MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trận Ác Chiến Cuối Cùng --- Sưu Tầm Rev. Basil Hoan
Thứ Tư, Ngày 2 tháng 11-2011
Trận ác chiến cuối cùng
Sưu tầm Rev. Basil Hoan

Giờ HẤP HỐI là giây phút rất kinh hoàng, ghê sợ và rất cô đơn khi phải đơn phương chiến đấu với thần dữ, chúng ồ ạt tấn công rất mãnh liệt để lôi kéo linh hồn về với chúng... Chính Chúa Cứu Thế trong giờ phút ất đã thốt lên :” Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con “ Đức Mẹ qua thánh nữ Faustina cũng nhắn nhủ phải thận trọng trong giờ kinh hoàng khủng khiếp ấy, cần phải chạy đến lòng Thương Xót Chúa...

Tôi đã được tiếp xúc và chứng kiến nhiều người trong cơn hấp hối xin kể 4 trong những người đó :
1-Một bà già kết hôn với 1 người không Công Giáo, bà đã không giữ đạo từ nhiều năm, bà hôn mê trên giường bệnh không nói được, suốt 4 ngày bà cứ vật vã, mặt mũi nhăn nhó, tay quờ quạng bên phải bên trái... khi tôi tới, sau khi giải tội thiêng liêng và sức Dầu Thánh cho bà, Bà nằm yên, nét mặt bình thản lại...ngày hôm sau bà trút hơi thở cuối cùng cách êm ái.
2-Mẹ của tôi, tôi không được diễm phúc có mặt trong giờ phút cuối nhưng theo kể lại, khi ông cố Tỉnh tới thăm, bà đã nài xin ông : Ông đừng để tôi một mình trong giây phút này nhé...

3- Một chị tôi rất quen biết đã kể chuyện về người em của chị :em con xin con đừng rời em con trong lúc này và con đã ở với em con suốt 3 đêm ngày trước khi em con chết; có lúc em con xin con lần hạt với em con... đôi khi con mệt qúa, ngủ gục, em con lại nói : chị không thức cùng em sao ? có lúc em con xin : Chị nâng tượng Chúa cho em hôn...cứ tiếp tục như thế mấy ngày... đến ngày thứ ba em con hôn mê nhưng tay cầm tràng hạt cứ xua đuổi, miệng lắp bắp : mày cút đi, nhất định tao không theo mày... khi tỉnh lại con hỏi thì em con trả lời : lũ thằng đen nó đến dụ dỗ em, nó nói : theo nó đi, nó sẽ cho rất nhiều tiền để cuộc đời được sung sướng, con cái ăn học thành tài... nếu không con cái sẽ khổ sở, nghèo túng, không ai nuôi dưỡng...nhưng em nhất định không nghe và xua đuổi chúng... khi không có ai bên cạnh cầu nguyện thì chúng lại từng đàn từng lũ kéo đến, nói ngon nói ngọt dụ dỗ đủ điều...nhưng em cương quyết không nghe và xua đuổi chúng đi..chị cố gắng ở bên em và luôn cầu cho em nhé.... mặc dầu rất mệt con cũng cồ gắng bên em con và luôn cầu Chúa Thương Xót cho em con... những khi phải đi có việc cần con gọi người đến túc trực và cầu cho em...

4- Ông cố Giuse Hân, ba của cha Hiền, người gốc xứ Phục-Lễ, Bắc VN, mới qua đời sau 4 tháng nằm bệnh.
Tuần lễ trước khi ông Cố chết tôi đã dâng 3 Thánh Lễ tại gia đẻ cầu cho Cố...
Cố ước mong được chết vào Thứ 6, Chúa đã nhận lời và đem Cụ đi với Chúa đúng vào Thứ 6, April 24, 2009.
Cụ Cố sống đời rất đạo đức, rộng lòng bác ái, thương giúp kẻ nghèo khó. Mỗi khi Cha Hiền, con của Cố về thăm, là cố xin tiền đẻ giúp người nghèo, theo Cha Hiền kể, mỗi khi con về thì Ba con xin :”Bố biết Cha có tiền, cho Bố 1 triệu đẻ cho người nghèo”...
Theo Bà Cố: Trong những ngày tháng bệnh rất đau đớn, ông nhà con không hề kêu ca, chỉ nhăn nhó quằn quại và rất thích đọc kinh, khi có người đến đọc kinh, ông cũng đọc theo,lúc cơn đau đến ông nằm yên, mặt nhăn nhó...
Trong 2,3 ngày cuối Cha Hiền về bên người cha mình đã chứng kiến những cơn đau đớn và cuộc chiến đấu khủng khiếp gay go của cha mình; Cha hiền kể: Ba con quằn quại đau đớn khủng khiếp, tay xua đuổi, miệng lẩm bẩm :” Chúng mày cút đi, chúng mày xéo đi”... hoặc kêu :” xin cứu tôi, xin cứu tôi...lúc có người tới đọc kinh thì ba con nằm yên...sau cùng ba con nấc lên và ra đi vĩnh viễn về với Chúa....
... Cha Hiền thêm:con thấy những người trong cơn hấp hối rất cần những lời cầu nguyện của chúng ta để chống lại sức tấn công mãnh liệt của ma quỷ.

Một Lời khuyên: Gia đình khi có người bệnh nặng, lâm cơn nguy tử, chúng ta hãy thay nhau luôn có người bên cạnh và cầu nguyện, trợ giúp họ trong cơn chiến đấu gay go với thần dữ, xua đuổi ma quỷ bằng cách rẩy Nước Thánh, lần hạt Mân Côi, lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa...trong cơn nguy kịch luôn ghé vào tai bệnh nhân đọc : Lạy Chúa, xin thương xót con...xin thương xót tha tội cho con...xin thương xót cứu con...con cậy vào lòng thương của Chúa...những lời nguyện này rất hữu ích, giúp bệnh nhân vững tin cậy trông vào Chúa, xua đuổi những mưu chước ma quỷ rỉ rón vào tai bệnh nhân trong cơn nguy kịch.

Những rên rỉ khóc lóc chỉ thêm sức mạnh cho sự tấn công mãnh liệt của ma quỷ,
vả làm cho bệnh nhân thêm bối rối nản chí.
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sống Khôn Ngoan (11/3/2011)
Cn32a --- Để Tránh Việc “quá Trễ” (11/3/2011)
Cn32a --- Chúa Sẽ Đến (11/3/2011)
Cn32a --- Cho Ngày Hôm Nay (11/3/2011)
Nếu Chúng Ta Quả Thực Tin Có Đời Sau Thì Chúng Ta Đang Tìm Kiếm Những Gì Ở Đời Này? (11/3/2011)
Tin/Bài cùng ngày
5 Phút Suy Niệm Lời Chúa (3/11) --- Cha Là Mục Tử (11/2/2011)
Lẽ Sống, 3/11 --- Con Chỉ Là Một Tên Mọi Ðen (11/2/2011)
3 Tháng Mười Một --- Thánh Martin Người Nghèo (1579-1639) (11/2/2011)
Tháng 11,tháng Đặc Biệt, Cầu Cho Các Linh Hồn. (11/2/2011)
Tin/Bài khác
Tìm Hiểu: Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Các Đẳng Lin Hồn - Các Thánh Thông Công (11/1/2011)
Hiệp Thông (lễ Các Thánh Nam Nữ Của Thiên Chúa) (11/1/2011)
Gương Trung Kiên Của Tiền Nhân (11/1/2011)
Sẵn Sàng (cn 32. A) (11/1/2011)
5 Phút Suy Niệm Lời Chúa (2/11) --- Tin Sẽ Được Sống (11/1/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768