CN1247: THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU MẸ MEDJUGORJE BAN QUA THỊ NHÂN IVAN (1) NGÀY 24/5/2011
Nguồn: Mej.com
Tôi tha thiết muốn chia sẻ với quý vị về những thông điệp mà Đức Mẹ Maria đã ban cho tất cả chúng ta trong suốt 30 năm qua. Chúa Giêsu nói trong Phúc Âm rằng:
“Hỡi những ai mang gánh nặng và lao nhọc hãy đến cùng Ta và Ta sẽ ban cho họ được sự nghỉ ngơi và sức mạnh."
Nay chúng ta đền với suối nguôn bình an, chúng ta rất mệt mỏi và đói khát sự bình an, đói khát đời sống an bình và sự thật.
Chúng ta đến với người Mẹ để có thể ngã vào lòng Mẹ mà tìm thấy sự bình an và bảo vệ. Chúng ta đến với Mẹ để nói với Mẹ rằng:
“Lạy Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con. Xin Mẹ cưu mang chúng con trong Mẫu Tâm của Mẹ. Xin Mẹ cầu nguyện cho chúng con trước Chúa Giêsu Con Mẹ.”
Đức Mẹ Maria đã từng nói:
“Các con thân mến,
Nếu các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều như thế nào thì các con sẽ khóc vì sung sướng.”
Tình yêu của Mẹ thật vô biên. Ba mươi năm nay Mẹ ở với nhân loại chúng ta. Ba mươi năm ân sủng. Ba mươi năm trước tôi chỉ mới có 16 tuổi và còn là một đứa trẻ, và Đức Mẹ Maria gõ cửa trái tim của tôi và chọn tôi là một khí cụ của Mẹ ờ trong tay Chúa. Trong thời kỳ đầu tiên của cuộc hiện ra, Mẹ tự giới thiệu như sau:
“Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Hỡi các con, Mẹ đến vì Chúa gửi Mẹ đến để giúp đỡ các con. Hỡi các con thân mến, hòa bình, hòa bình, hòa bình và chỉ có hòa bình. Hòa bình phải ngự trị trên thế giới. Các con thân mến, cần có hòa bình giữa nhân loại và Thiên Chúa. Cần có hòa bình giữa mọi người. Các con thân mến, thế giới và nhân loại đang ở trong mối nguy hiểm lớn lao, mối nguy hiểm tự huỷ diệt.”
Đó là những lời nói đầu tiên, những thông điệp đầu tiên mà Đức Mẹ Maria ban cho chúng ta và cho thế giới. Từ những lời nói đầu ấy, qua chúng tôi, Mẹ nói với thế giới. Chúng ta có thể thấy niềm ao ước lớn lao nhất của Mẹ là nền hòa bình. Đức Mẹ đến từ Vua Hòa Bình. Ai có thể hiểu biết hơn Mẹ Maria về nhu cầu hòa bình của một thế giới mỏi mệt, của một nhân loại mệt mỏi? Môt gia đình chán nản, những người trẻ chán nản, một giáo hội mêt mỏi cần hòa bình biết bao!
Đức Mẹ Maria phán:
"Các con thân mến, các con là giáo hội sống động của Mẹ, Các con là những buồng phổi của giáo hội. Hỡi các con thân mến, nếu các con mạnh mẽ thì giáo hội cũng sẽ vững mạnh. Nếu các con yếu nhược thì giáo hội cũng sẽ yếu nhược.”
Đức Mẹ đến với chúng ta vì Mẹ mong ước giúp đỡ chúng ta và chỉ cho chúng ta một con đường mới. Mẹ muốn khuyến khích chúng ta, an ủi chúng ta. Mẹ đến đem lại sự chữa lành thiêng liêng để chữa lành những vết thương đau đớn của chúng ta. Mẹ ban cho chúng ta tình yêu, tình dịu dàng và nồng ấm của một người Mẹ.
Mẹ muốn chỉ cho ta những gì sai trái. Mẹ hướng chúng ta đi trên con đường thánh thiện. Mẹ muốn chỉ cho ta một con đường hòa bình và con đường đến với Chúa. Con đường hòa bình duy nhất mà chúng ta tìm được là Chúa Giêsu.
Trong một thông điệp Đức Mẹ ban, Mẹ nói:
“Các con thân mến, hôm nay hơn lúc nào hết, nhân loại và thế giới ngày nay gặp khủng hoảng lớn nhất là khủng hoảng niềm tin vào Chúa bởi vì các con sống xa rời Chúa, tách khỏi sự cầu nguyện.
Hỡi các con, thế giới và nhân loại ngày nay di đến một tương lai không có Thiên Chúa. Thế giới ngày nay không thể ban cho các con hòa bình, nếu có hòa bình đi nữa thì chỉ là tạm bợ. và các con sẽ thất vọng về điều ấy.
Nền hòa bình chân thật mà các con tìm là ở trong Thiên Chúa. Hỡi các con, lời cầu nguyện biến mất trong gia đình các con. Cha mẹ không cầu nguyện chung với con cái. Trong gia đình các con không có thì giờ cho nhau. Cha không có giờ cho mẹ, mẹ không cò giờ cho cha. Không có tình yêu trong gia đình, không có sự trung thành trong các cuộc hôn nhân. Có quá nhiều hôn nhân đổ vỡ khủng hoảng và nền luân lý lung lay.”
Đức Mẹ Maria mời gọi:
"Các con thân mến, hãy đem lời cầu nguyện trở lại gia đình các con. Hãy đặt Chúa lên trên hết trong đời sống của các con và hãy cùng bước đi với Chúa đến tương lai để rồi lời cầu nguyện, bình an, niềm vui và tình yêu sẽ trở lại với mái nhà của các con.”
Kim Hà 4/6/2011
|