CẢM ƠN NHỮNG TRÁI TIM NHÂN ÁI ĐANG CÙNG NHAU XÂY DỰNG MỘT NỀN VĂN MINH TÌNH THƯƠNG.
Chân thành cảm ơn anh Việt , chị Kim Hà những thành viên trong Chương Trình GIỜ CỦA MẸ.
Tri ân các ân nhân đã thương giúp cho các gia đình nạn nhân xấu số trong cơn lốc số 2, (ngày 23/06/2011) chỉ viếng thăm giáo xứ Lộc Mỹ có 40 phút nhưng đã lấy đi 4 mạng sống, và một số nhà tranh vách đất bị hư hại. Nhận được tín hiệu không may này, vị đại diện Caritas Giáo phận Vinh, chi Kim Hoa đã đến tận gia đình thăm viếng và giúp đỡ cho mỗi gia đình 2 triệu, riêng gia đình ông Phêrô Nguyễn Văn Quế đã nhận được sự hộ trợ:
Giáo dân trong xứ quyên góp |
5.214.000 |
Caritas giáo phận Vinh |
2.000.000 |
Quý ông Trần Đình Đệ 100 USD |
2.060.000 |
Quý ông Trần An 200 USD |
4.120.000 |
Quý bà Trần Thị Mộc ( Úc) đợt 1 |
4.376.000 |
Quý bà Trần Thị Mộc ( Úc) đợt 2 |
4.302.000 |
Tổng Cộng: |
22.072.000 |
Mất đi người chồng là cột trụ của gia đình, để lại 8 đứa con chơ vơ, chiếc thuyền nhỏ và các dụng cụ đánh bắt hải sản khoảng 120 triệu là phương tiện chính để nuôi sống gia đình cũng bị mất không tìm lại được. Điều hiển nhiên là các em lại phải giã từ sách vở, giã từ mái trường thân yêu để kiếm sống từng ngày.
1- Têrêxa Nguyễn Thị Nga, 25 tuổi (đã lập gia đình)
2- Maria Nguyễn Thị Quyết, 23 tuổi. (nghỉ học)
3- Maria Nguyễn Thị Hoài, 21 tuổi. (nghỉ học)
4- Têrêxa Nguyễn Thị Xuyên, 19 tuổi. (nghỉ học)
5- Giuse Nguyễn Ngọc Danh, 16 tuổi (lớp 10)
6- Antôn Nguyễn Ngọc Duyêt, 14 tuổi. (Lớp 9)
7- Phaolô Nguyễn Thành Tâm, 11 tuổi. (Lớp 6)
8- Phêrô Nguyễn Ngọc Tú 6 tuổi (lớp 1)
Hết lòng cảm ơn tất cả quý vị ân nhân xa gần, đặc biệt bà Trần Thị Mộc, ở Australia nhiều lần điện thoại hỏi thăm, gửi quà chia sẻ nổi đau mất mát của gia đình bà gúa phụ Lucia Nguyễn Thi Sao (48 tuổi).
“Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng Rơi rất gần rơi xuống trong tôi Có nhiều khi rơi xuống bên đời. (TCS).
Nhưng mầu xanh hy vọng của Nền Văn Minh Tinh Thương đang ló dạng qua những trái tim rộng mở.
Một lần nữa chân thành cảm ơn Quý Vị Ân Nhân.
Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
|