LỄ GIỖ MÃN TANG
ĐỨC CỐ HỒNG Y PHAOLÔ GIUSE TẠI BẮC NINH
Ngày 20 tháng 2 năm
2012, các con cái
tinh thần đã tổ chức lễ giỗ mãn tang cho người cha già kính yêu - Đức cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm
Đình Tụng, tại giáo xứ Đạo Ngạn, giáo phận Bắc Ninh. Ngày lễ giỗ
đã thực
sự trở
thành một ngày thật đẹp, thật đáng nhớ.
Đẹp không
chỉ vì tiết trời
ấm áp, mà
đẹp chính
là vì ý nghĩa. Ý nghĩa biết bao khi ngày
lễ giỗ mãn tang của Đức cố Hồng Y Phaolô Giuse đã trở thành ngày của niềm vui như lời Thánh Vịnh treo trên gian
cung thánh: Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu
- cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng. Vui vì trong niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa như lời Kinh Thánh mà Đức cố Hồng Y đã chọn làm khẩu hiệu giám mục, chúng ta xác tín rằng: ngay lúc này, Đức Hồng Y đang vui hưởng
hạnh phúc ngàn đời trong cung lòng
Thiên Chúa; vui vì trong tình thương, ngày lễ giỗ Đức cố Hồng Y đã tạo nên một ngày
đoàn tụ đầm ấm yêu thương: đoàn tụ mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội từ giám mục, linh mục, tu sĩ
đến giáo dân, đoàn tụ mọi anh em con cháu
trong đại gia đình đức tin của
Đức Hồng
Y. Trong đại gia đình đức tin ấy,
có những người
anh em, những
người con đang
tiếp bước
những bước
chân mục tử tuyệt vời theo Đức Hồng Y,
đó là đức
cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh, tổng thư kí Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chủ tế thánh lễ, và hai đức
cha đồng tế:
đức cha Laurensô
Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Hà Nội, giám đốc Đại Chủng Viện Hà Nội, cùng đức
cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục Phát Diệm, phó chủ tịch Ủy Ban Bác ái Xã hội thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, và gần 40 linh mục.
Quân quần xung quanh các
vị mục tử
trong thánh lễ là những
anh em, con cháu ruột thịt, và rất nhiều, rất đông những người
con của Đức
Hồng Y là tu sĩ, là các con trai gái dâu rể, là các cháu nội ngoại đến từ gia đình các giáo phận khắp giáo tỉnh Hà Nội, nhà Gioan, gia đình
Phaolô, Tu hội Đức
Mẹ Hiệp Nhất
và cộng đoàn giáo dân sở tại.
Trước thánh
lễ tất cả
đại gia đình cùng chụp chung
tấm hình kỉ niệm trước tượng
đài Đức
Mẹ ban ơn. Sau thánh lễ, cả nhà lại quây quần đầm ấm cùng nhau ăn uống
trò chuyện. Do đâu mà mọi người lại
có thể làm
thành một cộng đoàn chan chứa tin yêu đến thế? Thưa là
vì phúc ấm
của Đức
Hồng Y để lại. Nhớ lúc sinh thời, ngay giữa những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, phân rẽ nhất của thời thế xã hội, thì Đức cố Hồng Y đã
biến Toà Giám Mục Bắc Ninh trở thành một trung tâm hành hương,
một mái nhà chung để từng đoàn chiên đông đảo khắp giáo phận đi về hưởng nguồn ủi an nâng đỡ. Ngài lo chỗ ăn chỗ
ngủ, rồi lo dạy giáo lý, dâng lễ,
ban các Bí tích, thăm hỏi, khích lệ, nâng đỡ đoàn
chiên. Tất cả mọi
người đều
cảm nhận sống động tình mục tử nhân hiền, tình cha ấm áp nơi Đức cố Hồng Y như gà mẹ ấp ủ đàn con
dưới cánh.
Cái nếp nhà, cái tình gia đình cha con anh em ấy đã
ăn sâu
vào máu thịt của những người
con rồi.
Mỗi
dịp giỗ luôn là mỗi dịp tưởng nhớ và noi gương người đã
khuất. Để rồi xin tạ
ơn Chúa đã ban Đức
Hồng Y Phaolô Giuse như một quà tặng
quí giá cho Giáo Hội Việt Nam, cho giáo tỉnh Hà Nội, đặc biệt là cho con cháu của ngài. Chúa đã sai Đức Hồng Y đến thế gian này để thi hành sứ
vụ, và khi hoàn thành, ngài đã trở về với Chúa. Bằng tất
cả lòng tin yêu tha thiết,
xin hãy sống, hãy nguyện cầu, hãy ăn ở sao cho xứng
đáng con cháu
Đức Hồng
Y, để họ nhà
tông không giống lông cũng giống cánh.
Nguyễn Xuân Trường
|