LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 59
Chữa Trị tính lừng khừng
Chúa Kitô:
1. Con ơi, Cha thực đau lòng khi thấy con người cứ thản nhiên sống đời bừa bãi. Cha tạo dựng nên họ để hưởng vĩnh phúc thiên đàng. Thế nhưng có mấy người ý thức được họ đang bỏ bê công việc bổn phận thường ngày của họ, hoặc làm qua loa chiếu lệ hờ hững vô tình. Hãy để ý đến mục đích sống của con, và cầm giữ lòng trí trước Vương tượng Chúa Kitô chịu đóng đinh của con. Con hãy quan sát đời sống trần thế của Cha, và lấy làm hổ thẹn nếu không ráng cố gắng hết sức để noi gương Cha.
2. Lòng thành tín và sự tấn tới của con phải được cải tiến mỗi ngày trong việc phụng sự Cha. Thời buổi ngày nay nếu ai còn có thể giữ được bầu nhiệt huyết tối thiểu ban đầu thì kể như đó là một điều vĩ đại rồi. Một người được cho là vĩ đại nếu y chỉ chuyên lo tránh lánh điều ác, hoặc ít ra y nên giống như một bệnh nhân đủ sức chấp nhận gánh lấy những lao nhọc của đời sống thường ngày. Sự vĩ đại không chỉ hệ tại tránh lánh điều ác mà thôi, nhưng nhất là còn thể hiện tốt trong công việc làm nữa.
3. Điều làm Cha đau đớn hơn hết khi thấy quá nhiều người ăn ở hai lòng và sống cẩu thả như vậy. Làm sao mà họ nhanh chóng đánh mất đi bầu nhiệt huyết và mệt mỏi tiến bước lên một đời sống cao hơn đến thế, chỉ vì tính lừng khừng dở hơi và biếng nhác của họ. Nếu con muốn tấn tới và lớn lên trên đường nhân đức mỗi ngày một hơn. Con hãy học hỏi gương thánh nhân của các thánh Cha và học hỏi nơi họ sự thành tín và lòng cảm phục ngưỡng mộ khôn nguôi mà họ dành cho Cha.
Suy Gẫm:
Nếu tôi thường xuyên suy gẫm về sự chết thì hay hơn là suy nghĩ về sự trường thọ, và đức hạnh có thể sẽ thăng tiến hơn ngoài tầm tôi mong đợi. Thỉnh thoảng suy tư về hiện thực luyện ngục và hỏa ngục cũng sẽ giúp tôi chịu khó chấp nhận gánh lấy những lao nhọc, buồn phiền trong đời thường ngày. Để tôi hết thói dua nịnh và hết thói thích được người khen, và trong khi phụng sự Chúa Kitô, là Vua của tôi, thì thói biếng nhác ăn ở hai lòng cũng không còn nữa. Tôi phải suy gẫm về gương sống của Ngài thường xuyên hơn và lấy đó làm gương cho chính tôi.
Nguyện Xin:
Lạy Đấng Cứu Độ con, mỗi giờ trong ngày là một phần vụ quan trọng của đời con. Cho dù đang lúc con làm việc, nghỉ ngơi, thư thái (hay cực nhọc) thế nào, hoặc bất kể con có thể làm những việc này trong một ý hướng thiện lành hay trong một cách thức sai phạm đi chăng nữa. Mỗi giờ đều tạo thêm cho con cơ hội lập bao đức tính hiền lành, nhẫn nại, vị tha và bao nhiêu các đức tính khác. Nếu con là kẻ hai lòng, thì những động lực thiết yếu sẽ chẳng có tác dụng như Chúa muốn. Để có thể chữa trị tận căn bệnh nan y này thì con phải cậy nhờ đến linh hướng, cầu nguyện liên lỉ, suy niệm về cuộc đời và những sự khốn khổ của con, và con phải siêng năng lãnh nhận các Bí Tích. Lạy Chúa Giêsu Kính Yêu, xin ban ơn cho con để con thực hiện bất cứ điều gì cần thiết miễn là ngăn ngừa giúp con tránh lánh khỏi tính lừng khừng trong đời sống thường ngày. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|