LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 56
Lảng tránh Rước Lễ
Chúa Kitô:
Con ơi, đừng do dự đa nghi việc con dọn mình để chuẩn bị rước Cha trong Bí Tích Thánh Thể. Con không nhất thiết cần phải có một tâm tình sùng kính hay một cảm ứng thánh thiện mới đặng rước Cha. Con chỉ cần làm hết sức mình có thể, rồi đến cùng Cha. Hãy vâng nghe các đấng bậc khôn ngoan khuyên răn chỉ bảo và trút bỏ mọi bối rối, dốc hết mọi âu lo chẳng đáng (bận tâm) qua một bên. Nghĩ ngợi nhiều quá có thể ngăn chặn mất ơn Cha đổ xuống nhằm hỗ trợ con. Hãy tống khứ hết mọi âu lo ra. Vì nó gây chia trí giựt con rời khỏi Cha, đặng không còn nghe được tiếng Cha phán trong linh hồn con nữa.
2. Thế rồi, hãy tránh một thái cực đoan khác nữa là rước Cha mà chẳng hề chuẩn bị gì cả. Cha không đòi con phải nên hoàn thiện nhưng Cha đòi con phải ra sức hướng tới sự hoàn thiện. Chỉ cần con ráng cố gắng hết sức, thì cho dù con có nghèo nàn đến đâu Cha cũng hài lòng với con.
3. Một số người quá dửng dưng đối với Cha nên họ cũng chẳng màng đến việc có rước Cha hay không? Họ chẳng thấy áy náy trong việc lảng tránh Xưng tội hay Rước Lễ. Họ thực chẳng quan tâm đến việc tiếp cận Cha. Thậm chí một số người còn chủ tâm xa lánh Cha vì sợ rằng phải học những bổn phận (hội Thánh dạy) đối với Cha. Họ không muốn thay đổi cách sống của họ tí nào. Nếu họ có xuống hoả ngục thì cũng chẳng lấy gì làm lạ vì họ từ chối không cho Cha giúp họ. Hãy làm hết sức mình nhưng phải xác tín là con không tự lừa dối chính mình. Hãy thực tâm làm hết sức mình và đừng sợ người đời hay ác quỷ vì Cha hằng luôn ở cùng con.
Suy Gẫm:
Nếu tôi khôn ngoan tôi sẽ vâng theo lời khuyên tuyệt vời này. Một khi tôi cố gắng hết sức mình thì tôi chẳng có lý do gì phải sợ hãi hay lo lắng. Tôi không thể xa rời Đức Kitô trong Thánh Lễ và Bí Tích Thánh Thể một chút nào, thật nguy hiểm khi phải xa rời Đức Kitô dù chỉ trong phút giây. Tuy nhiên tôi cũng phải cẩn trọng xem tôi có tự lừa dối chính mình không? Chúa là cùng đích của đời tôi. Nếu tôi còn do dự đắn đo suy nghĩ về điều tiện lợi này hay không tiện ích kia cho tôi thì tôi sẽ chối bỏ Đức Kitô và tránh né thi hành ý Người trong nhiều điều. Chỉ có Chúa biết và muốn những điều tốt đẹp nhất cho tôi.
Nguyện Xin:
Lạy Chúa Giêsu kính yêu, Chúa đã chịu mọi sự khó hầu để lại cho con những bí tích thánh này. Chúa tha mọi tội khiên con phạm và cho con được khôn ngoan và mạnh mẽ hơn qua các bí tích. con sẽ không hề chểnh mảng trong việc đón nhận lương thực và phương linh dược nuôi dưỡng linh hồn này. Con quyết tâm sống xứng đáng với các các tặng phẩm Chúa ban và dẹp bỏ đi thái độ thờ ơ, hai lòng. Với sự trợ lực của các bí tích, con hy vọng sẽ vượt qua mọi lỗi vấp phạm và hun đúc các nhân đức của mình trong cuộc sống thường ngày. Amen
Sóng Biển dịch thuật
|