THƯ CẢM ƠN CỦA LM HOÀNG ANH nGỢI, QUẢNG BÌNH
Ngày 31/5/2011
Kính thưa Chị Kim Hà, Kính thưa Quý Ân Nhân, Sau khi con gửi Thư để xin Quý Ân Nhân "Giờ của Mẹ" giúp đỡ bà con Tam Trang, cách riêng là Họ Đạo Phú Trang đang lâm cảnh đói nghèo. Chúng con đã nhận được sự giúp đỡ của Quý Ân Nhân "Giờ của Mẹ" với số tiền là 1.700 USD (nếu sau này có Ân Nhân nào giúp tiếp giúp đỡ, chúng con sẽ báo cáo sau). Khi cấp phát xong cho bà con, con sẽ báo cáo chi tiết từng Ân Nhân giúp đõ và đính kèm các hình ảnh. Chúng con xin chân thành tri ân và cảm ơn Chị Kim Hà cùng Quý Ân Nhân Giờ của Mẹ. Tối qua, chúng con đã bế mạc Tháng Đức Mẹ bằng việc dâng hoa và rước Kiệu Mẹ; trong giờ phút tôn kính Mẹ, con và cộng đoàn Giáo xứ Tam Trang đã dâng nhiều lời cầu nguyện cho Chị Kim Hà và Quý Ân Nhân Giờ của Mẹ. Con kính chào ! Tôi tớ mọn hèn : Phêrô-Maria Hoàng Anh Ngợi
Ngày 26/5/2011:
Chúng tôi vừa được chi Sang từ Washington State báo tin là chi và các bạn đã gửi giúp cho giáo dân giáo xứ của Cha Hoàng Anh Ngợi $800 USD ngày 15/5/2011. Xin cám on lòng quảng đại của nhóm chi Sang. (KH)
Chắc chắn có những ân nhân khác gửi thẳng nhưng nếu quý vị ân nhân và cha Ngợi không baó tin cho chúng tôi thì chúng tôi không thể biết được.
Thư thứ nhất ngày 12/5/2011 của LM Hoàng Anh Ngợi:
THƯ XIN CỨU ĐÓI
Kính thưa Quý Vị Ân Nhân "Giờ của Mẹ" !
"- Chúng con đói lắm... ! " "- Xin thương giúp chúng con với, chúng con không biết chạy vào đâu... !" Đó là những tiếng kêu than của bà con Lương - Giáo trong Giáo xứ Tam Trang trong suốt mấy tuần nay đến với Cha Xứ.
Kính thưa Quý Vị Ân Nhân "Giờ của Mẹ" !
Như Quý Vị Ân Nhân đã biết : - Hai trận lũ "ĐẠI HỒNG THỦY" đầu tháng 10 năm 2010 vừa qua, đã để lại hậu quả vô cùng thảm hại và thương đau cho người dân của các tỉnh Bắc Miền Trung nói chung và bà con Giáo xứ Tam Trang chúng con nói riêng. Tiếp theo đó lại là Trận Rét chưa từng thấy trong lịch sử đã dội xuống các tỉnh Bắc Miền Trung, kéo dài suốt 45 ngày đêm làm thiệt hại nặng nề đến gia súc và mùa màng.
Vì Lũ, vì Rét..., và vì cái nghèo khổ "Thiên định" từ bao đời nay nên bà con nơi đây gặp phải bao nỗi cơ hàn - đói nghèo cho một kiếp phận làm người. Do vậy, hiện tình trong Giáo xứ Tam Trang đang gặp phải bao nỗi cùng cực, cụ thể :
Trong những ngày "giáp hạt" Tháng Tư - Tháng Năm này thật là bi đát, đó là nạn đói hoành hành đến hàng trăm gia đình, mà bà con nơi đây chỉ biết lần hồi đắp đổi sắn - ngô - khoai qua ngày; nhiều con em bỏ bọc khi chưa xong Cấp I, nhiều người ốm đau không có chút tiền mua thuốc, nhiều gia đình không có trâu - bò cày xới đất đai, nhiều căn nhà đang tạm che bạt hoặc tạm treo mấy tấm mên xung quanh để trú ngụ qua ngày.
Kính thưa Quý Vị Ân Nhân "Giờ của Mẹ" ! Là "người chủ chiên", con không thể làm ngơ trước nỗi túng cực mà bà con đang gặp phải. Vậy, con xin được gửi tâm tình này khẩn cầu tới Quý Vị Ân Nhân về một hoàn cảnh đáng thương của bà con nơi đây. Xin Quý Vị Ân Nhân thương giúp chúng con một số gạo để cứu đói cho bà trong lúc này.
Chúng con kính chúc Quý Vị Ân Nhân "Giờ của Mẹ" luôn sức khoẻ - bình an và mãi hạnh phúc trong tình yêu quan phòng của Chúa Phục Sinh. Chúng con xin trân trọng tri ân và cảm ơn Quý Vị Ân Nhân Giờ của Mẹ !
Kính thư,
Tôi tớ mọn hèn: Phêrô-Maria Hoàng Anh Ngợi
Nếu được sự thương giúp xin liên lạc với chúng con theo địa chỉ : Lm. Phêrô-Maria Hoàng Anh Ngợi Nhà thờ Giáo xứ Tam Trang - Lâm Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình. - Mobile: 011 84 943.343.999 - Email: <Lmmariahoanganh2004@yahoo.com>
|