Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Tháng 11,tháng Đặc Biệt, Cầu Cho Các Linh Hồn.
|
|
Thứ Tư, Ngày 2 tháng 11-2011
|
Tháng 11,Tháng đặc biệt, cầu cho các Linh hồn.
Rev. Basil Hoan THDC III,Hemphil,TX.
Các Cháu thương mến,
Gần đến tháng cầu cho các Linh Hồn, nhắc nhở các cháu nhớ cầu cho các Linh Hồn, nhất là những người thân yêu của chúng ta : Ông Bà, Cha Mẹ, anh em, họ hàng.
Không chỉ riêng trong tháng này hay những ngày GIỖ ngày kỵ, nhưng phải nhớ tới hằng ngày và phải thiết tha cầu nguyện, làm việc phúc đức nhất là xin LỄ, việc BỐ THÍ làm những việc từ thiện giúp kẻ nghèo túng…
Sau đây là bức thư chị Tuyết từ Wisconsin : Thưa Cha, vợ chồng con và 4 đứa con được bảo lãnh sang Mỹ được 15 năm, chúng con vật lộn vất vả để nuôi sống gia đình và cho các con đi học, Chúa thương chúng con rất hạnh phúc vì con cái con rất ngoan và học hành tấn tới, nhưng vì quá bận nên việc đạo đức cũng lơ là, không như khi còn ở VN. Chúng con chỉ còn giữ ngày Chúa Nhật…
Năm ngoái khi được tin Mẹ con mất ở VN, con đã báo tin cho những người quen thân đến nhà đọc kinh 3 tối cầu cho Mẹ con, con cũng xin các Cha hơn 100 lễ cầu cho linh hồn mẹ con…
Mẹ con là người rất đạo đức, hầu như hằng ngày đi lễ, ngài còn tham gia tích cực nhiều công tác trong Giáo Xứ….
Năm nay, ngày Giỗ Đầu của Mẹ, con định tổ chức rất long trọng để cầu cho mẹ con, đã xin Lễ, mời bạn bè, hàng xóm đến đọc Kinh và thiết đãi bữa ăn rất linh đình, mọi người đều vui vẻ…tới khuya, mọi người đã ra về, sau khi dọn dẹp xong, chồng và các con của con đã đi ngủ, tuy rất mệt nhưng con cố ngồi lại phòng khách một mình để lần hạt Lòng Thương Xót Chúa cầu cho Mẹ con…Khi vừa đọc xong thì thấy có ai đặt tay trên vai con, con giùng mình đang ngoái cổ lại thì có tiếng nói :
Mẹ đây con ạ, con đừng sợ…
Ngài đến ngồi bên con, tay quàng cổ con thấy Mẹ con mặt mũi buồn rầu, xanh xao, gầy ốm, mặc áo mầu tang xám….
Mẹ con ôn tồn nói : Chúa cho mẹ về để cám ơn con vì những Lễ, những lời cầu nguyện cho mẹ sau khi Mẹ chết, nhưng cả một năm nay sao con không nhớ cầu cho mẹ chi hết… con có biết không, Mẹ và các Linh Hồn trong Luyện Ngục phải đau khổ biết chừng nào không ? Bị Lửa thiêu đốt nung nấu như sắt nung chảy trong lò, phải tẩy luyện sạch mọi vết nhơ tội lỗi cho đến khi được trong sáng như pha lê mới được vào Thiên Đàng….. ôi những hình khổ hãi hùng kinh khiếp không thể tưởng tượng nổi…… Thế mà cả một năm trời con không nhớ cầu cho Mẹ…. Giả như khi còn sống, nếu mẹ bị giam trong tù mà con không quan tâm đến, cả một năm trời con mới tới thăm một lần….như thế có phải là tệ bạc vô ơn đáng trách lắm không ?
Vì mẹ trong cuộc đời đã luôn luôn hằng ngày nhớ đến và cầu cho các Linh Hồn nên Chúa mới cho phép mẹ về để xin con cầu cho mẹ và các linh hồn, mẹ và muôn muôn triệu triệu các linh hồn đang chịu nung đốt đau khổ khốn cực rất ghê sợ, con không thể tưởng tượng nổi, chỉ mong có sự cứu giúp. Rất nhiều linh hồn không được ai thương cầu cho, nhất là những người trong cuộc đời được Chúa ban cho có tiền của, được sống sung sướng mà không nghĩ đến giúp đỡ các linh hồn, nên Chúa để cho người đời quên lãng họ; những người đó, khi họ chết, dú họ hàng có xin nhiều Lễ cầu cho, nhưng vì cuộc đời họ không giúp đỡ, cầu nguyện cho các linh hồn, nên Chúa đã lầy những lời cầu nguyện ấy cho các linh hồn khác…
Chúa tỏ cho Thánh Magarita : nhiều Nữ Tu trong tu viện Ngài sau khi chết bị giam trong Luyện Ngục 30, 40, 50 năm, mắc dầu cả cuộc đời sống trong Tu Viện, họ rất đạo đức, cầu nguyện hằng ngày….
Con ơi ! hãy thương cầu cho mẹ và các Linh Hồn, mẹ xin con nói với chồng và các con của con, hằng ngày mỗi tối lần hạt chung với nhau, và chúng con cố bớt ít là một phần trăm số tiền chúng con kiếm được hằng tháng đẻ xin Lễ hoặc làm phúc cho kẻ nghèo khó; vì việc làm phúc có thể xóa đền tội lỗi; làm những việc đạo đức trên trong một năm để cầu cho mẹ,thì ngày này sang năm mẹ sẽ được về Thiên Đàng, không còn phải khổ nữa… Nếu các con thi hành như thế, Chúa sẽ chúc lành và ban ơn bội hậu cho chúng con qua sự cầu bầu của các Linh Hồn…Cũng còn rất nhiều người trong gia dình chúng ta đang bị đau khổ trong Luyện Ngục cần chúng con thương xót cầu cho họ…
Nói đến đây mẹ hôn trên má con và biến mất, để lại thoảng một mùi thơm ngát dịu…
Tâm hồn con chết điếng vì đau xót, thương mẹ con vô cùng và hối hận vì đã quá tệ bạc không giúp đỡ mẹ và các linh hồn…… Gia đình chúng con quyết tâm làm những điều mẹ con đã dặn.
Xin Cha cầu cho mẹ con và cũng xin Cha nhắc nhở mọi người nhớ cầu cho các Linh Hồn trong Luyện Ngục, nhất là những người thân yêu trong gia đình.
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài khác
|
|