MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hãy Nên Mạnh Mẽ (3)
Thứ Sáu, Ngày 10 tháng 2-2012

* Nhật ký Nguyễn Sông Núi (3)

HÃY NÊN MẠNH MẼ

Một thanh niên tuấn tú đã quỳ hơn 5 tiếng đồng hồ vào sáng 31/12 tại đường Tô Vĩnh Diện giao với Thống Nhất, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), để tỏ tình yêu của mình.

Chàng trai khoảng hơn 20 tuổi, quỳ trước tiệm bán nệm Violet trên đường Thống Nhất từ 6h30 sáng cho đến trưa vẫn chưa đứng dậy. Một người chạy xe ôm gần đấy cho hay:

"Hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, tôi chạy được mấy chuyến xe vẫn thấy cậu ta quỳ ở đấy".

Đến trưa cùng ngày, sự việc làm nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem rất đông.

Nhiều người đã hết lời khuyên nhủ chàng trai về nhà nhưng anh chàng vẫn nhất quyết không đứng dậy.

Một bà bán hàng tại tiệm nệm cho biết, anh thanh niên này yêu một cô gái trong tiệm được hơn một năm. Thời gian gần đây hai người mới chia tay nên chàng trai muốn chứng tỏ tấm lòng của mình với người yêu.

Anh chàng si tình thì chỉ im lặng, không kể gì câu chuyện tình của mình.

(Nam Điền, VnExpress, 31-12-2011)

Đức Chúa Trời quyền năng tạo dựng loài người với một cơ phận rất đặc biệt

trong số nhiều cơ phận, đó là trái tim.
Tình yêu, mọi loại tình yêu đều phát xuất từ nó.

Tới tuổi dậy thì, quả tim ấy bắt đầu đập "khác thường",
và tình yêu chớm nở trong lòng người trẻ nam nữ.
Âm dương thu hút tựa nam châm, họ rung động, rạo rực hướng về nhau,
muốn tới gần nhau, thích ngồi bên nhau, rồi... hạnh phúc yêu nhau!

Ngoại trừ một số ít người bẩm sinh đã có khuynh hướng tình dục bất bình thường
đi đến chuyện yêu nhau đồng phái tính rất dị kì
mà từ ngữ ngày nay gọi là "đồng tính luyến ái" (homosexuality).

Tình yêu đầu đời tuổi đôi tám, đôi mươi thể hiện thơ mộng, nhẹ nhàng, đằm thắm, nhưng cũng có thể mãnh liệt, dữ dội, sấm sét, thậm chí lụy tình, quỵ tình, si tình
như trường hợp "tu mi nhất nam tử" trên đây quỳ hàng giờ giữa phố chợ đông đúc người qua lại, nhằm tỏ bày "tiếng lòng thổn thức yêu đương" của mình.

Thánh Phaolô khuyên nhủ Timôtê, người môn đệ trẻ tuổi và cũng là người con tinh thần của ngài:

"Vậy hỡi anh, người con của tôi, anh hãy nên mạnh mẽ trong ân sủng của Đức Kitô Giêsu." (2Tm 2:1)
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, 2-10-2012)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ớt Nào Mà Lại Chẳng Cay(4) (2/14/2012)
Tình Con Dâng Chúa (2/13/2012)
Tình Yêu Valentine Và Mùa Xuân, Lm Nguyễn Hữu An (2/13/2012)
Lời Tỏ Tình (2/13/2012)
Bức Tranh Bị Bôi Bẩn (2/11/2012)
Tin/Bài khác
Bầy Chiên Không Người Chăn Dắt (1) (2/9/2012)
Hãy Làm Cho Thế Giới (2) (2/8/2012)
Lời Khuyên Của Một Cụ Bà 90 Tuổi Đời (2/6/2012)
Chúa Đến Cứu Chữa Ta Khỏi Mọi Nỗi Khổ Đau (2/5/2012)
Cẩm Nang Sống Năm 2012, 39 Điều Hữu Ích (2/2/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768