MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1279: Các Gương Sáng Trong Đời Sống Ngày Thường
Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 8-2011

CN1279: CÁC GƯƠNG SÁNG TRONG ĐỜI SỐNG NGÀY THƯỜNG

Trong thời gian dài nuôi mẹ trong bịnh viện và viện dưỡng lão, tôi đã có dịp gặp gỡ những thiên thần đáng yêu trong hình dáng những con người bình dị. Họ đã hy sinh thì giờ đến các bịnh viện và viện dưỡng lão để rước Chúa Giêsu Thánh Thể đến cho các bịnh nhân; họ cũng làm việc thiện nguyện trong bịnh viện để giúp đỡ người bịnh trong các hoạt động vật lý trị liệu. Tôi xin đan cử một vài gương sáng như sau:

1. Một nhân viên vật lý trị liệu người Armenian hàng ngày đến giúp cho mẹ tôi tập ngồi, tập đứng và tập đi vì mẹ tôi bịnh nặng quá nên nằm liệt giường. Ông tỏ ra rất dịu dàng và tử tế. Ông nhẹ nhàng giúp mẹ tôi ngồi dậy, bước đi với cái walker tập đi. Ông cho biết rằng trước đây ông có một cơ sở thương mại lo về vật lý trị liệu nhưng ông đã bán đi và dùng tiền bạc của mình để đi giảng đạo khắp các nước ở Âu Châu. Trong một năm, ông chỉ làm việc một nửa thì giờ, còn một nửa thì giờ khác để lo việc mở mang nước Chúa.

2. Có hai phụ nữ người Mỹ lớn tuổi hàng tuần đến các phòng ở bịnh viện để cho bịnh nhân rước Mình Thánh Chúa Giêsu. Điều đặc biệt là có một bà ngồi xe lăn mà vẫn vui vẻ đem Chúa đến cho mọi người. Bà tỏ ra rất quan tâm đến những bịnh nhân. Tôi cảm ơn và động viên những việc làm tốt của bà vì bà đã không để cho sự tật nguyền cản trở các mục vụ cao quý của bà.

3. Hàng tuần vào ngày thứ sáu có hai phụ nữ Việt trong giáo xứ Thánh Linh mà gia đình tôi quen biết đã đến viện dưỡng lão để trao Mình Thánh Chúa cho những bịnh nhân. Một chị tên Mai còn đem hai cô cháu ngoại của chị đi chung để các cháu học được gương sáng của chị. Chi cho biết rằng mỗi một buổi sáng, sau khi dự thánh lễ xong là chị rước Chúa đến cho mọi người ở các nhà thương và viện dưỡng lảo khác nhau.   

4. Thỉnh thoảng tôi cũng được gặp gỡ các vị linh mục đến thăm các bịnh nhân ở bịnh viện và viện dưỡng lão. Đối với những người có đức tin thì sự hiện diện của các vị linh mục là một điều đáng quý vì các ngài thay mặt Thiên Chúa để ban  các bí tích cần thiết cho bịnh nhân, quan trọng nhất là bí tích Giải Tội, bí tìch Thánh Thể và bí tích Xức Dầu Thánh. Khi nhận được các bí tích cao quý ấy, người  bệnh có thêm sức mạnh phần hồn và phần xác.  Vì thế khi trong gia đình có người bịnh thì thân nhân cần mời các vị linh mục đến ban các bí tích cần thiết ấy.

Tôi cảm thấy chung quanh mình đều có những người tốt, nếu tôi chịu khó quan sát thì sẽ thấy họ. Họ là những thiên thần khiêm nhường và đáng qúy trọng.  Xin cảm tạ Thiên Chúa đã sai các thiên thần của Chúa đến trong hình dáng con người để an ủi những bịnh nhân đang đau đớn vì bịnh tật.

Kim Hà
26/8/2011

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1283: Lá Thư Do Thiên Thần Chuyển (8/28/2011)
Cn 1282: Phút Linh Thiêng Của Lòng Chúa Thương Xót (8/28/2011)
Cn1281: Cảm Nghiệm Ở Trong Ánh Sáng Chúa Kitô (8/27/2011)
Tranh Đấu Cho Các Quyền Con Người Là Bản Tình Ca Đẹp Nhất (8/27/2011)
Nếu Các Con Tin Nơi Thầy Thì Sẽ Được Cứu Rỗi (8/27/2011)
Tin/Bài khác
Cn 1278: Phép Lạ Của Thánh Antôn Padua (8/25/2011)
Cn 1277: Tôi Được Ơn Hoán Cải (8/23/2011)
Con Người Đến Để Phục Vụ Và Hiến Dâng Mạng Sống (8/23/2011)
Lạy Chúa, Ngài Dò Xét Và Biết Rõ Con! (8/23/2011)
Cn1276: Cảm Nghiệm Của Người Tin Lành Gặp Thiên Thần Và Đức Mẹ (8/22/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768