* Nhật ký Nguyễn Sông Núi (4)
ỚT NÀO MÀ LẠI CHẲNG CAY Trong cơn ghen điên loạn, một phụ nữ trú tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, đã kéo gần 20 người tới dí roi điện, lột quần áo, cắt tóc làm nhục và chà quả ngứa vào người phụ nữ nghi là cặp bồ với chồng mình.
Đối tượng nổi cơn điên ghen tuông này là Nguyễn Thị Thủy, 37 tuổi, được sự hỗ trợ đắc lực của chị dâu và em trai. Cả 3 người này đã bị công an truy tố hình sự.
Nạn nhân, chị Nguyễn Thị D., 33 tuổi, kể lại với nhà báo: "Khoảng 20h30 ngày 2/2, ăn xong ba mẹ con lên giường nằm ngủ thì có một đoàn người đập phá nhà cửa. Sợ quá, em mở cửa sau chạy qua ruộng đến đường nhựa trong xóm.
Thấy người đàn ông, tưởng người nhà nhưng không phải, đó là em trai bà Thủy, dí giây điện, em bổ xuống đó. Rồi bà Thủy tới giẫm đạp lên người em, cắt tóc em, đoạn kéo quần áo lên lấy trái đùng đình chà vào người. Khi họ đi rồi, em thấy khắp người đau nhức, ngứa ngáy rất khó chịu. Trên mũi bị một vết kéo sâu, máu chảy nhiều...". (Vương Lương, Bee.net, 4-2-2012)
Trên 40 năm trước tại "SàiGòn niềm nhớ không tên", vũ nữ Cẩm Nhung đã bị tình địch đánh ghen vô cùng tàn độc bằng cách tạt át-xít vào mặt, khiến sau đó nhiều người trông thấy cô phải ngồi ăn xin ngoài đường... Chuyện đánh ghen rất thường xảy ra ở Việt Nam xưa nay đến độ dân gian đã ví von: "Ớt nào mà lại chẳng cay -- Gái nào mà lại chẳng hay ghen chồng!"
Tác giả sách Huấn Ca viết: "Ghen tuông nóng giận làm tổn thọ." (30:24)
Và Thánh Phêrô, Thủ Lãnh các Tông Đồ, khuyên dạy: "Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều giảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha." (Thư thứ nhất 2:1)
(Tv Thánh Clementê, Houston, TX, 2-14-2012)
|