VỀ BÊN NGƯỜI
Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe Lời Người.”” (Lc 9,35)
Chúa Cha kêu gọi tất cả mọi người đón nhận Đức Giêsu trong tự do, không áp đặt.
Xin Chúa Thánh Thần ban ơn can đảm để mọi Kito hữu quyết sống giáo huấn của Chúa và bước theo Đức Mẹ sầu bi, nhất là trong Mùa Chay Thánh này.
Tin Mừng CN thứ 2 Mùa Chay hôm nay diễn tả vinh quang Thiên Chúa và lời khẳng định của Người rằng Đức Jesus Kito thực là Con Chúa và đẹp lòng Ngài mọi đàng qua việc Chúa Jesus biến hình trên núi Tabor. Điều này cũng đc đề cập trong mầu nhiệm thứ 4 Năm Sự Sáng Chuỗi Mân Côi (vẫn đc thường suy gẫm vào thứ năm hàng tuần).
Những ai đã, đang và sẽ tìm hiểu Giáo lý Công giáo hẳn luôn có thắc mắc về sự khác biệt trong Cựu Ước (dữ dội và đầy sự trừng phạt nếu đi ngược ý Chúa) và Tân Ước (1 Thiên Chúa hạ mình làm người và chịu chết cho tội nhân loại chỉ vì tình yêu bao la và vô vị lợi của Ngài dành cho "ng tình nhân loại hay phản bội") đến mức thậm chí có ý kiến cho rằng đó là 2 vị Thiên Chúa khác nhau.
Sự sáng láng của Chúa Jesus khi biến hình hay hiển dung khiến ng chứng kiến ngỡ ngàng (các môn đệ bối rối kg biết nói gì nên thưa cùng Chúa cho được dựng 3 cái lều...) không chỉ vì sự lạ mà còn vì Ngài đàm đạo với 2 nhân vật được nhiều ngườ biết đến trong Cựu Ước như là Tiên tri (xuất hiện trong Kinh thánh như là người của Thiên Chúa, luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và chiến đấu cách đầy nhiệt huyết)..còn 1 người được Chúa chọn làm người lãnh đạo Dân Chúa (cô độc và liên đới, với các lệnh truyền quan trọng mỗi lần lên núi mặt giáp mặt như ngườibạn với Thiên Chúa) đã đc nói đến trong sách Xuất hành, Lê Vi..
Hình ảnh cùng xuất hiện này như 1 dấu chỉ cho biết Chúa Ba Ngôi luôn ở cùng tạo thành và thể hiện mối giao hòa giữa Cựu Ước và Tân Ước, dường như kg có cách1 biệt hay biên giới phân chia 2 thời kỳ, nói cách khác đó là sự minh chứng Thiên Chúa Hằng Hữu qua mọi thế hệ và Con Yêu Dấu của Người là Đức Jesus Kito là chiếc cầu nối mang tính thần thiêng giữa quá khứ và hiện tại, tương lai và mãi mãi, trong Người kg có khái niệm kg gian hay thời gian và như thế Thiên Chúa là 1 như Cựu Ước vẫn hay nói: Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob.
Nhân nói về Moses tôi tìm được bài ngắn về cây cầu hiện đại mang tên ngài, hy vọng mang đến thú vị cho quý độc giả KHO CHIA SẺ:
Xưa kia, hoàng tử Moses sử dụng phép thuật của mình chia đôi biển Đỏ rẻ nước băng qua biển để cứu người Do Thái khỏi sự truy đuổi của Pharaoh.
Vâng, mặc dù đây không phải là Biển Đỏ, nó là chiếc có tên cầu Moses, nằm ở Hà Lan, khá lý thú để xem. Đây là cây cầu cho du khách một trải nghiệm thật sự độc đáo khi đến thăm một pháo đài thế kỷ 17 tại đây. Được thiết kế bởi nhóm kiến trúc RO & AD, cây cầu được xây dựng bằng gỗ Accoya, một loại gỗ công nghệ cao được cho là khá cứng và bền hơn so với một số cây tốt nhất tại các khu rừng nhiệt đới. Nó được xử lý bằng một lớp phủ chống nấm không độc hại.
Nhìn từ xa, cầu Moses dường như biến mất, cho phép người xem ngắm dòng kênh không bị chia cắt. Khi đến gần hơn, chúng ta sẽ thấy rõ ràng nó chia làn nước làm hai và chìm dưới mặt nước. Mặc dù có một chút lo lắng nhưng hầu hết các du khách đều thích khi đi qua cây cầu độc đáo này.
Nhiều ng công nhận rằng những ngườ tu hành (trong hầu hết các tôn giáo) đều có nét mặt thanh thản, sáng láng, phong cách tĩnh tại, điềm đạm và thuyết phục cái nhìn của người đối diện. Vì sao? Vì giữ lòng thanh tịnh khỏi mọi vướng bận thế trần và năng cầu nguyện. Điều này có thể không trăm phần trăm với các tín hữu nhưng chỉ cần tập tha thứ hằng ngày cũng như năng nguyện gẫm (lợi thế của các tín hữu trong các đạo) thì nét mặt ai cũng có thể tươi sáng như thế vì tâm bình an tự nhiên phong thái cũng nên nhẹ nhàng mà chưa phải vào tu viện "nhốt" mình hay thiền định nghiêm nhặt như các tu sĩ...
Muốn thế phải cầu nguyện liên lỉ, lợi thế của Mùa Chay là có thêm hãm mình vì có những thứ quỷ cám dỗ chỉ có thể tiêu trừ bằng ăn chay, hãm mình và cầu nguyện như Kinh Thánh đã đề cập.
Nhưng nếu chỉ đóng cửa cầu nguyện mà không thực hành thành ra Đức Tin chết, muốn thực hành cho đúng hướng chỉ còn cách làm theo kim chỉ nam nói theo Công Giáo là LỜI CHÚA. Việc đọc LỜI CHÚA hằng ngày, suy ngẫm và thực hành 1 cách kiên trì tự nhiên đến 1 lúc nào đó Lời ấy thấm nhập và bắt rễ trong lòng Kito hữu để rồi việc thực hành xem ra nhẹ như không, tự nhiên như hơi thở, bản thân như cảm nếm được hương vị Thiên Đàng nơi trần gian qua cuộc sống xung quanh trở nên chan hòa, mọi người yêu mến nhau, trao nhau những điều tốt lành.
|