ĐÊM CANH THỨC CHẦU THÁNH THỂ: KHUYA THỨ NĂM (21/04), RẠNG SÁNG THỨ SÁU (22/04)
Tìm Chúa là cuộc mạo hiểm tuyệt vời nhất
Yêu Chúa là tình yêu thi vị nhất
Gặp Chúa là một thành công lớn nhất trên mọi thành công của một con người.
(Thánh Tôma tiến sĩ)
Lạy Chúa, gia đình con sẽ tìm Chúa ở đâu trong mùa chay thánh này?
Xin giúp con dẫn lối cho gia đình con tìm về tình yêu Chúa.
“Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với thầy.”
“Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao? ”
Vâng, chúng con sẽ đến. Cả gia đình chúng con sẽ về quây quần bên Chúa. Xin cho ông bà, vợ chồng, con cái chúng con cùng nhau chia xẻ với Chúa những giờ phút hãi hùng, cô đơn, tủi nhục cùng cực của đêm chịu nạn .
Xin cho chúng con ngồi xung quanh Chúa trong vườn Giêtsimani, cùng bước theo chân Chúa lên đồi Golgotha, và cùng Mẹ Maria đón nhận xác thân tan nát của Chúa tháo xuống từ Thánh Gía.
Xin cho cả gia đình chúng con được ăn năn thống hối thật lòng, để được ơn cùng chết với Chúa, và thật sự Phục Sinh trong Người.
Giáo xứ xin kính mời quý ông bà anh chị em hãy cùng nhau canh thức với Chúa trong đêm Tam Nhật Thánh. Xin mời gọi chúng ta đến với nhau trong tình gia đình, ông bà cha mẹ và con cái nếu có thể.
Thiên Chúa sẽ hoạt động một cách đặc biệt trong những ngày cực thánh này. Xin quý bác và quý anh chị khuyến khích gia đình cùng hiệp thông với giáo xứ để đến với Chúa; Chúa đang canh thức cho chúng ta. Xin đến trong những giờ từ 12 giờ khuya đến 7 giờ sáng.
Kính mến.
|