*Nhật ký Nguyễn Sông Núi (9)
Ý Chúa Nhiệm Mầu
Từ năm 1994 đến 1998, tôi phục vụ cộng đoàn Công Giáo VN tại giáo xứ Thánh Adalbert, thành phố St. Paul, tiểu bang Minnesota, được dân chúng mệnh danh là “State of ten thousands lakes” (Xứ Vạn Hồ). Ở đây có Dòng Chúa Chiên Lành trong đó có 3 Sơ: Ngọc Sương (bị chết đuối tại Phi), Vũ Hằng, và Lộc Yến. Dòng có hai ngành hoạt động và chiêm niệm. Chị Lộc Yến chọn đời tu chiêm niệm, và sau đó đã di chuyển về sống lặng lẽ, ầm thầm tại Florissant, Missouri.
Sáng nay tôi gọi điện thoại thăm Sơ Hằng, Chị cho biết:
“Con đang ở Missouri để thăm Chị Yến. Năm ngoái Chị được Bề trên sai sang Pháp để thành lập một nhà chiêm niệm cho Dòng. Tại đây Chị mắc một thứ bệnh đau mắt quái ác khiến con mắt trái bị mù, còn con mắt phải thì chỉ thấy được mờ mờ. Chị được đưa về lại Missouri, và mới đây con mắt phải của Chị đã bị móc đi mất rồi. Thế là Chị Yến bị khiếm thị hoàn toàn...”.
Vì đã từng gặp gỡ thân tình với Chị Lộc Yến nhiều lần ở St. Paul, nên khi nghe tin này, tôi bàng hoàng xúc động, bồi hồi trong trái tim mình với niềm cảm thương bát ngát thân phận Chị. Tôi đâu ngờ một nữ tu, năm nay 59 tuổi, rất dịu hiền, thánh thiện lại bị một thử thách quá lớn như vậy. Sinh ra đời chúng ta được ban cho đôi mắt lành lặn, để nhìn ngắm muôn vàn tác phẩm kỳ diệu của Đấng Hóa Công, Người Nghệ Sỹ Vĩ Đại, ôi hạnh phúc biết bao! Nhưng giả như chúng ta bị mất “đôi cửa sổ linh hồn” như Chị Yến, chúng ta sẽ đau khổ dường nào!
Tôi nhớ câu chuyện hi hữu: “Thảo nào Chúa ít bạn”:
Lần nọ, trong một chuyến đi, Thánh nữ Têrêsa Avila phải dừng xe lại vì mưa lũ làm tắc đường. Vừa bước xuống xe, Thánh nữ bị sập vào vũng bùn, ngập đến đầu gối. Dở khóc dở cười, Thánh nữ thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa cứ xử ác với bạn hữu thế này, thảo nào chẳng mấy ai thèm làm bạn với Chúa!”
(Bernard Haring, CSsR; bản dịch của Jos. Đ.)
Trên 10 năm trước, mục sư Melvin Tinker đã viết cuốn sách bán chạy: “Why do bad things happen to good people?” (Tại sao những điều xấu lại xảy ra cho các người tốt?) Về vấn nạn sự dữ (the evil; le mal) hay đau khổ nói chung, không thần học gia lỗi lạc nào xưa nay có thể giải đáp được thỏa đáng. Phần tôi chỉ biết xác tín rằng sự cố xảy ra cho Sơ Lộc Yến không ngoài thánh ý nhiệm mầu của Chúa. Là người anh em trong Ngài, tôi cầu nguyện cho Chị được bình an tâm hồn và bớt đau đớn thể xác.
Thánh Phaolô hùng hồn ca tụng: “Sự giầu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được!” (Rm 11:33)
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Feb. 28, 2012)
|