MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lương Thực Hàng Ngày, Chương 73, Sự Nguy Hại Của Tánh Ham Hiểu Biết
Thứ Ba, Ngày 10 tháng 1-2012
LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 73, Sự Nguy Hại của Tánh Ham Hiểu Biết Chúa Kitô: 1. Con ơi, tánh ham hiểu biết thường do kiêu ngạo và hư danh mà ra. Không ít người tự sánh ví họ khá hơn những kẻ khác do họ có kiến thức. Họ đâu có biết rằng kiến thức chẳng đáng là gì trừ khi nó làm cho đời sống thường ngày của ai nấy tốt hơn. 2. Kiến thức có thể mang lại nhiều sự phân tâm vô ích. Cho dù con có biết nhiều hay không thì đời sống thường ngày của con cũng chẳng có khác chi mấy. 3. Một số khác thì mắc bận tâm đeo đuổi kiến thức thế mà họ lại ít khi chịu để ý đến những lầm lỗi và khiếm khuyết của họ. Nếu như họ mau mắn diệt tận gốc những thói hư nết xấu và thủ đắc nhân đức đang khi mải mê đeo đuổi kiến thức, thì thế giới có lẽ sẽ trở nên khá hơn. 4. Một ít thì lại háo danh hơn là thích ở khiêm hạ, và họ mất đi ý thức đến độ tưởng bở họ là nhân vật chính quan trong. Họ đang bị hủy hoại qua mớ kiến thức hão và sự hiểu biết vô lợi ích bởi vì họ đã bỏ quên Cha. 5. người khôn hiếm khi chịu thụ giới. Họ đánh giá sự hiểu biết của người khác chỉ bằng họ hoặc là kém hơn, làm như chỉ có họ là tri thức vậy. Suy Gẫm: Người tri thức chiếm hết nửa thiên hạ. Nửa khác thì hoạt động. Càng học tôi càng nhận thấy tôi ngu dốt nhiều điều. Người có học thức là người khiêm nhượng nhận biết y thực sự nhỏ nhoi trước sự uy linh cao sang của Đấng tạo hóa. Hầu hết những người có học đều nhận thức rằng họ biết rất ít. Nếu tôi cứ khăng khăng nghĩ rằng học vấn làm cho tôi khá hơn người kế cận, thì tôi đã bị mất đi cái tinh thần học hành thực sự ấy rồi. Học vấn thực sự phải chỉ cho tôi thấy mỗi ngày một hơn chỗ của Thiên Chúa ngự ở trần gian và ý nghĩa sống vui tươi thường ngày. Mỗi một chút hiểu biết có thể giúp tôi trong một số trường hợp, nhưng tôi phải ham học hơn hết bất kể những gì mà Thiên Chúa đang dạy dỗ qua Hội Thánh của Ngài sẽ bổ ích cho đời sống của tôi hơn. Nếu sự học của tôi không dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, thực là uổng phí thời giờ quý báu. Một cuộc đời đạo hạnh khiến tôi sống thân mật với Chúa hơn. Sự học cốt ý là để trợ giúp tôi sống một cuộc đời như vậy. Nguyện Xin: Lạy Chúa Giêsu, Con sẽ được lời lãi gì để mà bàn luận và nói về những điều lớn lao, nếu con chẳng làm nên được tích sự gì to tác? Thành tích to lớn nhất của con trước nhan Cha thiên đình của Người là mỗi ngày từng chút một tiến dần đến sự thánh thiện trọn lành của Cha. Vào ngày chung thẩm, con sẽ không phải bị hạch hỏi đã học được bao nhiêu, mà trái lại con sẽ bị hạch hỏi đã thực hành xong được bao nhiêu. Đúng ra, xin đừng để con rớt vào tư tưởng học cho biết thay vì phải học biết hơn nữa cách thực hiện cho xong cái gì cần trước. Con muốn học hiểu hết những gì mà Cha thấy tốt cho con hơn. Thế rồi, hợp cùng với sự trợ giúp của Cha, con ước ao tiến bước và thực hiện. Amen. Sóng Biển dịch thuật
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Maria, Thánh Mẫu Ơn Gọi, Lm. John A. Hardon, Dòng Tên (3/6/2012)
Phép Lạ Của Tràng Chuỗi Mân Côi (2/25/2012)
Tràng Kinh Mân Côi Là Tràng Xích Cứu Rỗi (2/18/2012)
Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời, Cầu Cho Chúng Con! (2/4/2012)
Quyền Năng Của Chuỗi Mân Côi (1/18/2012)
Tin/Bài khác
Đức Nữ Trinh Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội! (12/8/2019)
Hồng Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
Truyền Tin (4/10/2018)
Mẹ Maria, Mẹ Của Chúng Sinh, Lm Tạ Duy Tuyền (1/1/2018)
Đức Maria Thánh Mẫu (1/1/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768