Các Thiên Thần
Thể theo cả hai thánh sử Máthêw và Luca.thì các Thiên thần đóng một vai trò rất trọng đại trong câu chuyện Giáng Sinh.
Niềm tin vào các thiên thần bắt nguồn theo truyền thống người Dothái, họ coi các thiên thần như là dấu biểu hiệu của Thiên Chúa hiện diện.
Người Dothái đặt niềm tin vào các thiên thần trỗi vượt trên Thánh Kinh và đã hợp ca các thiên thần và danh hiệu của các thiên thần (một ý niệm không thấy có trong Thánh Kinh). Trong Thánh Kinh chỉ thấy có ba danh hiệu được nêu lên – Michael, Gabriel, và Raphael.
Truyền thống Kitô giáo vẫn duy trì - đặt mạnh niềm tin vào các thiên thần. Tân Ước nhắc đến các thiên thần nhiều hơn là Cựu Ước gấp hai lần. Dầu vậy, trong Phúc-âm, các thiên thần chỉ xuất hiện và phát ngôn vào quãng thời Thơ Ấu của Chúa Giêsu và vào lúc ngôi mộ trống (ngày Chúa Phục Sinh) mà thôi.
Giáo hội đã có vài sự tuyên tín về các thiên thần. Giáo hội dạy rằng các thiên thần đều là các loài thụ tạo (không phải là các tiểu chúa – mini gods) …Hội Thánh dạy rằng các ngài là những cá vị (thường là không “năng quyền”) …và các ngài không có thể xác như chúng ta (trừ trường hợp ngoại thường, các ngài có thể xuất hiện dưới hình dạng như một con người).
Từ ngữ “thiên thần” theo tiếng Hy lạp – Greek được chuyển dịch sang tiếng Dothái có nghĩa là “Sứ giả - người đưa tin.”
“Thiên Thần Chúa hiện ra với Giuse trong giấc mơ và nói rằng: "Giuse, con Ðavít, chớ sợ lấy Maria về nhà làm vợ. Bởi thai nhi bà đang cưu mang là do quyền phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi.”
Thời gian sinh nhật của Chúa Giêsu theo Máthêw thì các giấc mơ đóng một vai trò quan trọng. Có cả thảy năm lần - bốn lần với thánh Giuse và một lần với các Đạo Sĩ – Magi. Thánh Giuse mơ lần thứ nhất, thiên thần báo với ngài mấy tin sửng sốt: Vợ ngài, Bà Maria, mang thai là do bởi quyền năng Chúa Thánh Thần!
Vào thời kỳ đầu giấc mơ cũng đóng một vai trò quan trọng không kém đối với một Giuse khác. Khi ông ta kể về giấc mơ của mình với các anh em của ông, và họ đã trở nên ghen tuông. Thậm chí họ còn bán ông qua Caravan thuộc xứ Ai-cập –Egypt. kết quả Giuse thành đầy tớ của vua Pharaôh. Về sau ông được vua Pharaôh sủng mộ vì đã giải nghĩa được giấc chiêm bao cho vua.
Câu chuyện của hai ông Giuse là chuyện của Thiên Chúa làm việc qua con người thụ tạo. Thiên Chúa vẫn làm chuyện đó, và tôi là một trong số những loài thụ tạo mà Thiên Chúa sử dùng để hoàn tất dự định của Ngài.
rõ ràng như thể trong tục lệ và như tôi cảm nhận trong đời sống, Thiên Chúa tác động qua tôi để hoàn thành những sự tuyệt vời. Việc xem ra có vẻ nhỏ bé - tầm thường, nhưng vĩnh viễn có trong ý định của Thiên Chúa, chúng giống như những hạt giống “khi gieo vào lòng đất …tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, …và cành vươn rộng ra ….đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được."
Ngày Hôm qua, Thiên Chúa đã tác động qua tôi ra sao?
Sóngbiển
<phỏng theo “The little Blue Book” of the Diocese of Saginaw, Inc. www.saginaw.org
|