THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN
(Ga 3, 14 – 21)
Khi “Các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng mỗi ngày
một thêm bất trung bất nghĩa” (2 Sb 36, 14.).
Khi “Dân đã nói phạm đến Thiên Chúa và Môsê: "Tại sao
lại đem chúng tôi lên khỏi Ai Cập …?". (Ds 21, 4.)
“Đức Chúa bừng bừng nổi giận
..." (2 Sb 36, 16.).
“Quân Canđê đốt Nhà Thiên Chúa, triệt hạ tường
thành Giêrusalem, …” (2 Sb
36, 19.) .
“... Rắn đã cắn dân, làm nhiều người trong dân
Israel phải chết” (Ds 21, 6).
Lạy Chúa, nếu hôm nay chúng con vẫn còn bất trung bất nghĩa
với Chúa,
Nếu hôm nay chúng con vẫn còn kêu ca lẩm bẩm nói phạm
đến Chúa,
Chúa có bừng bừng nổi giận chúng con không?
Nhiều Nhà Thiên Chúa đã bị đốt,
Nhiều tường thành của dân Chúa đã bị triệt
hạ,
Nhiều người đã bị chết tức tưởi.
Chúa có nhìn lại và cứu chúng con không?
“Thiên Chúa yêu thế gian đến
nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống
muôn đời” (Ga 3, 16.).
Lạy Chúa xin đừng nổi giận với đàn con.
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Chúa nhật thứ 4 mùa Chay (18.03.2012)
*****
Kinh thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,
|