Nha
Trang:
Bếp
ăn từ thiện của ông chủ người Australia
Cứ
trưa thứ hai, tư, sáu hàng tuần, những người lao động nghèo, đạp xích
lô, nhặt đồng nát, bán vé số, ăn xin… ở Nha Trang lại rủ nhau đến nhận
cơm miễn phí tại nhà hàng Lanterns.
Trong một chuyến du lịch
vào năm 2005, Robert Costabile (sinh năm 1970, người Australia) chọn
Việt Nam làm nơi đầu tư kinh doanh vì: “Tôi rất thích đất nước của các
bạn”. 3 năm sau, Robert mở nhà hàng Lanterns bán món ăn Việt Nam ở Nha
Trang, đơn giản bởi nghĩ rằng du khách nước ngoài cần ăn món Việt để
hiểu thêm về văn hóa nơi đây. Gắn với công việc của tổ chức Wesley
Misson Victoria chuyên chăm sóc người già, người mất trí, không có gia
đình ở Australia, đến Việt Nam Robert vẫn tiếp tục làm từ thiện bằng
cách mở bếp ăn miễn phí cho người nghèo và giúp trẻ con học tiếng Anh
ngay tại nhà hàng của mình.
|
Nhân
viên nhà hàng chuẩn bị cơm hộp để phát miễn phí cho người nghèo.
Ảnh: Tường
Châu |
Từ năm 2008
đến nay, hè nào cũng vậy, các em nhỏ ở chùa Lộc Thọ, nhà tình thương
Hướng Dương (Nha Trang) lại đến đây để học Anh văn, giao tiếp với
khách nước ngoài và học nấu ăn, kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.
Vừa học nghề vừa học chữ lại có tiền nên các em rất thích. Em Nguyễn
Ngọc Minh Trung chia sẻ: “Một tháng em được 1,3 triệu đồng tiền công.
Em học được rất nhiều thứ ở đây và hy vọng khi lớn lên sẽ trở thành
một đầu bếp giỏi”. Bếp ăn miễn phí chỉ vừa mới mở vài tháng nay. Từ
ngày có bếp ăn từ thiện này, người lao động nghèo thêm niềm vui vì
tiết kiệm được một số tiền nhỏ để lo cho gia đình. Tuần nào cũng vậy,
cứ khoảng 11-12 giờ trưa các ngày thứ hai, tư, sáu, những hộp cơm được
đóng sẵn để trao tận tay người nghèo, khó khăn. Bình quân mỗi bữa nhà
hàng phục vụ 100-200 suất cơm miễn phí. Anh Đặng Xuân Phong (xích
lô) chia sẻ: “Tôi nhận cơm từ thiện cả mấy tháng nay, cơm và thức ăn
rất ngon. Bữa cơm tuy nhỏ nhưng giúp cho những người lao động nghèo
chúng tôi đỡ được phần nào trong cuộc sống”. Rồi anh quay sang nói lời
cám ơn với ông chủ ngoại quốc.
|
Ông
chủ nhà hàng, Robert Costabile mang hộp cơm ra tận ngoài đường
để cho người khuyết tật. Ảnh: Tường
Châu |
Câu cảm ơn
không tròn vành bằng tiếng Anh của những người xích lô, vé số… khiến
ông chủ cười mãn nguyện và đáp lại bằng tiếng Việt ba chữ “Không có
gì”. Robert chia sẻ: “Tôi từng làm công việc quản lý tài chính, trong
tay nắm nhiều tiền nhưng cảm thấy mình không vui bằng những em bé Việt
Nam ít tiền nhưng lại rất hạnh phúc”. Nguyễn Thị Hoàng Lam, người
quản lý nhà hàng bếp ăn từ thiện cho biết: “Bếp từ thiện sẽ tiếp tục
duy trì và mở rộng để giúp đỡ người lao động nghèo. Chúng tôi còn muốn
đưa bếp ăn phục vụ người nghèo ở bãi rác dưới chân đèo Rù Rì”. Còn
Robert khoe: “Tôi cũng đang tính chuyện mở một lớp dạy chữ cho trẻ em
nghèo, không có giấy khai
sinh”.
|