LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 54
Những cám dỗ chống lại đức tin
CHÚA KITÔ:
1. Con ơi, một số người bị cám dỗ nặng nề không tin vào những gì Hội Thánh dạy. Những cơn cám dỗ như vậy thường gây ra bởi ma quỷ, kẻ thù của chân lý. Nó phá rối những môn đồ của Cha bởi vì nó ghét và sợ cách sống của họ. Nó không màng đến những kẻ sống trong dịp tội vì nó chiếm hữu họ qua những tội khác. Satan gợi ra nhiều học thuyết sai lạc cho những ai không biết về Hội Thánh của Cha. Núp dưới danh nghĩa tốt lành, những sai lạc này lôi cuốn nhiều người. Hãy ở gần Hội THánh của Cha thì con sẽ không rơi vào cạm bẫy của satan. Bất cứ ai bất đồng với Hội Thánh Cha thì bất đồng với Cha.
2. Nếu con bị cám dỗ theo cách này, đừng xao xuyến và buồn phiền. Đừng để những nghi hoặc cướp lấy sự bình an của con. Hãy tin tưởng vào Hội Thánh Cha và rồi quân thù sẽ phải cao bay xa chạy. Hãy tin vào các Tông đồ của Cha và những người kế vị. Cha bảo bọc họ khỏi sai lầm. Cha bảo các ngài “Ai nghe con, sẽ nghe Cha”. Công cuộc của các ngài còn tiếp tục đến cuối thời.
3. Hãy dâng mình cho Cha trong đức tin. Cha muốn con hiểu về chân lý của Cha. Cha sẽ bồi bổ kiến thức cho linh hồn con bằng ân sủng bất cứ khi nào cần thiết cho con. Cha không đòi hỏi học lực uyên bác, cũng không cần hiểu biết sâu xa về những mầu nhiệm thánh của Cha. Cái Cha cần nơi con là một đức tin mạnh mẽ vào lời của Cha và một đời sống đạo đức.
SUY GẪM:
Một sự kiếm tìm thành thật và khiêm nhường về chân lý là điều tốt miễn sao tôi đừng có ý hướng xa rời truyền thống học thuyết vững chắc của giáo hôi Chúa Kitô. Tuy nhiên tôi phải luôn nhớ rằng lý trí và điều tra theo cách thông thường chẳng khi nào có thể đi sâu vào những màu nhiệm mà Thiên Chúa đã mặc khải. Tôi phải dẹp bỏ lý trí của tôi để đón nhận lời Người. Thật khờ dại nếu tôi chỉ tin vào cái tôi có thể hiểu được. Chẳng lẽ Thiên Chúa không biết và làm những điều vượt xa trí hiểu biết cỏn con của tôi hay sao?Chẳng lẽ Đấng phát sinh chân lý lại dẫn tôi đến sai lầm? Một lý trí vững chắc đòi hỏi tôi phải tin vào tất cả những gì Thiên Chúa mặc khải dù rằng tôi chỉ hiểu được tí ti đi nữa. NGUYỆN XIN:
Lạy Chúa, nếu có bao điều tại đây trên trái đất này mà con không thể hiểu nổi, thì làm sao con có thể hiểu được những sự trên trời? Lý trí con người thì yếu ớt và có giới hạn và rất dễ bị lừa gạt nhưng đức tin chân chính không bao giờ bị lường gạt. Niền tin đó dựa vào lời Chúa và lời Chúa là chân lý. Nếu công cuôc của Chúa là cái gì con có thể hiểu dễ dàng bằng lý trí cỏn con của mình thì đó khó có thễ gọi là tuyệt diệu và siêu nhiên đưọc. Chừng nào con biết Cha nói qua giáo hội Cha, con sẽ chẳng khi nào ngờ vực những gì Hội Thánh dạy bảo con. Amen
Sóng Biển dịch thuật
|