Ave Maris Stella (Bản dịch của Cha P. Diệp DCCT)
Kính mừng Mẹ, Hải tinh quang ánh, Là Mẫu thân khôn sánh Chúa Trời Đấng đồng trinh thanh bạch trọn đời Mừng Kính Mẹ cửa trời Chúa trọn.
Khi thầm lặng, khiêm từ Mẹ đón Tiếng Truyền Tin do Sứ thiên đình Mẹ mở toang cõi sống an bình Kiếp đày đọa rày nên an thỏa.
Hồn có tội, mở giây xiềng tỏa, Kẻ đui mù xin đến khai quang, Thần tai ương Mẹ khấng trừ bang Ngàn phước hạnh Mẹ cầu cho mãi.
Tỏ lòng Mẹ nhân từ chí ái, Hầu Giêsu thương đoái nhậm lời, Đấng vì con xuống thế làm người, Sinh bởi Mẹ, muốn làm con Mẹ.
Kính mừng Mẹ đồng trinh nhất thế, Từ bi hơn muôn kẻ dịu hiền Giúp chúng con xa lánh tiền khiên, Hồn thanh sạch, nên lành, nên thánh.
Giúp con sống trót đời thanh tịnh Nẻo trần ai an thịnh vững vàng, Để ngày kia cùng tới thiên đàng, Nhìn con Mẹ, muôn đời vui thỏa.
Nguyện chúc khen vinh quang Cha cả, Cùng kính chúc vinh hiển Chúa Con Với Thánh Thần đầy dẫy càn khôn, Tam Vị Chúc vinh tôn nhất thể.
Sóng biển May,2011
|