LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 57
Bỏ Rước Lễ
Chúa Kitô:
1. Con ơi, Satan biết rằng những ai sốt sắng rước Mình Thánh Cha đều được Cha ban cho nhiều ơn soi sáng và tràn đầy sức mạnh. Cho nên, nó cố hết sức dùng đủ mọi thủ đoạn nó biết được để ngăn cho người ta đừng lại gần Cha. Nó tấn công và gieo ảo giác mạnh nhất vào (đầu) một số người nghĩ đến việc rước lễ.
2. Cha đã mạc khải trong sách Job rằng thần dữ được cho phép trà trộn với con người để cám dỗ họ. Do vậy nó mới xảo quyệt quấy phá các môn đệ của Cha. Nó cố gây sợ hãi và lo lắng cho họ, hoặc nó làm cho họ quá tự tin và cẩu thả nữa. Như vậy là nó cố ý giảm hạ lòng trung tín của họ đối với Cha. Nó hy vọng làm suy yếu đức tin và lòng kính mến của họ đối với Cha bằng cách giữ cho họ đừng lên Rước Lễ.
3. Con không nên bao giờ sợ hãi Satan và bè lũ của nó. Con đừng thèm chú ý mảy may đến những mánh khóe và gợi ý của nó, cho dù tồi bại hoặc căm thù đến đâu đi nữa. Con hãy ném ngược trở lại vào đầu nó. Nó chỉ đáng được đối xử khinh miệt và coi thường như vậy mà thôi. Con đừng bao giờ khờ dại mà bỏ rước lễ vì những cảm giác hoặc tưởng tượng không lành mạnh. Con hãy cố gắng nghĩ đến những chuyện khác và hãy tin tưởng mà đến với Cha.
Suy Gẫm:
Con người thật của tôi thể hiện qua ý riêng và những cố gắng liên tục của tôi. Những tưởng tượng và cảm giác đều không thuộc về “con người” đích thực của tôi, ngoại trừ khi tôi chấp nhận và theo đuổi nó. Kết hiệp chặt chẽ với Chúa Kitô trong Mình Thánh Chúa tôi sẽ được ban cho sức mạnh để vượt thắng mọi cám dỗ. Tôi sẽ thường xuyên đến với Chúa Giêsu hơn trong Thánh Lễ và Hiệp Lễ. Nguyện Xin: Lạy Chúa Giêsu, xưa nay vẫn hiện diện trong Nhiệm Tích Thánh Thể, Cha muốn thường xuyên đến với con để soi sáng và ban sức mạnh cho con trong cuộc chiến hàng ngày đời con. Con sẽ đến với Cha không do dự. Xin Cha giữ cho ý riêng con đừng rơi vào những ham muốn tội lỗi. Với ơn Cha giúp con hy vọng khắc phục, hoặc ít nhất không đếm xỉa đến những tưởng tượng vô lý và ham muốn mù quáng trong bản tính thấp hèn của con. Con không muốn những thứ đó chút nào. Con chỉ muốn theo Cha và vâng Ý Cha mà thôi! Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|