ÐỘI QUÂN CẦU NGUYỆN Ðức Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Kitô.” Mẹ mặc áo trắng và vàng ròng (gold)
Mẹ phán: “Các con thân mến, thật quan trọng khi các con nhận thức rằng phá thai là vấn ðề chủ chốt dẫn ðến sự bãng hoại của thế giới loài người. Nếu việc phá thai bị ðánh bại, con ðường giao hòa giữa trái tim thế giới và Ðức Chúa Cha sẽ ðược vạch ra. Rồi các con sẽ thấy chiến tranh giảm bớt, kinh tế ðược củng cố dýới sự lãnh ðạo ðúng ðắn, sự suy ðồi của ðạo ðức sẽ ðổi chiều, bệnh hoạn và hạn hán sẽ ðược giải quyết và thảm họa thiên nhiên và thảm họa do con người cũng sẽ giảm ði.” “Vì thế Mẹ bảo với các con, sự dữ sinh ra sự dữ. Hỡi các con thân mến, hãy nhớ rằng, một kinh Kính Mừng ðọc từ trái tim có thể chấm dứt chiến tranh, chữa lành bệnh tật, thay ðổi tâm hồn và mang lại chiến thắng cho người công chính trên sự dữ. Bởi thế, mẹ ðến ðể huy ðộng một Ðội Quân Cầu Nguyện – không chỉ ở nơi ðây, nhưng trên toàn thế giới. Mẹ gọi nó là MỘT CHUỖI MÂN CÔI MỖI NGÀY CHO SỰ SỐNG. Ðây là lời mời gọi của người Mẹ Thiên Ðàng hãy cầm vũ khí mà chiến ðấu. Hãy hiệp nhất trong nỗ lực này, các con thân mến, như lời Mẹ mời gọi các con. Chúa Giêsu và Mẹ sẽ giúp các con truyền bá ‘Một Chuỗi Mân Côi Mỗi Ngày Cho Sự Sống’ trên thế giới.”
”Các con không cần ai công nhận việc cầu nguyện hay việc truyền bá sự cầu nguyện. Các con nên khuyến khích người ta ở khắp nơi trên thế giới tham gia vào ‘ðội quân’ cầu nguyện này.” “Mẹ mãi mãi là Mẹ của các con, ðấng bảo trợ, người ðồng hành trong mọi việc làm tốt; những Ðội Quân Cầu Nguyện này phải ðược truyền bá nhanh chóng ðể có ðược ảnh hưởng – và, như thế, ðây là kế hoạch cá nhân quan trọng nhất của Mẹ.”
Cúc Nguyễn
|