MÙA
VỌNG – THỜI GIAN ÂN SỦNG
QUỲ
GỐI ÐỂ TIẾN TỚI
1.- Chúng ta đang ở vào thập niên thứ hai của thế kỷ 21. Trong
thập niên đầu tiên của thế kỷ, nhân loại đã phải trải qua biết bao
biến cố tang thương chết chóc, chia rẻ và hận thù, do bởi nạn khủng
bố và chiến tranh kéo dài cọng với những thảm hoạ thiên tai vô cùng
khủng khiếp xảy ra dồn dập và khắp nơi...dẫn đến một thế giới đầy
xáo trộn và bất an: một thế giới vô tín vì Giêsu Thiên Chúa Vua Hoà bình đã bị loại
trừ ra khỏi cuộc sống, như thông điệp cảnh báo Medjugorje sau đây:
MÙA VỌNG 2001
:“Các con
thân yêu,
trong thời gian ân sủng này, Mẹ lại mời gọi các con cầu nguyện. Hỡi các con,
hãy cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn cho Vua Hòa Bình ngự đến, để Người ban Hoà
Bình cho toàn thế giới bằng chúc lành của Người. Nỗi âu lo đã bắt đầu ngự trị trong các tâm
hồn, và lòng hận thù điều khiển thế giới. Vì thế cho nên, các con là những
người sống những sứ điệp của Mẹ, hãy trở nên ánh sáng, và là những bàn tay giơ
ra cho thế giới vô tín này, để rồi mọi người sẽ nhận biết Thiên Chúa Tình Yêu.
Hỡi các con, đừng quên là Mẹ đang ở cùng các con và chúc lành cho tất cả các
con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ”.(
Tđ 25.11.2001)
2.- MÙA VỌNG – THỜI GIAN ÂN SỦNG. May thay, thập niên thứ hai này
Đức Mẹ muốn ban cho con cái bé nhỏ của Mẹ niềm hy vọng và niềm vui của
thời gian ân sủng: MÙA VỌNG 2011.
MÙA VỌNG 2011: “Các
con thân yêu, ngày hôm nay Mẹ
muốn ban cho các
con niềm hy vọng và niềm vui. Các con nhỏ của Mẹ, mọi sự chung quanh các con
dẫn các con hướng về các sự thế gian nhưng Mẹ lại mong
muốn dẫn dắt các con hướng về một thời gian ân sủng, để nhờ thời
gian
này các con có thể gần gũi hơn với Con Mẹ, để
Ngài có thể dẫn các con hướng về tình yêu và cuộc sống vĩnh cửu của Ngài mà mọi tâm hồn đều
khao khát. Các con nhỏ của Mẹ, hãy cầu nguyện và ước gì thời gian
này là thời gian ân sủng cho tâm hồn các con.
Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ”. (Thông Điệp ngày
25/11/2011)
Thông điệp 25/11 hàng năm, khởi đầu
Mùa Vọng, Ðức Mẹ mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón Vua Hòa Bình ngự đến,
Ðấng duy nhất chỉ có thể và ước muốn ban tặng Bình an cho trái tim con người,
là nơi phát xuất cùng một lúc: yêu và ghét, tha thứ và báo thù, hòa bình và rối
ren.
Chính trong trái
tim con người tưởng chừng như có những quyết định xem ra tốt lành, lại vừa có
những quyết định gây ra chiến tranh. Không Giêsu, không thể có hòa bình. Rối loạn
và hận thù phát xuất từ một con tim lộn xộn; bình an và yêu thương đến từ một
con tim được tái lập hòa bình trong Thiên Chúa. Mọi sự đều tùy thuộc vào nơi gốc
rễ của bản thể và cuộc sống của tôi bám vào, nơi mà Cây Sự Sống của tôi được
vun trồng. Chúng ta có thể đến gần Thiên Chúa duy chỉ với một con tim rộng mở, không khép kín ngủ
mê, bằng một con tim tin tưởng phó thác, không phải là quả
tim cao ngạo, khó nhún gối phục tùng kẻ khác, hoặc khó quỳ
gối trước Ðấng Tạo Hóa.
Ðể gặp được Ðấng
Tối Cao sinh xuống làm người, bạn phải cúi gập xuống, ngang tầm nằm thấp bé của
một Hài Nhi Giêsu mới sinh. “Nếu anh em
không hóa nên như trẻ nhỏ, anh em chẳng được vào Nước Trời.” (Mt.18,2 – 3)
. Phải ngồi dưới chân Chúa Giêsu, xuống khỏi ngọn núi cao ngạo của chúng ta, tưởng
là ta đã biết cả rồi, một mình làm được mọi sự, hãy cúi xuống để lắng nghe Hài
Nhi Giêsu dạy bảo và làm cho thêm phong phú bằng sự Bình an của Người.
Chúa Giêsu xuống
thấp ngang tầm với chúng ta để ta dễ hiểu và dễ đón nhận Người hơn. Cha mẹ cũng
phải biết cúi xuống ngang tầm với con cái mình để dạy bảo chúng, để chúng dễ
đón nhận, hiểu biết và vâng lời hơn.
Giêsu Thiên Chúa và Mẹ Người đã từ Trời bước xuống trái đất của chúng ta
để bảo ban bằng một thứ ngôn ngữ dễ hiểu. Tất cả các thông điệp
của Mẹ chỉ tóm gọn trong hai tiếng: Cầu
nguyện và Hoán cải. Sám hối, từ bỏ những sự việc hư nát và chết chóc để
quay về với Thiên Chúa đang sống, nơi
Người, chúng ta có trọn cả niềm vui, hy vọng và bình an.
3.- QUỲ GỐI ÐỂ TIẾN TỚI. Tại linh địa
Medjugorje, khi leo lên đồi Đức Mẹ hiện ra hoặc lên núi Thánh Giá Krizevac
nhiều người cởi giày đi chân trần hoặc quỳ gối để tiến lên. Nhiều tâm hồn rộng mở, sám hối, -mọi
kẻ tin- mọi kẻ tội lỗi- đều xếp hàng để chờ đợi giây phút gặp lại Người Cha Giàu Lòng Xót Thương. Sự thánh thiện và tình trạng tội lỗi gặp nhau
trước phòng xưng tội, là nơi giải hòa giữa Thiên Chúa và con người. Những
đầu gối quỳ
xuống và xin tha thứ đã
đánh dấu một năm mới khởi đi từ Mùa Vọng như thế. Ðiều này nói lên rằng biết
bao nhiêu người dù sao cũng đã đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu và Mẹ Maria,
lặp đi lặp lại và quyết liệt, để THA THỨ, để HOÁN CẢI và ÐỔI MỚI TÌNH YÊU. Một
khi 3 yếu tố ấy gặp nhau thì đó là một khởi đầu mới mẻ cho riêng từng người. Mẹ
Thiên Cung chúng ta biết rõ như vậy, cho nên Mẹ dường như muốn quỳ gối van nài
chúng ta hãy quyết tâm bước theo con đường đó. Duy chỉ sự tha thứ mà thôi cũng
có thể làm thay đổi chủ yếu thái độ của chúng ta. Sự tha thứ và xin tha thứ là
một sách lược tuyệt diệu và hiệu quả nhất cho con người, cho mọi quốc gia, và
thế giới. Vì thế cho nên, mỗi lần xưng tội là 1 khởi đầu mới, 1 thách đố mới, 1
khai mở của cánh cửa đã từ lâu khép kín; nam nữ người người quỳ gối xuống, luôn
mãi xưa nay và hiện giờ, nói lên một dấu chỉ nâng dậy, chứ không phải suy sụp,
để bước vào một thời buổi mới mẻ, lạ lùng.
Ðược hòa giải và được đổi mới, chúng
ta có thể nhận được nhiều hơn những hoa trái của thời gian đang đến, vì thời
gian là của Thiên Chúa Tạo Hóa ban tặng. ƠN
BAN CHO TA CÒN THỜI GIAN là một thách đố cho những ai nhìn về tương lai; đối
với Kitô hữu, luôn là nhìn thấy tương lai trong ánh sáng đợi chờ ngày vinh
quang đang đến trong Nhà Cha chúng ta trên Trời.
Vậy làm sao đến được đó?. Hối hả
chạy và tìm cách đuổi kịp thời gian đang qua nhanh?- Thưa không!, Chúa Giêsu
bảo, kẻ chạy thì nhiều, mà kẻ đoạt được Triều thiên Vinh quang thì ít. Chúng ta chỉ có thể biết tiến lên trong khiêm
nhu, trong thinh lặng quỳ gối mà thôi, vừa đi vừa tưới mát con đường bằng những
giọt sương tha thứ. Ai không biết dừng chân để nhìn lại chính mình trong tương
quan với Thiên Chúa với người khác và với tạo vật thiên nhiên, người ấy chỉ
nhích lên nhọc nhằn, cho dẫu họ vội vã nhanh chân. Cho nên, khi nghe được tiếng
nói khiêm cung của Mẹ Medjugorje
mời gọi, chúng ta hãy mang lấy đôi giày nghèo khó để tiến tới và biết giũ bỏ
tro bụi tội lỗi bám dính gót chân của người lữ hành trên đường hy vọng. D’après Père Mario Knezovic, Ofm.
Simon Maria Trần
|