Đức Thánh Cha: Hãy tìm niềm vui trong lời cầu nguyện và sự bố thí
Pt Huỳnh Mai Trác 4/4/2011
Roma, Chủ nhật 3 tháng 4 năm 20011 (Zenit) – “Chúng ta hãy làm sống lại ân sủng chúng ta đã được nhận lãnh lúc chịu Phép Rửa Tội”: đó là mời gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI của ngày chủ nhật “Vui Mừng”, một niềm vui được nuôi dưỡng bằng lời “cầu nguyện” và sự “bố thí”.
“Khi cuộc sống của chúng ta được tỏa sáng nhờ vào sự mầu nhiệm của Chúa Kitô, sự mầu nhiệm này giải thoát chúng ta khỏi những nổi lo sợ. Trong những ngày này chúng ta đang sửa soạn Lễ Phục Sinh, hãy làm sống lại ân sủng chúng đã được nhận lãnh lúc chịu Phép Rửa Tội, ngọn lửa này đôi khi bị dập tắt. Chúng ta hãy khơi lên và gìn giữ bằng lời cầu nguyện và lòng yêu thương đối với người đồng loại.”
Vào chủ nhật thứ IV Mùa Chay này Đức Thánh Cha Biển Đức XVI giảng về Bài Phúc Âm nói về người mù từ khi mới sinh trước giờ Kinh Truyền Tin Buổi Trưa.
Rồi Đức Thánh Cha áp dụng đề tài này vào đời sống của người Kitô hữu và đặt câu hỏi: “Và chúng ta, thái độ của chúng ta như thế nào đối với Chúa Giêsu? Chúng ta cũng vậy vì tội lỗi của ông Adong, chúng ta bị sinh ra trong tối tăm đui mù”, nhưng nhờ có Phép Rửa Tội chúng ta được trở nên chiếu sáng trong Chúa Kitô. Tội lỗi làm thương tổn nhân loại và đưa đến sự chết, nhưng trong Chúa Kitô, sáng tỏa ra một sự sống mới, và chúng ta được mời gọi đến để san sẻ.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp cho người Kitô hữu hành động tốt.” Chúa Thánh Thần đổi mới người Kitô hữu, chúng ta nhận được sức mạnh để chiến thắng sự dữ và làm điều thiện. Đúng vậy, đời sống người Kitô hữu là hình thù được cấu tạo liên tục theo mô hình Chúa Kitô, hình ảnh của con người mới, để tiến tới sự hiệp thông toàn diện với Thiên Chúa.”
Chúa Kitô cũng mặc khải cuộc sống của con người, Đức Thánh Cha bổ túc: Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian” bởi vì nơi Chúa tỏa ra sự vinh quang của Thiên Chúa” được tiếp tục mặc khải theo dòng lịch sử phức tạp đó chính là sự hiện hữu của con người. Trong Phép Rửa Tội, khi trao cây nến được thắp lên từ ngọn nến Phục Sinh, hình ảnh của Chúa Kitô sống lại, là một dấu hiệu giúp cho người được sống lại trong phép Bí Tích này.
|