MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ngày Xuân Đầm Ấm
Thứ Tư, Ngày 18 tháng 1-2012

NGÀY XUÂN ĐẦM ẤM

Xa xôi biền biệt, nhớ xuân
Những ngày đầm ấm quây quần bên nhau:
Mẹ già tóc đã đổi màu
Loay hoay đứng chặt những tàu chuối xanh

Hơ qua trên lửa thật nhanh
Để cho lá héo, xếp thành chồng cao
Tay cầm cẩn thận con dao
Rọc từng tàu lá, mang vào, khom lưng

Đưa cho cha gói bánh chưng
Xong rồi, mẹ gọt dừa, gừng, bí đao
Khoai lang, cà-rốt... để ngào
Cắt hành, củ kiệu, su hào...đầy thau!

Nhà chờ bánh chín cho mau
Tét* ra từng miếng, chia nhau ăn liền!
Giao-Thừa trong cảnh đoàn viên
Chính là ''Phúc-Lộc-Minh-Niên'' khởi đầu!

Nhà chong đèn đến canh thâu
Thức ăn, đồ uống, khay trầu...đem ra
Mứt cay phải có ấm trà
Rượu nồng chẳng thiếu thịt thà, mực khô...

Cháo gà nóng hổi đầy tô
Ăn gì cha cũng trầm trồ khen ngon!!!
Mẹ già sung sướng cười giòn
Bảo ''cha khéo nịnh mẹ-con nhà nầy!!!''

Xuân như ''tiên cảnh sum vầy''!!!
Giờ cầm thiệp đọc nơi đây, nhớ nhà!!!
Nay mồ côi mẹ, lẫn cha
Tai nghe khúc nhạc ''XUÂN CA'', lòng buồn!!!

Đức Quốc, Giao-Thừa âm lịch 2008
 
Phan văn Phước
Ghi chú:
*Tét: cắt bằng sợi lạt gói bánh. Lạt vòng qua đòn bánh; dùng răng cắn chặt một đầu lạt; một tay cầm bánh; tay kia kéo thẳng lạt ra. Cúi đầu xuống, cho từng lát bánh nằm xuống nhẹ nhàng trên dĩa. Muốn bánh xanh (không có lá dứa), nấu sôi một hồi, vớt bánh ra, xối nước cho bánh sạch mủ lá chuối, nấu lại thì màu bánh sẽ xanh, rất ''dễ thương''! Ở Huế, làm bánh tét (bánh đòn) nhiều hơn bánh chưng.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Vạn Sự Như Ý Chúa! (1/29/2012)
Chúa Gìn Giữ Bước Chân Người Trung Hiếu (1/26/2012)
Con Thánh Thiện Nhờ Cha Mẹ Hiền Đức (1/24/2012)
Sức Mạnh Của Ơn Thánh Bí Tích Hôn Phối (1/24/2012)
Lửa 16: Ba Mẹ Ơi, Ba Mẹ Ở Đâu? (1/20/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Hãy Hoàn Thiện Như Cha Trên Trời Là Đấng Hoàn Thiện (1/18/2012)
Mỗi Giây Phút Đều Quan Trọng Dưới Cái Nhìn Của Chúa! (1/18/2012)
Tin/Bài khác
Chúc Mừng Năm Mới (1/17/2012)
Dưa Hấu Ngày Xuân (1/17/2012)
Yêu Là Cho Đi Tất Cả! (1/14/2012)
Thanh Khiết Giúp Nhận Ra Chiên Thiên Chúa (chúa Nhật Ii/b) (1/14/2012)
Đẹp Thay Bước Chân Người Ra Đi Loan Báo Tin Mừng! (1/14/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768