MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trời Không Tha(6)
Thứ Năm, Ngày 23 tháng 2-2012

* Nhật ký Nguyễn Sông Núi (6)

TRỜI KHÔNG THA(6)

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 16 tháng Hai, Nguyễn Hữu Dưỡng, 27 tuổi, đi xe máy mang theo một con dao và một súng bắn điện làm hung khí gây án.

Chờ đợi đến 4g30 chiều cùng ngày, khi xác định chính xác cửa hàng buôn bán vàng bạc Vững Bắc chỉ có một mình bà chủ Nguyễn Thị Bắc, 55 tuổi, Dưỡng đã đi xe máy vào trong, giả vờ giao dịch bán chiếc nhẫn vàng giả.

Lấy cớ nhờ đi vệ sinh, khi bà Bắc dẫn đường, Dưỡng đã dùng dao khống chế bà Bắc với mục đích yêu cầu bà mở cửa tủ để Dưỡng cướp vàng, tiền nhưng bị bà chống lại. Dưỡng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Bắc khiến nạn nhân chết thảm ngay trên vũng máu. Sau đó Dưỡng dùng tay đập tủ kính đựng vàng nhưng không vỡ.

Sợ bị phát hiện, Dưỡng lấy xe máy tẩu thoát về quê tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Trên đường đi, Dưỡng đã vứt súng bắn điện và con dao gây án. 2 ngày sau, biết sẽ bị phát hiện và được sự động viên của cơ quan Công an cùng gia đình, Dưỡng đã đến Công an huyện Đông Hưng để đầu thú.

(Tiến Nguyễn, Dân Trí Online, 22-2-2012)

Nghi phạm đã khai lý do giết người cướp của là để trả món nợ 30 triệu đồng mà bố đẻ đã mượn giúp của ngân hàng, và 3 lượng vàng của bố vợ.

Sau khi kết hôn thật tốt đẹp, rời bỏ quê nghèo, Dưỡng đi làm cho một công ty kinh doanh dầu ăn ở Hà nội, đồng thời cũng tự kinh doanh dầu ăn này để kiếm thêm tiền cho tương lai, nhưng lỗ lã thất bại trắng tay.

Bố đẻ và bố vợ thúc dục Dưỡng trả nợ; rồi vì không có tiền, khi đi qua tiệm vàng, Dưỡng tuy bản chất hiền lành đã nảy sinh ý định cướp của.

Vì trọng tội giết người dã man để cướp của, Dưỡng phải đối diện với bản án nghiêm khắc nhất. Người vợ trẻ chưa hết đau lòng vì hai lần sẩy thai, nay nghe tin chồng là sát thủ giết người, Đỗ Thị Ánh, 26 tuổi, đã hoàn toàn hoảng loạn, suy sụp, khóc ròng, chỉ nằm một chỗ không muốn tiếp xúc với ai.

Trước khi ra đầu thú, Dưỡng đã viết một lá đơn ly dị để ở dưới gối gửi vợ mình...

Dưỡng đã làm một hành động "trời không tha đất không dung" như thế chỉ vì nghèo.

Ôi dân gian từng nhận định: "Trăm tội bởi cái nghèo!"

Trước khi cho dân Do-thái vào Đất Hứa, Đức Chúa Trời đã long trọng ban bố

trên núi Sinaii, Mười Giới Luật (Thập Giới) mà trong đó có 2 điều ngăn cấm tuyệt đối:

"Ngươi không được giết người." - "Ngươi không được trộm cắp."

(Xuất Hành 20: 13; 15)

(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Feb. 23, 2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thân Con Cát Bụi (2/26/2012)
Những Năm Còn Lại Trong Cuộc Đời (2/25/2012)
Tình Yêu Thương Vô Bờ (7) (2/25/2012)
Cách Chia 2 Đồng Bạc (chuyện Vê Cựu T.t Xứ Ba Tây) (2/24/2012)
Hành Hương (2/24/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Hay Ý Đep (2/23/2012)
Đừng Kết Án (2/23/2012)
Mùa Chay Thánh (2/23/2012)
Tin/Bài khác
Chúa Đến Tha Tội Ta (2/22/2012)
"hãy Ăn Chay, Khóc Lóc..." (2/22/2012)
Thơm Hương Kinh Nguyện (2/22/2012)
Vai Ngài Nương Tựa (2/21/2012)
Vô Cảm (2/18/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768