LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 68, NHÂN ĐỨC BẤT TỰ TÍN
Chúa Kitô:
Con ơi, bao lâu con còn ở dưới thế này, con sẽ không bao giờ biết rõ được giá trị đích thực con người của con. Chỉ sau khi con chết con mới được biết hết mọi sự về bản thân con. Mỗi ngày con sẽ học thêm được một chút về bản thân, kể cả những điều mà hiện nay con không ngờ đến. 2. Mỗi người đều là một sự bí ẩn đối với chính mình. Trong thâm tâm của mỗi một người đều có rất nhiều chỗ để mình có thể tự lừa gạt mình. Lý do con nêu lên chưa chắc đã là lý do đích thực khiến con hành động. Trong sâu thẳm linh hồn con có thể đó là những lý do vị kỷ, lý do trần tục. Vì sự thực này nên Cha muốn con khai triển một sự Bất Tín Nhiệm lành mạnh vào Chính Con Người của con, và Tin Tưởng Tuyệt Đối nơi Cha. Bất kể con cảm nghĩ là con thánh thiện tới đâu, thì cũng đừng tự tin quá đáng. Hãy dẹp bỏ tính tự phụ chỉ trông cậy vào sức riêng mình mà thôi. Không có Cha con chỉ là hư vô, và không có Cha trợ giúp, thì con chẳng làm được gì xứng đáng với Nước Trời đâu.
3. Phản ứng đầu tiên của con đối với sự thực này là con sẽ lo lắng đến việc tự cứu rỗi linh hồn con. Cha không có ý gây sợ hãi cho con, và Cha cũng không muốn biến con thành một kẻ hướng kỷ bất thường đâu. Cha chỉ muốn con sống theo chân lý. Cha không chết trên thập giá để con bị hư mất, nhưng là để con đạt được nước Thiên Đàng. Con phải đóng góp phần mình vào kế hoạch này. Con hãy thành tâm muốn vâng theo các giới răn của Cha trong cuộc sống hàng ngày của con. Hãy chứng minh lòng thành của con bằng cách mỗi ngày mỗi cố gắng thực tình. Nếu hoài nghi bất cứ điều gì thì hãy chạy đến Giáo Hội Cha để được hướng dẫn. Sau khi đã làm hết mọi sự này rồi, thì hãy đặt trọn niềm trông cậy và tín thác vào tình thương và lòng thương xót của Cha.
4. Các thánh của Cha thực là khôn ngoan vì họ nghi ngờ bản thân. Ý thức rằng vĩnh cửu sẽ chờ đón họ hoặc trên Thiên đàng hoặc dưới hỏa ngục, nên họ nhất quyết cảnh giác chuyện tự lừa dối mình. Họ thắng nó bằng cách thành khẩn coi thường bản thân và ngờ vực chính mình. Họ thực hiện điều này một cách thông minh. Họ chú tâm vào tính thiện hảo vô biên của Cha, vào bản chất chóng qua của đời sống trần thế, và vào sự ngu muội của kẻ đánh mất niềm vui vĩnh cửu và vinh quang Thiên Đàng. Viễn kiến này cho họ nhận thấy rằng Cha xứng đáng được họ dâng lên những điều tôt nhất của họ, và những gì tốt nhất của họ đối với Cha chẳng có là bao. Họ hết sức cố gắng không ích kỷ đối với Cha bằng cách tránh xa nhiều điều mà bản thân họ ham muốn và bằng lòng nhận chịu nhiều điều mà bản thân không ưa.
5. Ngay cả đang khi thực hành nhân đức từ bỏ bản thân này, họ vẫn tiếp tục cầu nguyện để không còn một chút tánh tự dối gạt bản thân nào còn sót lại trong linh hồn họ. Họ thường xuyên đọc kinh trông cậy để Cha chấp nhận những việc lành họ làm, những việc đền tội họ nhận chịu, và những kinh nguyện họ đọc. Không còn lo lắng, sợ hãi, hoặc cănh thẳng khờ dại, họ nhìn nhận sự vĩ đại khôn cùng của Cha, tuyên xưng sự yếu hèn và nhỏ mọn của họ, họ kêu cầu lòng thương xót và tình thương của Cha để giúp họ đạt được đời sống vĩnh cửu.
SUY GẪM:
Thật đúng làm sao! Nhiều khi tôi tưởng tôi đang làm một việc gì cho Chúa, thì tôi hay nổi giận, hằn học, hoặc thiếu bác ái đối với những ai đến gây trở ngại cho công việc của tôi! Sự thể tôi không tự chủ được là bằng chứng tôi chẳng làm việc gì cho Chúa hết! Kẻ thù tệ hại nhất ở ngay trong tôi - tên đui mù, nhỏ nhen, ích kỷ này đây! Chỉ khi nào tôi hành động vì Chúa mà thôi, thì hành động của tôi mới thật sự tốt đẹp. Tôi phải khiêm nhường cầu nguyện hàng ngày và cậy trông để vượt thắng bản tánh ghê tởm này trong lòng tôi. Bản tánh này thật đáng khinh bỉ vì nó chống lại sự khôn ngoan và thiện lành của Thiên Chúa. Tôi phải chữa trị nết xấu này như chữa trị một đứa bé cần được huấn luyện vậy. Rồi tôi phải tiếp tục tập luyện nó hằng ngày bằng những việc vị tha và từ bỏ mình hằng ngày.
NGUYỆN XIN:
Lạy Chúa là Cha của chúng con, các thánh của Cha xưa nay đều là những bậc khôn ngoan nhất mực. Cha là đối tượng mà các ngài khát khao. Mọi sự khác đều là thứ yếu. Con cũng muốn đặt Cha trên hết mọi sự trong đời con. Để thực hiện được điều này con phải chế ngự tính tư lợi mù quáng này. Cha muốn những gì tốt cho con, không phải là cái tốt tạm bợ, nhưng là những gì tốt nhất cho con mãi mãi. Nếu chiều theo bản tánh con, thì con sẽ mất Cha. Ôi, xin Cha cho con gắng sức để bản ngã không bao giờ kềm chế được con. Con muốn thực hành cầu nguyện nhiều hơn, vị tha và từ bỏ mình nhiều hơn nữa trong những sinh hoạt thường ngày của con. Con sẽ tìm thêm sức mạnh trong các Bí Tích của Chúa. Xin cho con khinh chê bản tánh ngu muội đáng ghét này trong lòng con. Nếu con chiêm ngưỡng tánh trọn hảo và tình thương tuyệt vời của Cha thì điều này sẽ dễ thực hiện hơn nhiều. Amen.
|