Huynh Trưởng Làng Nam Sống Mầu Nhiệm Ba Ngôi
(Xin xem
hình phía dưới cuối)
Chúa nhật XII năm nay, Giáo Hội mừng kính Chúa Ba
Ngôi, một “mầu nhiệm cao vời” như lời nguyện nhập lễ nói tới.
Mầu nhiệm Ba Ngôi nói lên
sự hiệp nhất kỳ diệu và yêu
thương vô cùng khắp khít giữa Ba Ngôi Thiên
Chúa. Trong ý nghĩa đó,
các huynh trưởng giáo xứ Làng Nam đã
tìm một cách sống cụ thể mầu nhiệm Ba Ngôi cho
mình.
Sau Thánh lễ dành cho
giới trẻ sáng nay 19/6/2011, vào lúc 08 giờ, 30 huynh trưởng cùng linh mục
quản xứ Antôn Hoàng Trung
Hoa di chuyển
trên những chiếc xe đạp, với khoảng cách 6 km, đến thăm và tặng quà
cho trung tâm khuyết tật 19/3 của các nữ tu
Thừa Sai Bác Ái giáo
phận Vinh, tại Nghi Diên, Nghi Lộc,
Nghệ An.
Mặc dù
các huynh trưởng đã được đào tạo về tinh thần phục vụ, và đã có
những hoạt động cụ thể tại giáo xứ. Nhưng lần này,
khi đến với Trung tâm khuyết tật 19/3, các bạn mới được đánh động nhiều hơn. Nhìn thấy 14 chị, trong đó chỉ
có ba chị
khấn, còn lại là các
đệ tử, thế mà các
chị chăm sóc cho hơn
30 em bại liệt dường như hoàn toàn
một cách chu đáo, có
lẽ nói không quá là,
hơn cả người mẹ. Nghe các chị kể
lại giờ giấc sinh hoạt và công
việc chăm sóc các cháu,
một số bạn đã rơi lệ cảm động và thán phục.
Trước mẫu gương
của các chị, các bạn đã ngỏ lời xin vào Chúa
nhật tới sẽ đến phụ giúp các chị tắm
rửa cho các cháu và
lau dọn cơ sở.
Rời trung tâm 19/3, các huynh
trưởng trở
về gần nhà thờ giáo
xứ Làng Nam, nhưng không phải về lại nơi phát xuất sáng nay, mà để
thăm và tặng quà cho các trẻ
mồ côi, người tâm thần và già
cả tại cộng đoàn Dòng Thừa Sai Bác Ái
giáo phận Vinh, trong địa
bàn giáo xứ Làng Nam.
Kết thúc
chuyến thăm viếng, các huynh trưởng trở về nhà xứ và
bàn kế hoạch cho những ngày tới. Một sáng kiến quả thật là của
tuổi trẻ và là của
những con người
dấn thân, là các bạn
bàn nhau để đi nhổ lạc và cắt lúa
thuê, một công việc dễ tìm được
trong những ngày này tại
vùng đất giáo xứ Làng
Nam, để lấy
chính đồng tiền do công sức của mình, hầu những chiến thăm thăm viếng sắp tới có ý nghĩa hơn.
Cầu chúc niềm tin nơi các huynh trưởng
Làng Nam ngày một mạnh mẽ và sống
động, để
các bạn làm cho đời
mình thêm ý nghĩa, và ngày một nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng!
Linh Pháp