LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, CHƯƠNG 64, Thịnh vượng thế gian
CHÚA KITÔ:
CON ƠI, đôi khi con cảm nghĩ rằng nếu con không phải tuân theo Luật lệ của Cha thì cuộc đời trần thế của con sẽ dễ chịu hơn. Con người trần tục có vẻ như tự mãn sống vui thỏa thích mà không cần chú ý đến Cha. Con đừng để bị lừa dối vì vẻ hào nhoáng bề ngoài ấy. Cuộc sống của họ không đáng ham muốn như con tưởng đâu.
2. Đúng vậy, chúng chạy theo khoái lạc và quên đi hiện tại của chúng lúc này. Tuy nhiên, trong đời mỗi con người có những lúc phải suy nghĩ về thân phận của chính mình. Người ta buộc phải nghĩ đến sự ngắn ngủi của khoái lạc thế gian. Người quên Cha sẽ nhìn lại và sẽ thấy rằng đoạn đường khoái lạc và vui thú thế gian của nó đang chấm dứt. Nó sẽ không bao giờ còn nhìn thấy hạnh phúc phía trước mặt nó nữa.
3. Ngay cả khi đang vui hưởng lạc thú con người trần tục cũng vẫn thấy lo âu, chua chát, và sợ hãi. Nó hiểu rõ thế nào là chán chường và thất bại.
4. Cũng như khói tan đi trong không trung thì thú vui thế gian cũng tiêu tan như vậy. Nhiều khi khoái lạc thế gian không còn hấp dẫn nữa ngay cả trước khi nó mất đi. Điều mà người ta tưởng sẽ đem lại hạnh phúc thì rât nhiều khi chỉ đem lại buồn phiền và thất vọng. Nhiều người quyền cao chức trọng trên thế gian đã chấm dứt cuộc đời trong ê chề chua chát.
5. Thật là một cảnh tượng đáng buồn khi nhìn thấy giới trẻ hăm hở chạy theo vui thú khoái lạc trong khi giới cao niên đã hiểu rằng nó quá ngắn ngủi và chán nản. Giới trẻ điên cuồng mù quáng theo đuổi khoái lạc thế gian mà quên mất Nước Trời – là niềm vui bất tận duy nhất. Chúng suy luận sai lầm rằng: Tại sao lại phải nghĩ đến Thiên Đàng hoặc hỏa ngục ngay lúc này trong khi cái chết còn ở xa tắp đâu đâu?
SUY GẪM:
Loài người chúng ta điên khùng làm sao! Chúng ta thẳng thắn nghĩ đến nhiều điều nhưng khi phải suy nghĩ về vĩnh cửu đời sau thì tâm trí ta khựng lại bất động hoặc không còn hoạt động nữa. Muốn biết rõ khoái lạc và vui thú thế gian ngắn ngủi như thế nào tôi chỉ cần nhìn lại hạnh phúc năm ngoái, hoặc tuần trước. Hồi đó sao nó có vẻ quan trọng như vậy, nhưng bây giờ thì nó đã phai nhạt và tiêu tan đâu mất rồi. Liệu tôi có thể trân qúy cái loại thịnh vượng và hạnh phúc phù du đó đến nỗi phạm tội vì nó chăng? Liệu tôi có dám liều lĩnh loại bỏ hạnh phúc toàn mỹ vô tận Thiên Đàng để đổi lấy một thời gian hạnh phúc bất toàn và ngắn ngủi như vậy chăng? Chỉ có người ngu đần dại dột mới do dự trước một sự lựa chọn như vậy.
NGUYỆN XIN:
Lạy Chúa kính yêu, Chúa muốn ban cho con điều tốt nhất, là hạnh phúc bất tận Thiên Đàng. Chúa không cấm con hưởng thụ những vui thú đời sống thế gian nếu con biết dùng trí thông minh mà sử dụng một cách đứng đắn chừng mực. Điều Chúa cấm là ham muốn điên rồ những điều sai trái và không xứng đáng với phẩm giá con người của con. Xin Chúa cho con biết qúy mến khôn ngoan của Chúa và cho con biết vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự. Chỉ một mình Chúa mới có thể ban cho con hạnh phúc toàn bích khó tưởng tượng nổi đem lại vui thỏa cho linh hồn con đời đời. Chúa yêu cầu con chuẩn bị đón nhận hạnh phúc ấy bằng cách sống một cuộc đời tốt lành và khôn ngoan trên dương thế này. Con xin Chúa trợ giúp con. Lạy Chúa kính yêu, con xin bắt đầu lại ngay bây giờ. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|