ĐỨC GIÊSU CHỮA NHIỀU KẺ ỐM ĐAU, (Mc. 1, 29 – 39)
Qua bài Tin Mừng hôm nay,
chúng ta chiêm ngắm dung mạo của Chúa Giêsu:
“Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy”.
Chúa đến với người nghèo, người đau khổ
“người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỉ ám đến cho Người”.
Chúa đón tiếp,
người ta mang đến cho Người những người đau khổ,
những người đau khổ tìm đến với Chúa.
“Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó”.
Chúa miệt mài với sứ mạng rao giảng,
Chúa tìm đến các làng mạc xa xôi.
Chúng ta hãy xem lại các địa chỉ ta tìm đến.
Hãy xem lại danh sách khách chúng ta gặp mỗi ngày.
Hãy kiểm tra thứ tự ưu tiên những công việc ta làm.
Những đâu ?
Những ai ?
Những việc gì ?
Xem xong rồi trả lời với Chúa. Đừng cứng lòng nữa !
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
|