LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, CHƯƠNG 66, LÒNG KIÊU CĂNG NGÔNG CUỒNG
CHÚA KITÔ:
CON ƠI, bất cứ điều gì tốt lành con có thì cũng đừng vì thế mà tự cao tự đại. Hãy coi Cha là kho tàng lớn nhất của con, còn những thứ khác đều là thứ yếu cả.
2. Dù con giàu có, quyền thế, nổi tiếng, hoặc được người đời mến mộ thì cũng nên luôn nhớ đến sự thật trần truồng của chính con người con, như thế con sẽ không trở thành nạn nhân của tánh kiêu căng ngông cuồng.
3. Bất cứ điều gì tốt lành trong con người của con đều là của Cha hết. Những thứ mà con người thường vẫn lấy đó để khoe khoang thì đều là của Cha cả. Chúng tự coi mình giỏi hơn người kế cận vì có được chút ít năng khiếu, tài cán, hoặc hoàn cảnh mà Cha đặt thuộc quyền sử dụng của chúng. Cha cũng có thể dễ dàng ban cho những người hiện kém năng khiếu hơn con những thứ ấy.
4. Trong cuộc sống hàng ngày của con, hãy làm càng nhiều điều thiện càng tốt, nhưng hãy cẩn thận để khỏi lấy làm hãnh diện vì những việc con làm. Không có Cha thì các con không làm gì được. Nếu tự coi mình như hơn người khác, thì rõ ràng con là một tên khùng. Cha có thể làm cho bất cứ ai vượt trội hơn con, nếu Cha muốn.
SUY GẪM:
Nếu mọi sợi tóc trên đầu tôi đã được Chúa đếm hết rồi, thì tôi còn dám tự cho mình là tài ba lỗi lạc thế nào được? Ngay cả đến một cái hít thở kế tiếp của tôi cũng hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Biết được điều này phải làm cho tôi run sợ tánh kiêu căng và lòng tự mãn mới đúng. Không thể nào không bàng hoàng sâu sắc về sự hư vô của tôi. Tự mình tôi và không có ơn Chúa giúp thì tôi chỉ là con số không. Sự kiện này là nền tảng cho mọi sự khiêm nhường đích thực. Vậy tôi còn có thể cho mình là giá trị hơn bất cứ ai trên thế gian này được chăng? Nếu người khác nhìn tôi với cái nhìn trịnh thượng thì tôi cảm thấy thế nào? Nếu tôi tỏ vẻ hơn người thì bất cứ ai cũng có cái cảm giác khó chịu như vậy. Cho dù tôi không tỏ lộ ra, thì Chúa cũng nhìn thấy và ghét sự kiêu căng của tôi, vì sự kiêu căng dựa trên nền tảng tự ái sai trái.
NGUYỆN XIN:
Lạy Chúa là Đấng yêu mến Sự Thật, tự bản tính Chúa thì chỉ có một mình Chúa là Vĩ Đại mà thôi! Tất cả những sự vĩ đại, nhân đức, và tốt lành khác đều là những ân huệ Chúa ban cho con hết thảy. Xin Chúa thương xót con tim cao ngạo của con đây, để rốt cuộc sau này con cũng có thể đối xử dịu dàng, tế nhị và bác ái với mọi người chung quanh con. Lạy Chúa kính yêu, xin Chúa ban ơn cho con sau này không còn dám tự cao tự đại với bất cứ ai dù là trong tư tưởng hay hành động. Để tạ ơn Chúa vì bao ân huệ Chúa ban, con sẽ hết lòng loan truyền tính tốt lành của Chúa bằng cách đối xử tốt với mọi người. Xin Chúa hủy diệt tánh kiêu căng trong lòng con dù con có phải chịu nhục trước mặt kẻ khác. Con chỉ xin Chúa tha cho con sự nhục nhã khủng khiếp là cả thế gian sẽ nhìn thấy tánh kiêu căng ghê tởm của con trong ngày phán xét sau cùng mà thôi. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|