MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: lòng thương xót chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1282: Phút Linh Thiêng Của Lòng Chúa Thương Xót
Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 8-2011

CN 1282: PHÚT LINH THIÊNG CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Nguồn: Spiritdaily.net

Bạn có bao giờ cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa Đầy Lòng Thương Xót chưa? Riêng tôi đã cảm nhận được tình yêu và long thương xót của Chúa. Đó là vào ngày thứ hai 27/6/2011 vừa qua.

Hôm ấy trong nhà dòng chỉ có Thầy Jude Thaddeus và tôi ở nhà thuộc vùng Harlem, New York. Chúng tôi quyết định sẽ làm một việc gì đó đặc biệt hoặc là làm một chuyến phiêu lưu. Chúng tôi suy nghĩ liệu mình nên làm những gì. Chúng tôi cười nói với nhau:

“Cuối cùng thì chúng ta có một ngày nghỉ mà chưa tìm được việc gì để làm!”

Bỗng dưng tôi nhìn thấy một cái thiệp treo trên bảng nói về một nhà nguyện có chầu Chúa Giêsu Thánh Thể ở thành phố New York City. Thế là chúng tôi quyết định lái xe đến nơi ấy. Điều lạ lùng là số điện thoại của nhà nguyện đã bị cắt bỏ rồi. Tôi bèn gọi diện thoại cho chị tôi để nhờ  chị tìm xem địa chỉ trang web của nhà nguyện này nhưng cũng không có. Thế rồi hai chúng tôi vẫn giữ ý định lái xe đến nơi ấy.

Với tấm bản đồ trên tay, chúng tôi lái xe đi. Khi đến một ngã tư đường West Broadway thì bị kẹt xe. Tôi bảo thầy Jude rằng chúng ta nên tránh sang một lối đi khác để đi thẳng thay vì quẹo trái. Tuy nhiên lúc ấy có một người đi xe đạp bị chiếc xe hơi trước mặt chúng tôi đụng phải. Tai nạn xẩy ra quá mau, có thể cả hai bên đều không thấy nhau để tránh.

Ngay lập tức, tôi và thầy Jude ngừng xe lại và tôi thấy người đi xe đạp nằm bất tỉnh, mặt anh ta áp xuống mặt đường. Trong giây phút kỳ diệu của Lòng Chúa Thương Xót, tôi đã có thể cầu nguyện ban ơn tha thứ cho người bị tai nạn và xin Thiên Chúa ban ơn xá tội cho người ấy. Còn thầy Jude thì quỳ xuống bên cạnh tôi và không ngừng van xin Chúa thương xót người ấy:

“Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót.”

Một điều lạ lùng là chúng tôi không bao giờ có mặt ngoài đường vào những giờ giấc như hôm ấy. Chúng tôi cũng không khi nào đi vào khu vực ấy. Tôi cảm thấy mình được chứng kiến một phép lạ của Lòng Chúa Thương Xót. Quả thật, Chúa Giêsu của Lòng Thương Xót đã sai chúng tôi đến vào đúng nơi và đúng thời điểm để Chúa hiện diện trong thảm kịch bất ngờ ấy.

Lời cầu nguyện của chúng tôi gồm có một đoạn trong tác phẩm của Thánh Augustino:

“Ngay cả khi ở giữa đời sống đầy nước mắt và thử thách, hạnh phúc và niềm vui lớn lao của chúng ta là ở trong đoàn chiên của Thiên Chúa! Ngài luôn chăm sóc chúng ta khi ta thức. Ngài gìn giữ ta khi ta ngủ. Một đoàn chiên thuộc về người chủ chiên thì cảm thấy an toàn trong tay chủ mình; chúng ta còn cảm thấy an toàn lớn lao khi có Chúa là Đấng Chăn Chiên Lành. Chẳng những Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi mà Ngài còn  tạo  dựng nên chúng ta nữa.”

Thánh Vịnh 103 được đọc trong thánh lễ ngày hôm ấy như sau:

“Thiên Chúa nhân hậu và đầy lòng thương xót. Ngài tha thứ những lỗi lầm, Ngài chữa lành những bịnh tật của chúng ta. Ngài liên lạc với chúng ta không phải vì tội lỗi chúng ta hay vì tội ác của chúng ta.”

Nạn nhân là anh Ray Deter đã chết sau gần một tuần lễ kể từ khi gặp tai nạn. Tôi không biết anh ấy có mối liên hệ với Thiên Chúa ra sao, không biết là anh có phải là người Công giáo hay không.  Kể từ khi anh bị tai nạn thì có hàng ngàn người chia buồn và thương tiếc anh. Điều này chứng tỏ anh là người thiện hảo. Anh là một chủ nhân của quán rượu bia. 

Sau tai nạn ấy, chúng tôi mới biết rằng nhà nguyện có chầu Chúa Giêsu Thánh Thể ấy không hiện hữu; vì thế,  chúng tôi dâng những lời cầu nguyện buổi chiều cầu cho linh hồn anh Ray tại Thánh đường St. Patrick’s Cathedral.

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho anh Ray được ơn chết lành và bình an và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn anh. Xin anh an nghỉ trong bình an của Thiên Chúa!

Xin Chúa chúc lành cho quý vị!

Fr. Luke Mary Fletcher, CFR
St. Joseph Friary, Harlem, New York
Kim Hà dịch thuật
28/8/2011(Lễ Kính Thánh Augustino)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lòng Thương Xót (cn 2 Ps. B) (4/10/2012)
Ơn Toàn Xá Ngày Kính Lòng Thương Xót Chúa (4/9/2012)
Lòng Thương Xót Chúa Mãi Không Vơi! (12/2/2011)
Thiên Chúa Xót Thương Cứu Thoát Người Vô Tội Bị Bách Hại (9/14/2011)
Chuỗi Kinh Thương Xót Quyền Năng Chữa Lành Từ Nơi Đức Giêsu (8/30/2011)
Tin/Bài khác
Các Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa Của Cha Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể, Tại Nhà Thờ Chí Hòa, Việt Nam, (bài #1 - #60) (12/7/2011)
Thư Của Đọc Giả Từ Hòa Lan: Bỏ Chúa 30 Năm Mà Trở Lại (7/26/2011)
Viếng Thăm Ba Lan, Quê Hương Đgh Gioan Phaolo Ii (2) (6/27/2011)
Viếng Thăm Ba Lan, Quê Hương Đức Giáo Hoàng John Paul Ii (6/26/2011)
Chúc Tụng Thiên Chúa Giàu Lòng Từ Bi Thương Xót (6/7/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768