Hạt Châu Ngọc (109)
(Tiếp tục nghe lời
Mẹ nói với em thụ khải Jelena):
29-9-1983 : “Mẹ
mong muốn một sự bình an và một tình yêu lớn lao
nảy nở trong các con. Vì thế, hãy cầu nguyện !”
Liên quan tới
ba linh mục đến từ Liverpool, nước Anh :
“Hãy giảng
về các Sứ Điệp của Mẹ, và nói về các
biến cố ở Mễ Du. Hãy tiếp tục gia tăng
sự cầu nguyện !”
Mùa thu 1983 : “Các con yêu quý ! Người
ta sống không chỉ nhờ công việc. Người ta
còn sống nhờ cầu nguyện.”
20-10-1983 - Jelena nhận Sứ Điệp cho
nhóm cầu nguyện:
“Mẹ xin
các con cam kết trong bốn năm. Chưa đến lúc
các con quyết định chọn lựa ơn gọi. Việc
quan trọng là, trước hết, đi sâu vào sự cầu
nguyện ; rồi sau đó, các con sẽ có một chọn
lựa đúng đắn.”
Jelena lãnh
lời Đức Mẹ nói cho giáo xứ :
“Chớ gì
tất cả các gia đình dâng mình cho Thánh Tâm Chúa mỗi
ngày ! Mẹ rất sung sướng khi cả nhà quây quần
cầu nguyện nửa giờ mỗi buổi sáng.”
24-10-1983 : Lời Đức Mẹ nói cho nhóm cầu nguyện
:
“Nếu
các con cầu nguyện, một nguồn sống sẽ tuôn
chảy từ trái tim các con. Nếu các
con cầu nguyện mãnh liệt, nếu các con cầu nguyện
với niềm tin, các con sẽ nhận được nhiều
ơn từ nguồn ấy, và nhóm các con sẽ được
tăng thêm sức mạnh.”
25-10-1983 : “Hãy cầu nguyện
! Hãy cầu nguyện! Cầu nguyện đem
lại mọi sự cho các con. Chính nhờ cầu nguyện,
các con sẽ có được tất cả.”
MỜI BẠN SUY NIỆM
Hôm nay bài Hạt Châu Ngọc
đến tay các bạn trùng với ngày các con cái Mẹ Mễ
Du trên toàn thế giới tưng bừng mừng kỷ niệm
Mẹ đến với chúng ta ròng rã 30 năm trời. Khắp
nơi, họ đều làm tuần 9 ngày (đặc biệt
bằng những bài lời Chúa, suy niệm và kinh nguyện
đã soạn sẵn), để dâng lên Thiên Chúa lời cảm
tạ tri ân, vì lòng Người thương xót đối với
nhân loại ngày càng xa rời Người và chìm đắm
trong lầm lạc và tội lỗi, nên đã cử Đức
Mẹ đến cứu vớt. Và đồng thời cũng
để dâng lên Mẹ dịu hiền và đáng mến
lòng biết ơn sâu xa, vì Mẹ đã thân hành đến thế
giới trong từng ấy năm, không quản khó nhọc,
kiên nhẫn và dịu dàng dạy dỗ bảo ban, chỉ
đường dẫn lối cho nhân loại đường
về với Thiên Chúa và tôn thờ yêu mến Người.
Không chỉ
tạ ơn, mà chúng ta còn hết sức nài xin Mẹ ở
lại với chúng ta lâu hơn nữa, dựa vào chính lời
Mẹ hứa 4 ngày sau lần hiện ra đầu tiên : Hôm ấy là ngày 29-6-1981, các thị nhân muốn biết Gospa có
vui sướng không, khi thấy rất đông người
đang hiện diện. Mẹ đáp :
“Hơn cả
vui sướng.”
Họ hỏi : “Mẹ sẽ ở
lại trong bao lâu ?”
“Bao lâu mà các con muốn, hỡi các Thiên Thần của
Mẹ !"
Mẹ đã hứa
“Bao lâu mà các con muốn" rồi
đó ! Vậy chúng ta còn ngần ngại gì mà không nài xin Mẹ
ở lại thật lâu hơn nữa với chúng ta ? Và các
bạn độc giả, khi nghe điều này, yêu cầu
các bạn cũng hợp lòng khẩn khoản nài xin Mẹ.
Vì có lời Chúa Giêsu hứa : "Thầy bảo thật
anh em : nếu ở dưới đất, hai người
trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều
gì, thì Cha Thầy Đấng ngự trên trời, sẽ ban
cho." (Mt 18.19-20). Con Mẹ đã hứa, chẳng lẽ
Mẹ lại không ! Chúng ta chỉ cần đổi lại
chữ "Thầy" thành chữ "Mẹ", chữ
"anh em" thành chữ "các con", sẽ thấy tuyệt
vời : "Mẹ bảo thật các con, nếu ở
dưới đất, hai người trong các con hợp lời
cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha của Mẹ
Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho." Hợp
nhau đồng tâm nhất trí cầu nguyện, chắc chắn
Chúa và Mẹ sẽ nhậm lời !
Nài xin Mẹ ở lại là vì nhận
thấy phần lớn nhân loại chưa được
nghe biết sứ điệp của Mẹ ! Những anh
em Tin Lành, Chính thống giáo, Hồi giáo, Phật giáo v.v… và
các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, ngay cả
Việt Nam và rất nhiều nước khác không thể kể
hết ra đây…, đã mấy nơi được nghe biết
các sứ điệp của Mẹ ? Trong tình trạng
như thế, kế hoạch của Mẹ cứu vớt
thế giới làm sao có thể thành tựu như Mẹ hằng
mong ước ? Mẹ ở lại lâu hơn nữa, sẽ
là một lực thúc đẩy mạnh mẽ cho việc
truyền bá các sứ điệp của Mẹ ra cùng khắp
thế giới. Và lúc đó, kế hoạch đó của Mẹ
mới có cơ may thành tựu mỹ mãn !
Hôm nay, ngoài những việc kể
trên, chúng ta cùng nhau nói lên lời biết ơn Mẹ bằng
cách suy niệm và ra sức thực hành một trong lời dạy
bảo quan trọng nhất của Mẹ tại Mễ Du
đó là cầu nguyện, qua lời Mẹ dạy cho em
Jelena ta đọc được hôm nay.
Thật ra những lời Mẹ
dạy hôm nay rất đơn sơ và dễ hiểu chẳng
cần dẫn giải gì. Chúng ta chỉ cần ôn lại.
Trước hết Mẹ bảo:
Các con có “muốn một sự
bình an và một tình yêu lớn lao nảy nở trong các
con" không ? Vậy "hãy cầu nguyện !”
Các con có muốn loan báo “các Sứ
Điệp của Mẹ, và nói về các biến cố ở
Mễ Du" giúp Mẹ không ? Vậy "Hãy tiếp tục gia
tăng sự cầu nguyện !”
“Các con yêu quý
!" Hãy ghi nhớ điều Chúa Giêsu
Con Mẹ đã dạy : "Người
ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ
mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt 4.4), thì Mẹ
cũng xin các con nhớ lời Mẹ đây : "Người
ta sống không chỉ nhờ công việc. Người ta
còn sống nhờ cầu nguyện.”
Trong đời sống các con, có nhiều lúc phải
quyết định những chọn lựa quan trọng,
chẳng hạn như chọn lựa lập gia đình hay
làm tu sĩ, linh mục ; chọn hướng đi trong cuộc
đời ; chọn nghề nghiệp, v.v… Vậy thì “Việc quan trọng là,
trước hết, đi sâu vào sự cầu nguyện ; rồi
sau đó, các con sẽ có một chọn lựa đúng
đắn.”
Các con cám ơn Mẹ, Mẹ rất vui lòng, các con sẽ
còn làm "Mẹ rất sung
sướng khi cả nhà quây quần cầu nguyện
(chung với nhau cha mẹ và con cái, mươi lăm phút
hay) nửa giờ vào buổi
sáng (hay buổi tối).”
Các con có mong muốn “một
nguồn sống sẽ tuôn chảy từ trái tim các con"
và "nhận
được nhiều ơn từ nguồn ấy"
không ? Và nếu các con thuộc nhóm cầu nguyện
Mễ Du, "nhóm các con sẽ
được tăng thêm sức mạnh” không ? Vậy
"các con cầu nguyện,
cầu nguyện mãnh liệt, cầu nguyện với niềm
tin, các con sẽ được."
Mẹ
nói tóm lại : "Hãy cầu
nguyện ! Hãy cầu nguyện! Cầu nguyện đem lại
mọi sự cho các con. Chính nhờ cầu nguyện, các con
sẽ có được tất cả.”
MỜI MỌI NGƯỜI
QUỲ GỐI CẦU NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi từ
bi nhân hậu,/ chúng con hết lòng tri ân cảm tạ Chúa/
đã thương xót nhân loại và cử Đức Mẹ
Maria xuống/ kêu gọi loài người hối cải và
quay về đường thật nẻo chính./ Chúng con cũng
xin dâng lên Mẹ thân ái/ lòng biết ơn sâu xa,/ vì đã thân
hành đến thế giới ròng rã 30 trời/ mời gọi
khuyên nhủ các con cái lạc loài trở về với Thiên
Chúa,/ và dẫn dắt chỉ bảo con cái bước lên
con đường nên thánh./ Chúng con hợp lòng khẩn khoản
nài xin Mẹ/ ở lại với chúng con lâu dài hơn nữa,/
chúng con cần có Mẹ,/ cần những lời thúc giục
nhắc nhở của Mẹ,/ vì chúng con hay lơ là và ham
chuộng những sự vật thế gian…/ Chúng con hứa
sẽ cố gắng thi hành những lời của Mẹ,/
nhất là việc cầu nguyện,/ và cũng sẽ ra sức
làm tông đồ truyền bá các sứ điệp của Mẹ/
cho mọi người chung quanh chúng con./ Xin Mẹ đừng
bỏ chúng con một mình. Amen.
THỰC HÀNH
Ôn lại và thực thi những lời Mẹ dạy
hôm nay về cầu nguyện.
Linh mục Phêrô Hoàng Minh Tuấn (CSsR)