CN 1243: CUỘC HIỆN RA THÁNG 6 CỦA ĐỨC MẸ MEDJUGORJE
Nguồn: mej.com
vào buổi chiều ngày 1/6/2011 bầu trời có nhiều sấm chớp tại ngôi làng Medjugorje. Sấm chớp làm lung lay nền đất và những làn chớp chói lòa khắp nơi. Trong lúc ấy thì mưa và mưa đá từ trời đổ xuống. Trước khi bắt đầu buổi cầu nguyện buổi chiều thì bầu trời trở lại sáng sủa, và những người hành hương bắt đầu tụ tập nơi Cây Thánh Giá Mầu Xanh trước 8:00-8:30 giờ tối. Họ ngắm nhìn các vì sao. Mây đến và đi, trước khi buổi sáng đến thì trời trở nên quang đãng và ngày thật đẹp. Có rất nhiều khách hành hương tụ tập chung quanh cây thánh giá màu xanh suốt cả đêm để đón chờ giây phút Mẹ đến.
Khoảng 5:00 giờ sáng thì có hàng ngàn người khách hành hương khác trèo lên vùng đồi ở chung quanh Cây Thánh Giá màu xanh để tìm một chỗ yên tĩnh và bắt đầu cầu nguyện hầu chuẩn bị cho cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria. Ngày mùng 2 hàng tháng là ngày Đức Mẹ Maria muốn cầu nguyện cho những người vô tín.
Trước 7:00 giờ sáng thì có hàng ngàn người chiếm hết những khoảng trống và còn rất nhiều người nữa. tiếp tục tới cho đến giờ mà Mẹ hiện ra với thị nhân Mirjana.
Thị nhân Mirjana đến Cây Thánh Giá Màu Xanh lúc 8:40 giờ sá. Cuộc hiện ra bắt đầu lúc 8:47 gìờ sáng và kéo dài khoảng 5 phút. Sau đây là thông điệp của Đức Mẹ Maria ban qua Mirjana:
“Các con thân mến,
Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho những người chưa biết đến tình yêu của Thiên Chúa, nếu các con nhìn vào trái tim của mình, các con sẽ thấu hiểu rằng Mẹ đang nói về nhiều người trong các con. Với trái tim mở rộng và thành thật, hãy tự hỏi xem liệu các con muốn Thiên Chúa Hằng Sống hay liệu các con muốn loại trừ Ngài và sống theo lối sống mà các con muốn.
Hỡi các con, xin các con hãy nhìn chung quanh mình và thấy thế giới đang đi về đâu, một thế giới muốn làm mọi sự mà không có Chúa Cha, và đang lang thang trong bóng tối của cám dỗ. Mẹ đang ban cho các con ánh sáng của Chân Lý và Chúa Thánh Thần. Theo như chương trình của Thiên Chúa, Mẹ ở với các con để giúp đỡ các con có Con của Mẹ, Thánh Giá và sự Phục Sin của Ngài, chiến thắng trong trái tim các con. Là một người Mẹ, Mẹ mong ước và cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các con với Con của Mẹ và công việc của Ngài. Mẹ ở đây các con hãy quyết định. Cám ơn các con.”
Mirjana nói rằng Đức Mẹ Maria rất buồn. Mẹ phán:
“Mẹ đang ban cho các con ánh sáng của Chân Lý và Chúa Thánh Thần.”
Mirjana đã nhìn thấy ánh sáng phía đàng sau Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ chúc lành cho tất cả những ai hiện diện, những vật thánh mà họ đem đến và đặc biệt Mẹ chúc lành cho các linh mục hiện diện.
Mẹ nói:”Mẹ ở đây, các con hãy quyết định.”
SUY NIỆM:
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì Chúa đang ban rất nhiều hồng ân lớn lao cho chúng con trong thời kỳ này!
Chúng con xin cảm tạ Mẹ vì Mẹ đang ban cho các con ánh sáng của Chân Lý và Chúa Thánh Thần. Xin Chúa và Mẹ thương cứu vớt mọi người trong gia đình chúng con. Amen."
Kim Hà 2/6/2011
|