LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 58
Tinh Thần Thờ ơ Lạnh Nhạt
Chúa Kitô:
1. Con ơi, tính lạnh nhạt lừng khừng thờ ơ lãnh đạm còn có cái danh khác là ăn ở hai lòng khi phụng sự Chúa. Một kẻ hai lòng ít khi tránh né bổn phận của nó, mà cũng không để tâm huyết vào công việc nó làm. Nó làm lấy lệ qua quýt cho xong chuyện càng nhanh càng tốt, và thường làm theo thói quen. Nó đánh mất niềm vui khi phụng sự Cha.
2. Khi con mới thấy bộc phát việc phụng sự Cha cho qua lần chiếu lệ, hãy mau chạy ngay đi thảo ý với linh hướng của con. Linh hồn con đang ở trong một tình thế cheo leo (trực chờ) tuột rớt nguy hiểm mà tương lai của con sẽ lệ thuộc vào. Nó bắt đầu tìm kiếm những thứ an ủi từ thế giới chung quanh nó. Người thờ ơ lãnh đạm/lừng khừng/ lạnh nhạt/dở hơi (không nóng cũng không lạnh/ương ương/hâm hâm dở dở) đã ký mang một án bệnh chết phần tâm linh. Loại ký sinh trùng đó sẽ giết chết những tâm hồn có tinh thần thế tục và lười biếng.
Suy Gẫm:
Thờ ơ lạnh nhạt, coi như là một tính khí, hầu hết thiên hạ đều bị vướng mắc vào ít nhiều hoặc lúc này hay lúc khác. những ai lâm vào tình thế này thì bỗng chốc đánh mất hết tâm huyết làm việc vì Chúa và vì Nước Trời. Người lừng khừng tất nhiên cũng là người cho phép tính lãnh đạm hờ hững này trở thành một thói quen xấu. Kết quả là, kẻ ấy chẳng còn tha thiết gì đối với việc cầu nguyện nữa, nó không còn biết sợ và cũng không còn biết chiến đấu với những cám dỗ buộc nó phải làm. những ai không chịu giác ngộ tỉnh thức chống lại tính dở hơi lừng khừng, sẽ làm mất khá nhiều ơn hiện sủng và mất khá nhiều cơ hội để làm việc thiện lành. Nếu không cảnh giác nó, kẻ thờ ơ lãnh đạm sẽ thiếu mất nhận thức về dịp tội và đang tiến trượt rớt dần vào trọng tội mỗi lúc một gần hơn.
Nguyện Xin:
Lạy Chúa, xin bảo vệ con chống lại căn bệnh trầm kha này. Nếu tính lạnh lùng tẻ nhạt bộc phát dễ quá chừng thì kết cuộc con sẽ ra sao? Phải chăng con lần tìm yên nghỉ dưới đất, mà cứ tưởng bở đã về tới quê trời rồi? Con vẫn còn phải chiến đấu chống lại địch thủ linh hồn con, và con không thể nào đủ sức để hành động như khi con còn được ơn bảo bọc chống lại những trọng tội nữa. Xin cứ để con phụng sự Cha trong cầu nguyện, trong công việc và trong sự hối cải. Con sẽ tìm nhận biết Ý Cha rõ ràng hơn bao giờ hết để con được phụng sự Cha, không phải theo đường lối của con, nhưng theo đường hướng Cha đã định. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|