MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lương Thực Hàng Ngày, Chương 67, Tự Lừa Dối Mình
Thứ Hai, Ngày 4 tháng 7-2011

LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, CHƯƠNG 67, Tự lừa dối mình

CHÚA KITÔ:

1. CON ƠI, con không thể hiểu được rằng làm sao con người lại có thể tự lừa dối mình trong cuộc đời trần thế này dễ dàng như vậy. Nhiều người cho rằng họ sống một cuộc đời tốt lành chỉ vì họ làm được một vài công việc bề ngoài. Họ đi nhà thờ mỗi tuần một hai lần, mỗi ngày đọc một vài kinh nguyện, và không công khai phạm một tội ác nào.

 2. Tuy vậy, Cha không Cha hài lòng với họ đâu. Trong cuộc sống hàng ngày họ làm như là họ hoàn toàn không cần đến Cha. Trong đám đông, họ chẳng có gì đặc biệt về tính kiên nhẫn, lòng tử tế, khoan dung hay vị tha.

 3. Nhiều người quá chú trọng đến công việc hàng ngày và tư lợi của họ mà không cần biết Cha muốn họ theo đuổi những thứ ấy như thế nào. Về mặt lý thuyết, họ không chối bỏ sự khôn ngoan của Cha, nhưng về mặt thực hành thì họ coi thường sự khôn ngoan ấy. Họ làm như Cha không hiểu gì về những khó khăn hàng ngày của họ cả. Nhưng thật ra thì chính họ mới không hiểu gì về những khó khăn hàng ngày của họ. Nếu họ chịu nghe Lời Cha thì nhiều khó khăn của họ sẽ không còn là khó khăn nữa.
 
 4. Một số người sợ không dám đem Lời Cha ra thực hành trong cuộc sống hàng ngày của họ. Họ sợ mất một số quyền lợi thế gian hoặc vài thú vui trần tục. Đây là những người muốn vào Thiên Đàng mà càng ít mệt xác chừng nào càng hay chừng đó. Họ lao động, đổ mồ hôi, chịu đau khổ và hy sinh cho quyền lợi thế gian. Sự kìm hãm duy nhất của họ là vì họ sợ phải sa hỏa ngục chứ không phải là do lòng họ kính mến Cha đâu. 

 5. Một số người cả đời lúc nào cũng lo âu. Họ không ý thức được rằng Cha hằng quan tâm đến đời sống của họ, rằng Cha yêu quý họ biết chừng nào. Họ làm như Cha không màng gì đến nhu cầu và khó khăn của họ. Rất ít khi họ nghĩ rằng Cha ở gần họ, rằng Cha đầy quyền lực, khôn ngoan, và yêu thương họ trong công việc hàng ngày của họ.

6. Đúng, một số người hiện sống điên rồ mù quáng và ích kỷ đối với Cha. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều như vậy cả. Lý do đích thực khiến cho phần đông chỉ trung thành chút ít với Cha và chỉ thực hành một phần mệnh lệnh của Cha mà thôi vì họ không biết cách áp dụng Lời Cha vào đời sống thường ngày của họ. Họ đọc thấy câu: chớ giết người, và rồi trong cùng Sách Thánh ấy họ đọc thấy Cha sai dân Cha đã tuyển chọn đi chiến đấu chống lại kẻ thù của họ như thế nào. Họ tìm thấy những điều bí hiểm và mâu thuẫn trong Thánh Kinh, và trong khi rối trí họ tạo cho mình một tôn giáo riêng.

7. Bởi đó Cha đã lập ra Hội Thánh của Cha, Cha ban cho các Tông Đồ và những môn đệ của họ quyền rao giảng chân lý của Cha cho mọi người, và Cha hứa sẽ ở với họ cho đến tận cùng thời gian. Cha sẽ trợ giúp cho Hội Thánh Cha giải thích tường tận về ngôn từ và các giới răn của Cha. Cha không muốn con người có thiện chí mà vẫn tiếp tục sống trong nghi hoặc, võ đoán, rối trí và sợ hãi.

Suy gẫm:

Không có lý do gì để tôi tự lừa dối mình trong khi theo chân Chúa Kitô. Tôi có thể học biết Thánh Ý Chúa nhờ Giáo Hội của Người. Nếu tôi không đủ sức theo Người, thì nhờ các bí tích tôi có thể tăng cường sức mạnh lên gấp đôi hay gấp ba. Cuộc sống hàng ngày của tôi (sẽ) chứng tỏ tôi có thật lòng tin tưởng và kính mến Chúa Giêsu không. Tôi có phải là một trong những kẻ mà cuộc sống chứng tỏ họ là vô thần, những kẻ theo đuổi ích kỷ, đức tin yếu kém, thiếu trông cậy và hờ hững nguội lạnh không?

Nguyện Xin:

Lạy Chúa Giêsu, là Chúa và là Vua của con, Chúa còn phải làm gì thêm nữa để chứng tỏ cho con thấy sự khôn ngoan, quyền năng và tình Chúa yêu con? Con muốn đời sống thường nhật của con chứng tỏ rằng con tin tưởng, phó thác và kính mến Chúa trên hết mọi sự. Xin Chúa giúp con học hỏi thêm hầu con có thể hiểu thấu đáo đạo thánh Chúa hơn. Con hy vọng sẽ sử dụng các Bí Tích thánh thiêng của Chúa ngày một xứng đáng hơn, hầu Chúa ban cho con sức mạnh hoàn thành những điều mà với sức lực tự nhiên con sẽ chẳng bao giờ thực hiện nổi. Chúa muốn con dùng trí thông minh và lòng trung tín để phụng sự Chúa. Con cũng muốn như vậy. Con hy vọng theo Chúa về Thiên Đàng từ hôm nay. Amen.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thứ Bẩy 16-7. Ðức Bà Núi Camêlô (7/16/2011)
Lạy Đức Mẹ Maria, Đấng Làm Ma Quỉ Khiếp Kinh, Xin Cầu Cho Chúng Con! (7/10/2011)
Hình Ảnh Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nhà Thờ Vùng Ngoại Ô Thủ Đô Cairo (7/5/2011)
Hình Ảnh Lạ Lùng Của Đức Mẹ Tại Hungary (7/5/2011)
Hình Đức Mẹ Hiện Ra Nơi Bầu Trời Lộ Đức Ngày 25/9/2001 (7/5/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Cây Hoa Quả Đồng Trinh (7/4/2011)
Tin/Bài khác
Quyền Lực Nhiệm Mầu Của Tràng Chuỗi Mân Côi (6/20/2011)
Mẫu Ảnh Ðức Mẹ Hay Làm Phép Lạ (miraculous Medal) (6/19/2011)
Cầu Nguyện Bằng Chuỗi Mân Côi, Đgm Bùi Tuần (6/18/2011)
Cn 1252: Mẹ Thương Nhân Loại Nên Hiện Ra Nhiều Nơi (6/18/2011)
Đức Mẹ Maria Thật Khủng Khiếp Đối Với Ma Quỷ (6/11/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768