LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY, Chương 46
Hai nguyên nhân nội tâm của cám dỗ
CHÚA KITÔ :
Con ơi, cám dỗ nghiêm trọng có thể đến khi con thiếu quyết tâm hoặc không đủ tin cậy nơi Cha. Một con thuyền không bánh lái bị sóng gió xô đẩy qua lại không định hướng như thế nào, thì một người không chú tâm trau dồi các nhân đức cần thiết hoặc từ bỏ những ý tưởng ngay lành cũng sẽ bị những sai lầm và yếu đuối của chính mình cám dỗ như vậy.
2. Cha là Đức Chúa, và trong những thời kỳ thử thách Cha ban sức mạnh cần thiết cho con, vì vậy con nên chạy đến với Cha trong những lúc khó khăn. Sở dĩ ánh sáng thiên đàng và sức mạnh thiêng liêng không đến với con vì con không hề chú tâm đến việc cầu nguyện. Biết bao lần con đã chạy theo những an ủi trần tục và tìm hạnh phúc trong những thú vui xác thịt hoặc trong sự bận rộn công việc hàng ngày thay vì hạ mình xuống cầu xin Cha giúp đỡ.
3. Con sẽ nhận thấy bất cứ lo âu nào của con cũng không giảm bớt đi được cho đến khi con ý thức rằng lúc nào Cha cũng sẵn sàng trợ giúp cho bất kỳ ai trông cậy nơi Cha. Không một trợ lực nào trọn hảo, một lời khuyên nào giá trị, một bài thuốc chữa bệnh nào thần diệu nếu không có Tình Thương Cha chúc phúc và được Cha đích thân đến tăng cường sức mạnh cho con.
CHÚNG TA CÙNG SUY GẪM:
Thiếu quyết tâm. Biết bao nhiêu lần tôi đã rơi vào cùng những lỗi lầm cũ vì tôi không cương quyết khắc phục chúng! Một quyết tâm nửa vời thì cũng không hơn gì một sự không quyết tâm. Tôi phải triệt để cương quyết chống lại khuyết điểm của tôi bằng một hành động cụ thể chứ không phải bằng một quyết tâm hững hờ. Tôi phải luôn luôn cố gắng bất chấp những thất bại liên tục. Lý do thứ hai khiến tôi không tiến bộ được trên đường nhân đức là vì tôi thiếu tin cậy vào sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Chúa không thể giúp bất cứ ai không có lòng trông cậy. Tôi phải khiêm nhường vững tin cầu nguyện và phải thành tâm cố gắng chống lại mọi thất bại để được Chúa giúp đỡ.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN:
Lạy Cha, niềm trông cậy đích thực của con trong cuộc đời này nằm ở đâu? Lạy Cha, ai trong những con người trần thế có thể đem lại cho con niềm an ủi đích thực? Niềm an ủi lớn nhất của con là gì? Chắc chắn chỉ có ở trong Cha là Thiên Chúa Thương Xót vô biên của con mà thôi! Có bao giờ con xa rời Cha mà tìm thấy hạnh phúc đâu? Có bao giờ con ở gần Cha mà cảm thấy khổ sở đau? Nơi nào có Cha là có Thiên Đàng, nơi nào không có Cha là có sự chết và hỏa ngục. Xin Cha cho con được sống gần Cha mỗi ngày suốt đời con! Được kết hiệp với Cha con sẽ quyết tâm sửa mình và sẽ hết sức cố gắng để thực hiện những lời hứa ấy. Amen.
Sóng Biển dịch thuật
|