TÂM TÌNH CỦA MỘT CỘNG TÁC VIÊN TRẺ
Nhiều khi có bài khó, em dịch xong thì gởi Bác Mai có giờ rảnh giúp em edit lại cho thâm thúy hơn. Em còn non nớt chập chững dịch, nhờ có những vị như Bác Mai nhiệt tình muốn truyền đạt, muốn giúp, tuy tuổi đời lão niên mệt mỏi, em học được rất nhiều, và Bác cũng chỉ cách biến hóa chế biến thêm tự điển mà vẫn hợp nghĩa. Quý vị cao niên đúng là tích luỹ nhiều điều hay . Bác thường hay nói:
"Bác dịch thuật cả đời mấy chục năm, và bao nhiêu năm làm Thầy Giáo, mở trường dạy học, còn cháu mới mở mắt thì còn phải học lâu lắm ..." Thế hệ như em lúc học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, không học được tiếng Việt phong phú và chả học được cái gì giúp ích cho con người. Nếu không nhờ qua Mỹ mở mang kiến thức thì... Bây giờ cứ mỗi lần nghĩ lại em thấy rùng mình ...thành ra Chúa biết hết nên mới nói:
"Xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm ..." Nhờ đổi chỗ ở đi thành phố khác có Cha xứ chăm lo cho thanh thiếu niên, nhi đồng, và nhờ qua Mỹ ...em mới có cơ hội học hỏi và đọc sách báo thêm và mới học thêm được cái phong phú của tiếng Việt và từng bước học đạo, học làm người trở lại, nhờ đọc Thánh Kinh.
Cám ơn Chúa đã quan phòng cho em đổi chỗ ở, rồi sau đó qua Mỹ mà nhận biết Chúa và cảm nghiệm được Thiên Chúa. Mặc dù mình là con nhà có đạo mà chẳng biết gì bao nhiêu năm, học đạo chỉ nhờ ở bên ngoài đạo mớm cho, em sẽ kể sau, em khi lớn rồi mới biết lần chuỗi ...
Những người bạn giúp đỡ em từ nhỏ tới lớn cũng toàn người bên lương chiếm đa số, hiện giờ cũng thế. Nhưng tạ ơn Chúa, sao mà Ngài vẫn giữ gìn em luôn luôn. Hồi nhỏ có dạo em được tiếp xúc với Thánh Kinh cũng là nhờ một bác Phật Tử hàng xóm đưa cho đọc và bảo em sang nhà đọc cho các cụ nghe mỗi ngày.
Nhớ lại những lúc ấy lòng em bừng cháy lắm, nhất là đuợc an ủi nhờ đọc đi đọc lại "Bài Thương Khó", rồi cũng được dịp nghe radio "Tin lành" họ đọc và dạy cho con nít chép Thánh Kinh mỗi tối và em chép học rất thích. Chắc nhờ vậy mà Ðạo vẫn còn. Ðội ơn Chúa đời đời, Chúa luôn tìm cách giữ đạo cho em bằng nhiều cách. Có những điều không thể phủ nhận chị có thấy như vậy không? Em thấy khi càng dịch thì rõ ràng có Chúa Thánh Thần tác động vì có nhiều ngôn từ, nhiều câu em chưa bao giờ biết, mà tự nhiên đến trong đầu em cách gọn gàng lúc em bí. Rõ ràng là phép lạ. Khi bí thì em ngưng dịch và niệm chuỗi hoặc hỏi Chúa:
"Chúa ơi, xin giúp con, câu này dịch làm sao đây ạ?"
Thế rồi chữ nghĩa cứ tuôn ra. Chúa hay thiệt!
SB còn lúc khác mà em nghĩ có lẽ chưa có Thánh Thần tác động ban ơn cho thì kho^ng thể nào dịch, ngồi xuống đứng lên biến mất ....không thể suy ...đúng là "không có Chúa chẳng làm gì được". oh, mail dài rồi, lâu lâu tâm sự riêng với chị ..lại lấy mất giờ của chị ... vậy là em đến tuổi "cao niên", nhớ về quá khứ ... .rồi ..lẩn thẩn... Hy vọng Mẹ chị khá hơn. Xin Chúa chúc lành đến gia đình chị . God bless, em
|