THƯ DÒNG MTG NGHĨA YÊN XIN GIÚP XÂY NHÀ Ở CHO CÁC NỮ TU GIÀ VÀ NGHÈO
Đức Yên ngày 23/12/2011
Trọng Kính Chị Kim Hà, Quý Ân Nhân Thân Nhân Cùng Các Nhà Hảo Tâm,
Chúng con thuộc Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Nghĩa Yên, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trong tâm tình mừng Lễ Chúa Giáng Sinh và bước sang Năm Mới, chúng con xin được kính tới Chị Kim Hà, quý Ân Nhân, Thân Nhân cùng Các Nhà Hảo Tâm lời Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới Nhâm Thìn; nguyện xin Thiên Chúa ban cho Chị Kim Hà, quý Ân Nhân, Thân Nhân và các Nhà Hảo Tâm hưởng Mùa Giáng Sinh An Lành Thánh Đức trong Chúa Giêsu Hài Đồng và Năm Mới An Khang Thịnh Đạt trong nguồn Ân Sũng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chị Kim Hà, quý Ân Nhân, Thân Nhân cùng các Nhà Hảo Tâm rất kính quý!
Trong suốt năm qua, Cộng đoàn chúng con đã được đón nhận nhiều nguồn tình thương và sự quan tâm giúp đỡ của Chị, quý Ân Nhân, Thân Nhân, các Nhà Hảo Tâm đã dành cho cộng đoàn chúng con trong hoản cảnh đầy những khó khăn của cuộc sống; với những tấm lòng quảng đại của Quý Vị đã ngày đêm âm thầm hy sinh dành cho chúng con những món quà quý giá bằng vật chất cũng như tinh thần, rất ý nghĩa và hữu ích cho cuộc sống chị em chúng con.
Nhờ sự giúp đỡ của Quý Vị đã đồng hành dìu dắt, nâng đỡ cộng đoàn chúng con từng bước vượt qua những khó khăn thăng trầm của cuộc sống. Đứng trước nguồn tình thương cao cả này, Cộng đoàn chúng con xin được kính tới Chị Kim Hà và quý Ân Nhân, Thân Nhân cùng các Tấm Lòng Hảo Tâm tấm lòng chân thành tri ân và cảm phục của chị em chúng con, cảm nhận được sự quan tâm ưu ái của Quý Vị chúng con rất vui mừng và cảm động đến rơi lệ trước những nghĩa cử cao đẹp mà Quý Vị đã danh cho chúng con. Chúng con luôn nguyện cầu cùng Thiên Chúa trả công bôi hậu và ban cho Quý Vị được sống trong sự bình an, mạnh khoẻ, có nhiều niềm vui và thành đạt trong sự quan phòng che chở của Thiên Chúa.
Kính Thưa Chị Kim Hà, Quý Ân Nhân, Thân Nhân cùng các Nhà Hảo Tâm, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người cùng với sự cố gắng vất vả của chị em trong Cộng đoàn, chúng con đã xây dựng căn nhà nay đã xây xong phần thô, phần còn lại là hoàn thiện công trình, để chi phí cho phần này cũng phải tốn kém rất nhiều tiền bạc và công sức. Trước mắt chúng con cũng đang phải sống trong cảnh khó khăn thiếu thốn: cơ sở của Tu viện cũng đang xơ xác tàn tạ, chị em phải sống trong những căn nhà hư hỏng rách nát không an toàn và chật chội, nhất là trong mùa mưa gió này. Chúng con đang ngày đêm vất vả lam lũ với công việc nặng nề của công trình, thiếu tài chánh, thiếu nguồn lương thực, thiếu nước sạch…với biết bao khó khăn mà chúng con đang phải đối diện. Tất cả chúng con chỉ biết đặt trọn niềm tin tưởng phó thác vào nguồn tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Chị, Quý Ân Nhân, Thân Nhân cùng các Nhà Hảo Tâm; chúng con kính xin Chị cùng quý Ân Nhân, Thân Nhân và các Nhà Hảo Tâm thương tiếp tục đồng hành giúp đỡ và cầu nguyện cho chúng con có điều kiện để sống và xây dựng công trình sớm có ngày hoàn thành tốt đẹp, chị em có đời sống và sinh hoạt thích hợp hơn.
Cộng đoàn chúng con mãi mãi xin chân thành ghi ân và đa tạ tấm lòng vàng ngọc của Chị Kim Hà, quý Ân Nhân Thân Nhân và các Nhà Hảo Tâm.
Kính thư Đại diện Cộng đoàn
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Liễu Tu Vien Men Thanh Gia Nghia Yen, Xom 4, Duc Yen, Duc tho, Ha Tinh, Viet Nam Dien Thoai cua Tu Vien: 011 84 393 83 10 86 Email:marialieu2003@yahoo.com Di Dong: 011 84 974 989 790
|