5 PHÚT
SUY NIỆM LỜI CHÚA
tin và không tin
Đức Giêsu hỏi: “Anh có tin vào Con Người
không?” Anh mù đáp: “Thưa Ngài, tôi
tin.”
(Ga 9,36.38)
Suy niệm:
Lòng tin của anh mù thật đơn sơ, nhưng
lập luận lại rất vững chắc: “Nếu
không phải là người bởi Thiên Chúa mà
đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì”
(c. 33). Cùng chứng kiến việc Đức
Giê-su mở mắt người mù từ thuở mới sinh,
nhưng những người Pharisêu một mực không
tin Ngài là Người của Thiên Chúa, chỉ vì
Ngài làm điều đó trong ngày sabát. Thật
ra, việc Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày
sabát không phải là lý do khiến họ không
tin, chẳng qua họ biện minh cho lòng
chai dạ đá của mình. Nguyên nhân sâu xa
là họ không mặn mà với một Ông Giêsu
luôn có những đòi hỏi “ngược đời.” Tin
theo ông ấy đòi người ta phải thay đổi.
Cụ thể với những người Pharisêu là từ bỏ
thói giả hình, phải bán của cải để cho
người nghèo và phải hạ mình phục vụ
người khác như những tôi tớ. Làm sao họ
dám tin khi niềm tin có những bất lợi
cho họ? Nhưng không tin cũng chẳng
xong, vì những đòi hỏi của Ngài luôn
chính đáng. Tiếp xúc với Ngài, họ không
ngừng bị giằng co, xâu xé tận cõi lòng.
Rốt cuộc, giải pháp để lương tâm họ được
“yên ổn” là khử Người đi!
Mời Bạn:
Đức Giê-su Ki-tô luôn là một câu hỏi
lớn, là lời chất vấn đối với mọi người.
Đón nhận Ngài vào cuộc đời là chấp nhận
hoán cải, canh tân. Tin vào Ngài đồng
nghĩa với việc phải thay đổi, hay chấp
nhận mất để được.
Sống Lời Chúa:
Hy sinh mùa Chay cũng thuộc loại chân lý
“mất để được.” Hãy chứng tỏ niềm tin của
mình bằng hành động cụ thể.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin mở mắt để con nhận biết
Chúa, ngõ hầu con dám đánh đổi mọi sự mà
chọn Chúa. Amen.
Nhóm Biên Soạn 5 phút suy niệm Lời
Chúa
|