THÔNG ĐIỆP NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA MẸ MEDJUGORJE QUA MIRJANA
“Các con thân mến,
Với tình yêu Từ Mẫu, Mẹ mong ước mở trái tim của mỗi người các con và dạy các con hiệp nhất riêng tư với Cha. Để chấp nhận điều này, các con phải thấu hiểu rằng các con quan trọng đối với Chúa và rằng Ngài đang kêu gọi từng mỗi một người các con. Các con phải thấu hiểu rằng lời cầu nguyện của các con là cuộc nói chuyện của một đứa trẻ với Cha; rằng tình yêu là con đường mà các con phải bước đi, tình yêu cho Chúa và tình yêu cho anh em.
Hỡi các con của Mẹ, đó là tình yêu không biên giới, đó là tình yêu phát xuất từ chân lý và đến tận cùng. Hỡi các con hãy đi theo Mẹ để rồi những người khác khi nhìn ra chân lý và tình yêu nơi các con thì họ cũng sẽ đi theo các con. Cám ơn các con.”
Kim Hà
2/4/2011
----
Thông điệp April 2,2011 qua Mirjana:
“Các con thân yêu,
Với tình yêu từ mẫu, Mẹ mong ước mở được con tim mỗi người các con để chỉ dạy cho các con về sự kết hiệp cá nhân các con với Chúa Cha. Để chấp nhận điều này, các con cần phải hiểu rằng bản thân các con thì quan trọng đối với Thiên Chúa và Ngài đang kêu gọi cá nhân từng người các con. Các con cần phải hiểu rằng lời cầu nguyện của các con là một cuộc đàm thoại giữa con và Cha, rằng tình yêu thương là cách các con bày tỏ ra cho Thiên Chúa và người thân cận. Hỡi các con của Mẹ, đó là tình thương không biên giới, bắt nguồn từ sự thật và đi đến tận cùng. Hãy dấn bước theo Mẹ, hỡi các con, để đến lượt những người khác cũng nhận ra sự thật và tình yêu thương nơi các con và họ cũng sẽ đi theo các con. Cám ơn các con.
Một lần nữa, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho các chủ chăn của chúng ta (linh mục) và Mẹ nói: "Các ngài có một chỗ đặc biệt trong Trái Tim Mẹ. Các ngài đại diện cho Con của Mẹ."
Simon Maria Trần
IN ENGLISH:
Dear children; with motherly love I desire to open the heart of each of you and to teach you personal unity with the Father. To accept this, you must comprehend that you are important to God and that he is calling you individually. You must comprehend that your prayer is a conversation of a child with the Father; that love is the way by which you must set out – love for God and for your neighbour. That is, my children, the love that has no boundaries, that is the love that emanates from truth and goes to the end. Follow me, my children, so that also others, in recognising the truth and love in you, may follow you. Thank you.
|