LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, CHƯƠNG 74, KIẾN THỨC THIẾU ĐỨC HẠNH
Chúa Kitô:
CON ƠI, ham muốn hiểu biết là một điều tự nhiên và bình thường nhưng nó không tốt trừ phi kiến thức ấy có giúp con trở nên hoàn thiện hơn không. Một người lao động bình thường mà sống theo Lời Cha dạy thì tốt hơn là một giáo sư cao kiến nếu vị giáo sư này coi thường các Giới Răn của Cha.
2. Cuộc sống hàng ngày của con là hành trình đi đến vĩnh cửu. Sự hiểu biết giúp con đạt đến Thiên Đàng là sự hiểu biết đầu tiên và quan trọng nhất đối với con. Con học hỏi nơi Cha và Giáo lý của Cha nhiều chừng nào thì tốt cho con nhiều từng nấy.
3. Tất cả những kiến thức khác chỉ nên coi trọng tùy theo mức độ nó có thể giúp cho đời con trở nên ngày càng hữu ích và thánh thiện hơn như thế nào thôi. Có nhiều điều không quan trọng đối với đời sống của riêng con.
4. Nếu một số người siêng năng vứt bỏ lỗi lầm và sửa chữa những khuyết điểm của mình thì sẽ tốt hơn con người hiện tại của họ, với những cuộc thảo luận thông thái [vô bổ] về nhiều vấn đề.
5. Thà là một người cao qúy còn hơn là chỉ đơn thuần được coi như là một người cao qúy. Con sẽ là một người cao qúy nếu con học hỏi lời Cha trong đời sống thường nhật của con. Nếu chỉ nói về một cuộc đời thánh thiện, con có thể làm cho người ta nể phục, nhưng Cha biết giá trị thực sự của con, chỉ là một thất bại đời đời.
CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM:
Một số người tôn trọng giáo dục vị giáo dục [mà thôi]. Họ coi giáo dục như là thành tích lớn nhất của con người. Họ đã lầm. Nếu kiến thức không giúp tôi trở nên một con người tốt hơn thì quả là giáo dục ấy vô giá trị. Nó phải giúp tôi mở rộng nhãn quan về cuộc đời, nó phải giúp tôi hiểu sâu hơn về con người và sự vật, và chuẩn bị cho tôi sẵn sàng đón nhận các hồng ân Chúa ban một cách tốt hơn. Nếu giáo dục làm cho tôi ngày càng hướng kỷ, kiêu căng và khinh thường người khác, thì giáo dục quả là tệ hại cho tôi. Giáo dục đích thực phải giúp tôi sống một cuộc đời đức hạnh bằng cách giúp tôi trân qúy tạo vật tuyệt diệu mà Chúa đã dựng nên.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa của con, xin Cha soi sáng cho con biết qúy mến sự thiện hảo và kiến thức lành mạnh. Xin chỉ cho con cách sống những điều con học được trong đời sống hàng ngày của con càng nhiều càng tốt. Thà sống lời Chúa còn hơn là hùng hồn rao giảng hoặc giảng dạy lời Chúa một cách hoa mỹ. Một người có thể trích dẫn Thánh Kinh làu làu hết câu này đến câu khác thì trước mặt Chúa họ cũng không cao qúy bằng người hàng ngày đem những câu đó ra thực hành. Xin Cha cho con biết rõ làm cách nào để hoàn toàn thuộc về Cha. Xin Cha đừng cho một sự hiểu biết nào làm lu mờ kiến thức đầu tiên và cao qúy này. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|