MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Sống Tháng 01.2012
Thứ Bảy, Ngày 7 tháng 1-2012
LỜI SỐNG
Tháng 01.2012
“Anh em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Cl 3:1)
Chiara Lubich
LM. JB. Vượng (Úc Châu) chuyển dịch
 
Thánh Phaolô nói những lời này với cộng đoàn ở Cô-lô-xê. Chúng cho ta thấy rằng có một thế giới, nơi tình thương đích thực, niềm hiệp thông trọn vẹn, sự công bình, niềm an bình, sự thánh thiện, niềm vui, ngự trị; một thế giới nơi tội lỗi và sự thối nát không thể vào được; một thế giới nơi ý Chúa Cha được thưc thi trọn vẹn. Đó là thế giới của Đức Giêsu. Đó là thế giới mà Người đã mở rộng cho ta với cuộc phục sinh, khi Người trải qua cơn thử thách nặng nề là cuộc khổ nạn.
Chúng ta không chỉ được mời gọi đi vào thế giới này của Đức Kitô, mà ta đã thuộc về thế giới ấy qua phép Rửa rồi.
Nhưng thánh Phaolô biết rằng mặc dù đã nhận phép rửa, như vậy đã được sống lại với Đức Giêsu, thì cuộc sống của ta lúc này trên trần gian vẫn đặt ta trước muôn vàn hiểm nguy, cám dỗ và nhất là trước những “sự vương vấn” mà nhất định ta sẽ sa vào, nếu ta không giữ cõi lòng ở nơi Thiên Chúa và nơi những giáo huấn của Người. Đó có thể là những sự vật, những thụ tạo và chính con người ta: đó là những ý nghĩ của mình, sức khỏe, thời giờ của mình, sự nghỉ ngơi, học hành, lao động, bà con họ hàng, những niềm an ủi hoặc mãn nguyện của mình...
Tất cả những gì không phải là Thiên Chúa và do đó chúng không thể giữ chỗ cao nhất trong tâm hồn ta.
Chính vì thế mà thánh Phaolô khuyên ta:
“Anh em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa”
“Những cái thuộc thượng giới” là gì? Đó là những giá trị mà Đức Giêsu đã đưa đến trần gian và chúng phân biệt ai là môn đệ của Người.
Đó là tình thương, sự đồng tâm, niềm an bình, sự tha thứ, sự đúng đắn, lòng trong sạch, chính trực, công bình, v.v.
Đó là tất cả những nhân đức và những sự phong phú mà Tin mừng mang lại. Với chúng và nhờ chúng, những Kitô hữu giữ mình trong thực tại đã được sống lại với Đức Kitô. Nhờ chúng họ có thể được miễn nhiễm khỏi ảnh hưởng của thế gian, khỏi lòng ham muốn xác thịt, khỏi ma quỷ.
Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, “tìm kiếm những gì thuộc thượng giới” hệ tại điều gì? Và ta phải làm sao để neo tâm hồn vào trời, đang khi sống giữa trần gian?
Bằng cách để cho những ý nghĩ cùng tình cảm của Đức Giêsu hướng dẫn, vì cái nhìn nội tâm của Người luôn hướng về Chúa Cha và cuộc sống của Người trong mỗi giây phút đều phản ánh luật của Trời là lụât thương yêu.
“Anh em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa”
Trong tháng này, tháng ta mừng lễ Phục sinh, một cách thực tế để sống lời này là lấy thuật yêu thương làm động lực cho tất cả mọi hành động trong ngày, thuật làm cho những hành động ấy nên quý giá cùng đem lại hoa qủa.
Chẳng hạn khi đối sử với những người bên cạnh, ta hãy tìm cách làm cho họ điều ta muốn cho mình và “trở nên một” với họ, bằng cách nhận lấy cho mình những nỗi đau đớn và những niềm vui của mọi người.
Đừng chờ đợi người khác đến với ta trước, khi sự hòa thuận trong gia đình và sự hòa hợp nơi môi trường ta sống gặp nguy cơ. Mà ta hãy khởi sự trước.
Và vì, theo thói thường, tất cả những điều đó không dễ dàng gì, hơn thế đôi khi xem ra không thể thực hiện được, nên cần phải nhìn lên cao và xin Đấng sống lại ơn trợ giúp mà Người không thể không ban.
Như thế, khi nhìn “những gì thuộc thượng giới” để thực hiện chúng trên trần gian, chúng ta có thể đưa nước Trời vào môi trường lớn nhỏ mà Chúa đã trao phó cho ta.
Chiara Lubich
 
 
 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Suy Niệm Về Lễ Ba Vua (1/9/2012)
Tiếp Cận Đức Tin (1/8/2012)
Niềm Tin: Một Chuyến Đi - Đgm Vũ Duy Thống. (1/8/2012)
Những Đạo Sĩ Hôm Nay (1/8/2012)
Những Con Mắt Hiển Linh (1/8/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Ngôi Sao Dừng Lại (1/7/2012)
Ngôi Sao Dẫn Đường (1/7/2012)
Nên Thánh (2) (1/7/2012)
Nên Thánh (1) (1/7/2012)
Một Ngôi Sao Để Đi Theo (1/7/2012)
Tin/Bài khác
Mỗi Người Là Một Ánh Sao Cho Nhau (1/6/2012)
Món Quà (1/6/2012)
Lễ Vật (1/6/2012)
Hãy Đứng Lên, Hãy Tỏa Sáng Ra (1/6/2012)
Gọi Tên Ngày Lễ - Đgm Vũ Duy Thống. (1/6/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768