 CN1414: KÍNH MỪNG NGÀY MẸ MEDJUGORJE HIỆN RA HÀNG THÁNG (2)
(Hình chụp của A. Nguyễn)
Theo như thông lệ tại Medjugorje thì vào mỗi ngày mùng 2 hàng tháng thì Đức Mẹ hiện ra với thị nhân Mirjana. Vì thế, các khách hành hương từ khắp năm châu đều quy tụ lại nơi chân đồi Hiện Ra Podbrdo, ngay tại nơi cây thánh giá màu xanh để chờ đón giây phút thánh thiêng, giờ mà Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Mirjana vốn là một trong sáu thị nhân trẻ của Medjugorje, Nam Tư.
Hôm ấy mọi người trong nhóm hành hương thứ 16 của chúng tôi đã nao nức dậy sớm và tìm đến chân đồi Hiện Ra mong tìm một chỗ ngồi tốt nhất. Có những người đã mặc quần áo ấm, đội mũ, mang găng tay và khăn quàng và đến đó từ lúc 3, 4 giờ sáng. Tội nghiệp anh David, một người trẻ đã đi lộn chỗ đến chân núi Krizevac để đón Mẹ.
Hôm ấy có cả chục ngàn người đến cầu xin Mẹ chúc phúc lành cho họ, gia đình họ và đất nước của họ. Họ đem theo các món quà kỷ niệm để Mẹ chúc lành. Số người đến đông nhất là người Ý vì họ ở rất gần Medjugorje và vì họ là những tín hữu sùng đạo nữa.
Chúng tôi cảm tạ Chúa vì hôm ấy trời có nắng đẹp và khô ráo và có hiện tượng mặt trời quay. Khí hậu vào buổi sáng rất rét lạnh vì ngày Chúa Nhật Lễ Lá vào hôm trước đó có mưa. Người ta đọc kinh và ca ngợi Chúa và Mẹ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chưa có nơi nào mà lời kinh được cất cao và vang xa một cách sốt sắng và thành kính như thế!
Lần này, cô Mirjana đến sớm lúc 8:30 sáng và Mẹ hiện ra khoảng 8:45 giờ sáng để cùng cô Mirjana cầu nguyện cho những người vô tín được ơn hoán cải.
Lúc ấy, tất cả mọi người đều thinh lặng để xin Mẹ chúc phúc cho. Bầu không khí thật là linh thiêng và cảm động. Có một số người bật khóc nức nở và không nín được. Có lẽ họ đã được Đức Mẹ đung chạm đến hô.
Đàn con của Mẹ đang sống trong thung lũng nước mắt đã đến từ những vùng đất xa xôi như nhóm chúng tôi: từ California, Arizona, Virginia, Iowa và Seattle của tiểu bang Washington đến. Ai cũng mong được gặp Mẹ để xin Mẹ thương xót và chữa lành cho mọi nhu cầu hồn xác của họ.
Sau khi Mẹ đang hiện ra thì cô A. Nguyễn trong nhóm chúng tôi chụp được một số hình mặt trời quay rất đẹp. Xin kính mời quý vị thưởng lãm.
Khi cuộc hiện ra chấm dứt thì mọi người cùng nhau hát mừng Mẹ. Vợ chồng tôi nhờ đứng gần hàng rào ngăn cản nên có thể chạy theo cô Mirjana và xin cô ôm hôn chúc phúc. Dù bị 6 anh vệ sĩ to lớn cản đường nhưng tôi cũng nói được vài câu rằng:
“Chúng tôi ở rất xa, từ California. Xin cô chuyển ơn lành của Mẹ ban cho chúng tôi!”
Thế là cô Mirjana quay ngược lại và ôm hai vợ chồng tôi. Tôi hôn lên tay cô ấy, và cô nói bằng tiếng Anh rằng:
“Here, take the Rosary.” (Nè, xin hãy cầm lấy chuỗi tràng hạt này!)
Tôi mừng quá, cầm lấy tràng hạt mà cám ơn Chúa, Mẹ và cô Mirjana. Cô vừa lần chuỗi tràng hạt này khi Mẹ hiện đến, nay cô tặng lại cho tôi.
"Con cảm tạ tình Mẹ thương yêu con quá sức tưởng tượng của con. Tạ ơn Mẹ.”
Trong thông điệp ngày hôm ấy 2/4/2012, Đức Mẹ phán:
“…Mẹ sẽ vui mừng lớn lao khi nhìn thấy các con chấp nhận lời của Mẹ và khi các con mong ước đi theo Mẹ. Các con đừng sợ, các con không cô độc đâu. Xin hãy cho Mẹ đôi tay của các con để Mẹ hướng dẫn các con. Đừng quên cầu nguyện cho các vị chủ chăn. Hãy cầu nguyện để tư tưởng của các ngài luôn ở với Con của Mẹ là Đấng kêu gọi họ làm chứng về Ngài.”
Thế là để tránh tình trạng kẹt xe, chúng tôi vội vàng đón xe taxi về ngay nhà thờ và tham dự hai thánh lễ trong ngày ấy để cảm tạ tình Chúa, tình Mẹ và tình cô Mirjana về món quà thiêng liêng mà tôi được lãnh nhận trong ngày hôm ấy: Được Mẹ chúc lành và được tràng hạt của thị nhân Mirjana.
Tối hôm ấy, một số người trong nhóm hành hương của chúng tôi đã tụ họp đọc kinh lần cuối trước khi chuẩn bị trở về Mỹ, tôi đã dùng chuỗi tràng hạt quý này để đặt tay cầu nguyện xìn Mẹ ban ơn lành cho các bạn trong nhóm.
Chúng tôi xác tín mạnh mẽ rằng bàn tay của Mẹ luôn là bàn tay dịu hiền và phúc đức. Xin Mẹ giơ tay chúc phúc với Ơn Lành Từ Mẫu đặc biệt của Mẹ cho những đọc giả đang đọc những dòng chữ này. Ave Maria!
Kim Hà 7/4/2012
|