Tôi... khôn ngoan hay khờ dại ??
Lung Linh
Nếu một người nào bất ngờ hỏi rằng:
Bạn khôn ngoan hay khờ dại???
Phản ứng đầu tiên, bạn có thể nhanh mồm nhanh miệng nói ngay
Tớ khôn ngoan chứ
Làm sao dám trả lời như thế???
Tớ đi lễ ngày chủ nhật, về nhà sống tương đối đàng hoàng, không làm phiền lòng hàng xóm. Ấy là chưa kể tớ đã từng tham gia ca đoàn, giáo lý viên, hội đoàn và hiện tại tớ nằm trong Hội đồng mục vụ Giáo xứ… thế mà không khôn ngoan sao???
Điều này cần phải xét lại??
Xét về bên ngoài: có vẻ vượt quá tiêu chuẩn rồi. Nguyên việc tham gia một hội đoàn cũng đủ chuẩn rồi….
Nhưng ….
Xét về mặt tâm linh, về sống đạo thực sự thì…e rằng chưa đủ tiêu chuẩn
Sao anh dám nói thế???
Tối chỉ cần lấy một trong hàng chục lời Chúa:
Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em Thần Khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. (Ep 1:17)
Điều kiện: Chúa ban cho bạn Thần Khí khôn ngoan
Mục đích: để bạn nhận biết Người.
Vậy xin hỏi: bạn đã nhận biết Người chưa?
Biết từ khuya rồi!!
Vậy bạn nói xem Người thế nào?
Dễ quá. Người chính là Chúa, mà Chúa của chúng ta uy nghi cao cả trên chín từng trời. Người toàn năng, toàn thiện, toàn tri, toàn ….
Hay quá..nhưng xin hỏi: tương quan của bạn với Người ra sao??
Người là Chúa các chúa, tôi là con dân của Người.
Như thế tôi e rằng khoảng cách giữa bạn và Người xa quá. Mức nhận biết Người có lẽ rất mong manh.
Ồ, nếu thế thì Chúa là Cha, còn tất cả chúng ta là anh em con một Cha trên trời.
Nghe có vẻ gần gũi hơn rồi đấy.
Vậy anh đã phục tôi chưa.
Đã phục hơn một chút. Nhưng xin hỏi – một câu hỏi nền tảng cho đời sống tâm linh: Mỗi ngày anh nhớ tới Cha của mình được mấy phút???
À, để coi nào. Từ sáng đến tối..trước khi đi ngủ…
Thú thật với anh, có lẽ không tới 5 phút..
Một câu trả lời rất thành thật.
Thực vậy, hóa ra là mình sống như người máy.
Sáng thức dậy, vừa điểm tâm vừa nghĩ tới hàng chục việc phải làm trong ngày. Tối về, may lắm mới có thời giờ giải trí bên ti-vi. Cuối cùng, đọc ba kinh Kính Mừng để cho an tâm. Vừa đọc vừa suy nghĩ lung tung..và nằm xuống đánh một giấc để cho có sức..Mai lại cày tiếp !!!! Còn giờ đâu mà nghĩ tới Cha của mình - Người vô hình vô tướng..khó nhớ lắm..
Như vậy rõ ràng là mối tương quan của bạn với Người – dù là Cha của mình – vẫn còn xa xôi lắm, lạnh nhạt lắm…phải không.
Phải thú thực là đúng như vậy…
Bây giờ, chúng ta thử chơi trò tam đoạn luận ngắn nhé.
Điều kiện: Chúa ban cho bạn Thần Khí khôn ngoan
Mục đích: để bạn nhận biết Người.
Mà vì mối tương quan của bạn với Người vẫn còn xa xôi lắm, lạnh nhạt lắm. Như thế chắc chắn bạn chưa nhận biết Người.
Tại sao vậy? Vì bạn chưa sử dụng Thần Khí khôn ngoan mà Chúa ban cho.
Vì thế, bạn cần tự hỏi cho chính mình: hiện tại tôi đang khôn ngoan hay khờ dại
trong cuộc sống đạo hàng ngày của mình.
Câu trả lời thuộc về chính bạn.
|