Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Thứ Sáu, Ngày 6 tháng 1-2012
|
LỜI MẸ DẠY
Thông điệp Medjugorje ngày 02.01.2012
Hãy tự mở chính mình các con cho Chúa Cha
“Các con thân yêu, với sự quan tâm Từ Mẫu, Mẹ nhìn vào tâm hồn các con Mẹ thấy các con đau đớn và sầu khổ; Mẹ thấy một quá khứ bị tổn thương và một sự tìm kiếm không ngừng; Mẹ thấy các con của Mẹ mong muốn được hạnh phúc, nhưng không biết làm sao. Các con hãy tự mở chính mình ra cho Chúa Cha. Đó là đường dẫn tới hạnh phúc, là đường Mẹ muốn dẫn các con đi. Thiên Chúa Cha không bao giờ bỏ các con của Ngài một mình, đặc biệt không để các con trong đau khổ và thất vọng. Khi các con thấu hiểu và chấp nhận như thế, các con sẽ được hạnh phúc. Cuộc tìm kiếm của các con sẽ kết thúc. Các con sẽ yêu thương và sẽ không lo sợ. Cuộc sống các con sẽ là niềm hy vọng và là sự thật mà Con của Mẹ là Sự Thật. Cám ơn các con. Mẹ cầu bầu cho các con, cầu nguyện cho những người mà Con Mẹ đã tuyển chọn. Các con đừng xét đoán bởi vì tất cả các con sẽ bị đoán xét”.
Suy niệm:
Toàn bộ đoạn văn này nói lên ý của Mẹ là chúng ta là những con cái của Thiên Chúa thì hãy mở chính con người mình ra (open yourself) cho Chúa Cha. (không chỉ mở tâm hồn mình mà thôi đâu, mà cần phải mở chính toàn bộ con người xác hồn, quá khứ hiện tại tương lai...của chính mình ra và long trọng kính mời Chúa Cha thương xót chiếu cố ngự đến, ‘chứ đừng thọc mạch “mở, xét, nhổ, lấy rác” người khác!’). Tại sao vậy? Là vì ngay từ đầu thông điệp này, Mẹ đã nhìn thấy trong trái tim của mỗi người chúng ta – là nơi sống giao ước đã được Chúa Cha đóng ấn niêm phong nhờ bí tích Thánh Tẩy-, có những đau đớn và sầu khổ; Mẹ thấy một quá khứ bị tổn thương (bị xúc phạm) và một sự tìm kiếm không ngừng (cho bây giờ và cả trong tương lai) để tìm sự chữa lành một quá khứ bị tổn thương, nay vẫn còn dư chấn, chưa thể gột rửa.; Mẹ thấy các con của Mẹ mong muốn được hạnh phúc, nhưng không biết làm cách nào? Vậy thì đây là phương cách: “các con hãy mở chính mình ra cho Chúa Cha”, đây là phương thế Mẹ đã, đang và còn sẽ dẫn các con đi. (mở chính con người mình ra, cả xác, cả hồn, trái tim, tâm linh, trí tuệ, quá khứ, hiện tại, tương lai.., có như thế thì thân xác bị tổn thương này có thể hoà nhịp cùng tâm thần bị dư chấn quá khứ này để mà cầu nguyện dễ dàng. Có thể quỳ gối, giăng tay, phủ phục, sấp mình... mà không e dè, ngượng ngùng...)
Bấy lâu nay, đã 30 năm trôi qua, hễ mỗi độ Giáng Sinh về, Mẹ bồng Chúa Giêsu Con của Mẹ đến và giới thiệu Ngài là Hoàng Tử Hoà Bình cho các con cai Thiên Chúa. .... Nay, khi các con Mẹ buớc vào năm mới 2012, Mẹ cũng bồng Hài Nhi Giêsu Con Mẹ đến cho các con như các lần trước, nhưng lần này Mẹ ban thông điệp này với lời mời gọi chúng ta hãy CHẤP NHẬN CHÚA CHA, như trong TĐ 2.10.11 sau đây: (Nên biết, đối với Ánh Sáng Vĩnh Cữu, không có ngày và đêm, tất cả chỉ là hiện tại)
“Các con yêu dấu, hôm nay một lần nữa, Trái Tim Từ Mẫu Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, nhằm tiến tới sự liên lạc riêng tư với Thiên Chúa Cha, để trong Ngài các con có được niềm vui cầu nguyện. Thiên Chúa Cha không xa rời các con và Ngài không phải là không biết tới các con. Ngài tỏ Mình ra cho các con qua Con của Mẹ và đã ban cho các con Sự Sống đó chính là Con Mẹ. Vì thế, hỡi các con, đừng để phải sa chước cám dỗ là muốn tách lià các con ra khỏi Thiên Chúa Cha. Các con hãy cầu nguyện! Đừng cố gắng để tạo ra những gia đình và những xã hội không có Thiên Chúa Cha. Các con hãy cầu nguyện! Cầu nguyện để trái tim mình được tràn ngập sự tốt lành chỉ đến từ Con Mẹ, là Đấng chân thật tốt lành. Chỉ có những con tim được đổ đầy sự tốt lành thì mới có thể thấu hiểu và chấp nhận Thiên Chúa Cha. Mẹ sẽ còn tiếp tục hướng dẫn các con. Một cách đặc biệt Mẹ van xin các con đừng xét đoán các chủ chăn của mình. Hỡi các con, các con quên rằng Thiên Chúa Cha đã từng kêu gọi các ngài đó sao? Hãy cầu nguyện đi! Cám ơn các con.” (Thông điệp ban cho Mirjana 02/10/2011)
Chúng ta biết rằng, những TĐ trong những tháng cuối năm 2011, Đức Mẹ đã nói đến Chúa Cha nhiều lần rồi. Nhưng đầu năm 2012 này, Mẹ nói dứt khoát và rõ ràng hơn bao giờ hết: “Các con hãy tự mở chính con người mình ra (open yourself) cho Chúa Cha...” “Khi các con hiểu và chấp nhận điều này, các con sẽ được hạnh phúc. Các con sẽ ngưng tìm kiếm. Các con sẽ yêu thương và sẽ không sợ hãi”.
Được Chúa Cha ngự trị thì còn gì hạnh phúc bằng! Sẽ yêu thương và không sợ hãi. Có Chúa Cha rồi thì chấm dứt sự tìm kiếm, không còn khao khát gì hơn nữa! Mẹ nói một cách dứt khoát như vậy, vì đó là cùng đích đời người là con cái của Thiên Chúa Cha.
Tại sao những thông điệp của Đức Mẹ Medjugorje đề cập đến Thiên Chúa Cha rất quan trọng và vô cùng cấp thiết đến như thế mà không đánh động các con cái của Chúa Cha Trên Trời hay sao? Tại sao các toà giảng im tiếng? Tại sao các phương tiện truyền thông đại chúng rất ít hoặc chỉ đề cập thoáng qua đến Thiên Chúa Cha (GOD THE FATHER, THE FATHER OF ALL MANKIND)?
Toàn thể vũ trụ và nhân loại đều nằm dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của Thiên Chúa Cha, Đấng sinh dựng nên trời đất muôn loài muôn vật hữu hình và vô hình. Nhân loại dường đã như bỏ quên Đấng Tạo Hóa là CHA của mình! Thế nhưng, Ngài đã lên tiếng, có Cha đây, Cha của cả Nhân loại đang điều khiển vũ trụ muôn loài muôn vật là đây. CHA ĐANG Ở ĐÂY! Qua những biến cố gây bao thảm họa kinh hoàng khủng khiếp trong hai năm 2010 và 2011, chỉ như những lời cảnh báo, Thiên Chúa Cha đã, đang và sẽ còn tỏ mình ra nữa cho nhân loại nhận biết thế nào là sự sống đời đời: Có Cha đây, hãy nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng mà Cha đã sai đến là Giêsu Kitô, vì tất cả mọi Vương Quyền, Uy Lực và Vinh Quang là của Cha đến muôn đời! Tất cả mọi quyền lực của bóng tối đều ở dưới Uy Quyền tuyệt đối của Chúa Cha. Kẻ kiêu ngạo hàng đầu là Satan (Đại Ác) chỉ có Chúa Cha (Chí Thiện) mới trị được mà thôi. Cuộc chiến đấu thiêng liêng, kể từ thời Nguyên tổ, từ khi Cain giết Aben, cho đến tận cùng thời gian, giữa thiện và ác, luôn luôn diễn ra vô cùng khốc liệt, một mất một còn, tưởng chừng như vô tận.
Cuộc Chiến Đấu Thiêng Liêng (Ep 6:10-18): “Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa”
“Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi thế anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.
Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiển mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa. Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi” (Ep 6:10-18)
Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi là sự dữ, là sự chết đời đời, mang lại sự sống đời cho con cái Chúa Cha. Chúa Giêsu hiện đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, nghĩa là Chúa Giêsu và Chúa Cha là MỘT trên Thiên đàng. Và Ngài đang ở với chúng ta mọi ngày trong Bí tích Thánh Thể. Mot Thiên Chúa Ba Ngôi Duy Nhất, là Cha và Con và Thánh Thần, đang ngự trong Phép Thánh Thể. Khi chúng ta rước Chúa vào lòng, chúng ta thường cầu nguyện kết hiệp với Chúa Giêsu, nên một với Chúa Giêsu và nói lên lời ‘con yêu mến Chúa.’ Rất đúng!
Nhưng, sau những tháng ngày tang thương và chết chóc qua các biến cố thiên tai kinh hoàng, những biến cố mà Chúa Cha nói là chính Ngài điều khiển mọi sư. Đức Mẹ hướng lòng con cái Mẹ đến với Chúa Cha, Đấng điều khiển tất cả mọi sự. Mẹ mời gọi chúng ta hãy chấp nhận Chúa Cha, hãy cầu nguyện trò chuyện thân mật với Chúa Cha, như con trẻ thỏ thẻ với cha yêu của mình. Được Chúa Cha ngự trị là hạnh phúc viên mãn, là cùng đích đời người. Không một đứa con nào mà không được cha dạy dỗ. Hãy kiên lạc trò chuyện với Chúa Cha để xin Cha thương bảo ban dạy dỗ. Bàn tay Cha gây thương tích, nhưng cũng chính bàn tay Cha chữa lành. Hãy tạ ơn Cha trong mọi hoàn cảnh.
Lời Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại qua bà Margaret Durbin, Houston TX, USA, ngày lễ Tạ Ơn, 27 tháng 11, 2008
«Con ơi, con có muốn Cha cho biết đích thực tại sao Cha lại trao ban cho các con những những Lời Cầu Nguyện này không?...
“Cha có toàn quyền điều khiển tất cả mọi sự, Cha cũng sẽ ban cho các con toàn quyền chế ngự bất kỳ thế lực gian ác nào các con gặp trên đường đời nếu các con cầu nguyện theo cách Cha mong muốn...
“Cha đang thật sự chiến đấu trong cuộc chiến giữa thiện và ác...
“Con ơi, con có thể hiểu được tầm quan trọng của cầu nguyện lớn lao thế nào, và thấy được việc cầu nguyện có sức mạnh to tát thế nào, và nhiều người sẽ được thấy sức mạnh đích thực của lời cầu nguyện.
“Sau đó, con có thể nói điều đó cho tất cả mọi người... Con ơi, Lời Cầu Nguyện Mới này phải là Lời Cầu Nguyện cho toàn thế giới, và con phải nói với mọi người hãy cầu nguyện theo cách Cha mong muốn.»
«Con ơi, Lời Cầu Nguyện này là Lời Cầu Nguyện Cha đã ban cho con dịp Lễ Tạ Ơn, ngày 27 tháng 11, 2008, các con hãy cầu nguyện bằng Lời Cầu Nguyện này thật nghiêm trang và thật sốt sắng, thánh thiện; không được sửa chữa, cũng không được đọc Lời Cầu Nguyện này một cách thiếu trang nghiêm... Lời Cầu Nguyện này phải được phổ biến trên toàn thế giới... Bây giờ, tất cả mọi người phải cầu nguyện bằng các Lời Cầu Nguyện này...»
Ngày 8/3/2010 Chúa Cha dạy phải cầu nguyện “đức vâng phục thánh” như sau, chứng tỏ Chúa Giêsu đang ngự trong Cung Thánh đích thực, chết treo trên Thánh Giá, cũng là Thiên Chúa Cha. Hãy nói khi rước Chúa Giêsu vào lòng rằng: chúng con yêu mến Cha. (không chỉ hiệp lễ với Chúa Giêsu mà lòng không hướng về Chúa Cha, không nói lên lòng con yêu mến Cha.). Lạy Cha Giêsu của con, con yêu mến Cha! Nhận biết Chúa Cha và Chúa Giêsu là MỘT và yêu mến Ngài, đó là sự sống đời. (Ga 17:3):
“...Con là dân thánh, con phải nói với mọi người rằng: Trong Cung Thánh đích thực, hãy luôn luôn nói với Chúa Cha rằng: Chúng con yêu mến Cha!
Con biết Cha đã chịu treo và chết trên thập giá. Tất cả chúng con đều phải nói với Cha rằng tất cả chúng con sẽ vâng lời, và tất cả chúng con phải vâng lời. Con biết Cha làm ra tất cả những Lời Cầu Nguyện mà Cha đã trao ban cho chúng con. Và tất cả chúng con đều cùng với Cha chiến đấu trong cuộc chiến nơi trần thế này và tất cả đều phải cầu nguyện. Tất cả đều phải nói: chúng con sẽ vâng lời». (trích 15 Lời Cầu Nguyện cùng Giao ước Mới, trang 20 trong attchment)
Chúng con cám ơn Mẹ đã ban Chúa Hài Nhi Giêsu cho chúng con trong ngày Kỷ niệm Birthday hàng năm của Người. Nay, đầu năm mới 2012, Mẹ lại dẫn chúng con đến với Chúa Cha, Đấng đã ban cho Mẹ vô cùng khiêm nhường quyền đạp nát đầu kiêu ngạo Satan, Nó đang tràn ngập khắp cả và trần gian hiện nay và đang ra sức làm cho chúng con vô cùng lộn xộn, khổ sở và bất an! Vương quốc hoả ngục đang reo mừng khi chúng con sa ngã nghe theo lời phỉnh gạt mà phạm tội nghịch lại Ý muốn của Chúa Cha, nhất là trong vấn đề phá thai, hận thù, giận ghét và giết người.
Xin Mẹ là Mẹ thật của chúng con cầu khẩn cùng Chúa Thánh Thần Đấng ban Sự Sống và là Tình Yêu Thiên Chúa, cũng là Cha của kẻ cơ bần là chúng con đây, để Ngài xua trừ những tà thần tà lực tà linh các cõi ra khỏi con người hiện nay của chúng con và ban lại bình an hoà bình của con cái Chúa Cha cho chúng con.
Lạy Nữ Vương Hoà Bình, Vô Nhiễm Nguyên Tội và Tân Khổ, đang hiện ra hàng ngày tại linh địa Medj và luôn hiện diện trong bí tích Thánh Thể, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ.
Hiệp cùng với Mẹ, chúng con chúc tụng ngợi khen, yêu mến và tạ ơn Thiên Chúa là Cha của chúng con bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.
Simon Maria Trần, New Year 2012
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài khác
|
|