện xây cất nhà thờ nên một số người trong nhóm chúng tôi thuê xe đi đến một vùng ở bên kia ngọn núi. Tại đó có một ngôi nhà thờ và một cha tên Wally cũng là người hành hương từ Pháp đến đó. Cha cho chúng tôi đọc kinh Lòng Thương Xót và cha dâng thánh lễ tại ngôi nhà thờ nhỏ bé ấy. Đó kể như một món quà mà Mẹ Medjgorje ban cho nhóm chúng tôi.

Mỗi lần đến thăm Đức Mẹ là một lần lưu luyến không muốn trở lại nhà. Ước gì chúng ta được mãi mãi sống gần bên Mẹ trên Thiên Đàng.

Kim Hà
11/4/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1424: Bi Kịch Ngăn Chận Người Ta Đến Medjgorje (10) (4/14/2012)
Cn 1423: Chúa Chữa Lành Ca Sĩ David Parkes Tại Medjugorje (9) (4/13/2012)
Cn1420: Lâu Đài Và Cảm Nghiệm Của Chị Nancy Latta Từ Medjugorje (7) (4/12/2012)
Cn1419: Những Bức Hình Kỳ Diệu Từ Medjugorje (6) (4/12/2012)
Cn1418: Medjugorje: Ơn Chúa Thánh Thần Ban Xuống (5) (4/12/2012)
Tin/Bài khác
Cn1435: Mùa Chay Với Mẹ Mễ Du (8) (4/22/2012)
Cn1416: Bài Học Medjugorje: Nụ Cười Tươi (3) (4/9/2012)
Cn1414: Kính Mừng Ngày Mẹ Medjugorje Hiện Ra Hàng Tháng (2) (4/7/2012)
Cn1413: Cuộc Hành Hương Đức Mẹ Medjugorje, Nam Tư (1) (4/6/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 Statcounter lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768